Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Đờn ông (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2830)

phale 13-05-11 10:48 PM

Đờn ông
 
Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11

p/s: Admin đừng ban nick PL nha...

hahaha 13-05-11 11:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 42391)
Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11



Đàn...địch

Buồn cho cái lũ gọi là ông
Cỏ úa cây non đã bón trồng
Ngó ngược vươn cành toan vượt cổng
Nhìn ngang duỗi lá tính qua khung
Tam Tòng một phát xem như bụi
Tứ Đức nhiều phen nghĩ tựa bông
Lỡ phải tương duyên thành kiếp đọa
Tội thay kẻ gánh họa là chồng.....

VỀ MIỀN TRUNG 14-05-11 08:25 AM

Tích về cái mẩu xương
Quote:

St 2,18-24

Ađam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng. Nhưng Ađam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Thiên Chúa cho Ađam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông, rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Thiên Chúa lấy từ Ađam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Ađam. Ađam nói: “Nàng là xương lấy từ xương tôi, và thịt lấy từ thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là Đàn bà, vì được lấy ra từ đàn ông.

Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình; và hai người sẽ thành một thân xác.

langthangkhach 14-05-11 10:54 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 42391)
Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11

p/s: Admin đừng ban nick PL nha...

Rầu sao thế giới lũ làm ông!
Đứng thẳng hay cong phụ nữ trồng!
Tứ đức khom lưng! đừng quá trớn!
Tam tòng uốn gối! nhớ vào khung!
Khi vui trướng gấm, bơ phờ củ!
Lúc giận màn loan, héo hắt bông!
Suốt tháng quanh năm hầu trối chết
Trời sinh chi phận! khổ anh chồng!

phale 14-05-11 01:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 42407)
Tích về cái mẩu xương

PL cũng nghe đồn rứa, nhưng PL thì thích nghĩ ngược lại cơ...

phale 14-05-11 02:26 PM

Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11

p/s: Admin đừng ban nick PL nha...


Đàn...địch

Buồn cho cái lũ gọi là ông
Cỏ úa cây non đã bón trồng
Ngó ngược vươn cành toan vượt cổng
Nhìn ngang duỗi lá tính qua khung
Tam Tòng một phát xem như bụi
Tứ Đức nhiều phen nghĩ tựa bông
Lỡ phải tương duyên thành kiếp đọa
Tội thay kẻ gánh họa là chồng.....

Hahaha

Rầu sao thế giới lũ làm ông!
Đứng thẳng hay cong phụ nữ trồng!
Tứ đức khom lưng! đừng quá trớn!
Tam tòng uốn gối! nhớ vào khung!
Khi vui trướng gấm, bơ phờ củ!
Lúc giận màn loan, héo hắt bông!
Suốt tháng quanh năm hầu trối chết
Trời sinh chi phận! khổ anh chồng!

Langthangkhach

Biện hộ thôi..

Biện hộ thôi nè hỡi các ông
Làng trên xóm dưới mãi ham trồng
Đem lồng nhốt lại xô xiêu vách
Lấy chậu gom vào đạp nát khung
Cỏ cũng nhai tràn nào ngại rễ
Lá còn bứt sạch nói chi bông
Nghe đồn Thượng Đế đang gò sửa
Cắt trụi từ nay hết hão ...chồng...

PL 14.5.11

Nothing 17-05-11 09:31 AM

Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11

p/s: Admin đừng ban nick PL nha...


Đàn...địch

Buồn cho cái lũ gọi là ông
Cỏ úa cây non đã bón trồng
Ngó ngược vươn cành toan vượt cổng
Nhìn ngang duỗi lá tính qua khung
Tam Tòng một phát xem như bụi
Tứ Đức nhiều phen nghĩ tựa bông
Lỡ phải tương duyên thành kiếp đọa
Tội thay kẻ gánh họa là chồng.....

Hahaha

Rầu sao thế giới lũ làm ông!
Đứng thẳng hay cong phụ nữ trồng!
Tứ đức khom lưng! đừng quá trớn!
Tam tòng uốn gối! nhớ vào khung!
Khi vui trướng gấm, bơ phờ củ!
Lúc giận màn loan, héo hắt bông!
Suốt tháng quanh năm hầu trối chết
Trời sinh chi phận! khổ anh chồng!

Langthangkhach

Biện hộ thôi..

Biện hộ thôi nè hỡi các ông
Làng trên xóm dưới mãi ham trồng
Đem lồng nhốt lại xô xiêu vách
Lấy chậu gom vào đạp nát khung
Cỏ cũng nhai tràn nào ngại rễ
Lá còn bứt sạch nói chi bông
Nghe đồn Thượng Đế đang gò sửa
Cắt trụi từ nay hết hão ...chồng...

PL 14.5.11


Phá Lề zịnh đờn ông khiếp thế, thôi thì mềnh cũng......cố zịnh theo

Đàn bà cũng thế

Đàn bà cũng thế chẳng riêng “ông”
Hễ thấy zai ngon lại “bón trồng”
Thủa trước lăng xăng rào trước ngõ
Bây giờ tí tởn nhốt vô khung
Hè sang lơi lả hầu bia rượu
Đông đến nồng nàn ủ lụa bông
Miễn kẻ nàng ưa tròn tuổi cưới
Chạy đâu thoát cảnh gọi..."cu" chồng

NT 17.5.11

Dzui là chính nha



phale 17-05-11 02:40 PM

Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11

p/s: Admin đừng ban nick PL nha...


Đàn...địch

Buồn cho cái lũ gọi là ông
Cỏ úa cây non đã bón trồng
Ngó ngược vươn cành toan vượt cổng
Nhìn ngang duỗi lá tính qua khung
Tam Tòng một phát xem như bụi
Tứ Đức nhiều phen nghĩ tựa bông
Lỡ phải tương duyên thành kiếp đọa
Tội thay kẻ gánh họa là chồng.....

Hahaha

Rầu sao thế giới lũ làm ông!
Đứng thẳng hay cong phụ nữ trồng!
Tứ đức khom lưng! đừng quá trớn!
Tam tòng uốn gối! nhớ vào khung!
Khi vui trướng gấm, bơ phờ củ!
Lúc giận màn loan, héo hắt bông!
Suốt tháng quanh năm hầu trối chết
Trời sinh chi phận! khổ anh chồng!

Langthangkhach

Biện hộ thôi..

Biện hộ thôi nè hỡi các ông
Làng trên xóm dưới mãi ham trồng
Đem lồng nhốt lại xô xiêu vách
Lấy chậu gom vào đạp nát khung
Cỏ cũng nhai tràn nào ngại rễ
Lá còn bứt sạch nói chi bông
Nghe đồn Thượng Đế đang gò sửa
Cắt trụi từ nay hết hão ...chồng...

PL 14.5.11


Phá Lề zịnh đờn ông khiếp thế, thôi thì mềnh cũng......cố zịnh theo

Đàn bà cũng thế

Đàn bà cũng thế chẳng riêng “ông”
Hễ thấy zai ngon lại “bón trồng”
Thủa trước lăng xăng rào trước ngõ
Bây giờ tí tởn nhốt vô khung
Hè sang lơi lả hầu bia rượu
Đông đến nồng nàn ủ lụa bông
Miễn kẻ nàng ưa tròn tuổi cưới
Chạy đâu thoát cảnh gọi..."cu" chồng

NT 17.5.11

Dzui là chính nha




Rõ thiệt điêu

Rõ thiệt điêu nè lưỡi mấy ông
Ai chăm? ai bón? với ai trồng?
Vườn kia kiếm cách lèn thêm chỗ
Ngõ nọ tìm đường vượt quá khung
Thúc lúa ra đòng nhằm tuốt hạt
Dồn hoa hé nụ đặng thu bông
Còn kêu tại ả... tài ghê nhỉ?
Tại ả mà mơ phút hóa chồng...

PL 17.5.11


p/s: Dzui là chính, không dzui là xóa hen...

langthangkhach 27-07-11 10:47 AM

Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11

p/s: Admin đừng ban nick PL nha...


Đàn...địch

Buồn cho cái lũ gọi là ông
Cỏ úa cây non đã bón trồng
Ngó ngược vươn cành toan vượt cổng
Nhìn ngang duỗi lá tính qua khung
Tam Tòng một phát xem như bụi
Tứ Đức nhiều phen nghĩ tựa bông
Lỡ phải tương duyên thành kiếp đọa
Tội thay kẻ gánh họa là chồng.....

Hahaha

Rầu sao thế giới lũ làm ông!
Đứng thẳng hay cong phụ nữ trồng!
Tứ đức khom lưng! đừng quá trớn!
Tam tòng uốn gối! nhớ vào khung!
Khi vui trướng gấm, bơ phờ củ!
Lúc giận màn loan, héo hắt bông!
Suốt tháng quanh năm hầu trối chết
Trời sinh chi phận! khổ anh chồng!

Langthangkhach

Biện hộ thôi..

Biện hộ thôi nè hỡi các ông
Làng trên xóm dưới mãi ham trồng
Đem lồng nhốt lại xô xiêu vách
Lấy chậu gom vào đạp nát khung
Cỏ cũng nhai tràn nào ngại rễ
Lá còn bứt sạch nói chi bông
Nghe đồn Thượng Đế đang gò sửa
Cắt trụi từ nay hết hão ...chồng...

PL 14.5.11


Phá Lề zịnh đờn ông khiếp thế, thôi thì mềnh cũng......cố zịnh theo

Đàn bà cũng thế

Đàn bà cũng thế chẳng riêng “ông”
Hễ thấy zai ngon lại “bón trồng”
Thủa trước lăng xăng rào trước ngõ
Bây giờ tí tởn nhốt vô khung
Hè sang lơi lả hầu bia rượu
Đông đến nồng nàn ủ lụa bông
Miễn kẻ nàng ưa tròn tuổi cưới
Chạy đâu thoát cảnh gọi..."cu" chồng

NT 17.5.11

Dzui là chính nha




Rõ thiệt điêu

Rõ thiệt điêu nè lưỡi mấy ông
Ai chăm? ai bón? với ai trồng?
Vườn kia kiếm cách lèn thêm chỗ
Ngõ nọ tìm đường vượt quá khung
Thúc lúa ra đòng nhằm tuốt hạt
Ươm đào hé nụ đặng thu bông
Còn kêu tại ả... tài ghê nhỉ?
Tại ả mà mơ phút hóa chồng...

PL 17.5.11


p/s: Dzui là chính, không dzui là xóa hen...


Điêu ... thiệt!

Đổ hết lên đầu các quý ông!
Đòi chăm! thúc bón! hối cần trồng!
Khi vui cớ viện lý lèn chổ!
Lúc giận cầu trưng nại vượt khung!
Hạ đến vươn cành ... công hút nhụy!
Đông về rút rễ ... tội vờn bông!
Kêu trời trách đất ... chu choa khéo!
Lắc léo lu loa ... ứ khoái chồng!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:22 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.