Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Vui một tư với Rượu & thơ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1100)

hoanggiao 04-08-10 01:36 AM

Vui một tư với Rượu & thơ
 
http://us.images.yume.vn/blog/200903...1237995863.gif

"Đất say ,đất cũng lăn quay
Trời say , mặt cũng đỏ gay ai cưởi ?"
(Tản Đà)

Nh́n ông lăo rượu thật vui này
Bụng mở môi trề mắt tít say
Lổm chổm râu ria cằm bảnh chọe
Thâu đêm lướt khướt cả sang ngày

Chóe rượu này trao cả thế gian
Lưu linh hội tụ của muôn làng
Nàng thơ tửu lượng vào đây cả
Xáo xác màn đêm hóa nắng chan


Tĩnh lặng ḍng đời đơn côi dĩ văng
Mùa thu ơi lăng đăng thu sương
Ta kiếm t́m nhau những kẻ vô t́nh
Lửng lơ bước lang thang lưng trần say bất chợt
Bồi hồi như mơ, trái tim tỉnh thức...
(Hoàng Giao)

phale 04-08-10 09:50 AM

Chị Hoàng Giao t́m đâu ra tấm h́nh khủng khiếp thiệt...

Bụng chứa bao chai to khủng thế
Mặt xông mấy lửa đỏ ghê nơi
Lưu Linh chắc cũng không so được
Vườn Nguyệt mà sao có mặt trời...

hoanggiao 04-08-10 08:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 13732)
Chị Hoàng Giao t́m đâu ra tấm h́nh khủng khiếp thiệt...

Bụng chứa bao chai to khủng thế
Mặt xông mấy lửa đỏ ghê nơi
Lưu Linh chắc cũng không so được
Vườn Nguyệt mà sao có mặt trời...


Bầu rượu này đăi cả thế gian
Chứa đựng lưu linh của cả làng
Tửu rượu nàng thơ vào đây cả
Nắng tràn xao xác cả vào đêm

hoanggiao 04-08-10 09:40 PM

Xem ông lăo rượu thật buồn cười
Bụng mở môi trề mắt tít say
Lổm chổm râu ria cằm bảnh chọe
Thâu đêm uống suốt cả sang ngày

phale 05-08-10 01:06 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 13839)
Bầu rượu này đăi cả thế gian
Chứa đựng lưu linh của cả làng
Tửu rượu nàng thơ vào đây cả
Nắng tràn xao xác cả vào đêm


Hihi...đọc thơ chị, PL cảm nhận chị thật vui tính..

Bầu rượu như là rượu Thạch Sanh
Hết rồi lại có chảy loanh quanh
Anh tài mấy kẻ như chàng nhỉ
Bụng chứa men say chấp hũ sành

hoanggiao 05-08-10 04:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 13858)

Hihi...đọc thơ chị, PL cảm nhận chị thật vui tính..

Bầu rượu như là rượu Thạch Sanh
Hết rồi lại có chảy loanh quanh
Anh tài mấy kẻ như chàng nhỉ
Bụng chứa men say chấp hũ sành

Rượu này uống hết lại đầy
Chỉ uống một miếng đă lăn quay ra nhà
Haha

phale 05-08-10 04:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 13884)
Rượu này uống hết lại đầy
Chỉ uống một miếng đă lăn quay ra nhà
Haha

Em tin chị nói thật thà
Mấy anh muốn thử lại nhà chị Giao...
nhen...:welcome:

hoanggiao 05-08-10 05:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 13887)
Em tin chị nói thật thà
Mấy anh muốn thử lại nhà chị Giao...
nhen...:welcome:

Ai muốn thử xin mời vào
Uống không lại tớ xin chào...mời ra
Haha

hoanggiao 07-08-10 09:49 PM


hoanggiao 08-08-10 10:57 PM

Chung vui chủ nhật


http://tin180.com/wp-content/blogs.d...80.com_001.jpg

http://tin180.com/wp-content/blogs.d...80.com_001.jpg

http://www.xaluan.com/images/news/Im...179153.img.jpg

http://tin180.com/wp-content/blogs.d...80.com_001.jpg

http://cuocsongviet.com.vn/upload/im.../ga_luoc_1.jpg

http://www.truclamvien.com.vn/Pictur...cung-tet-2.jpg

http://vzone.vn/Resources/StyleOld/2...oi%20ngheu.jpg


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:43 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.