Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Chuyển Ngữ (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=87)
-   -   Vĩnh vĩnh biệt ly (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4520)

Lan Hương 25-10-12 03:47 PM

Vĩnh vĩnh biệt ly
 
Vĩnh Vĩnh Biệt Ly
(Lê Thế Việt- Phidiep5 sưu tầm)

Lạc tuyết xuy hoa Biện Thành biên.
Lưu quang diệt viễn cửu trùng thiên.
Vọng cửu trùng thiên
Ngân Hà dĩ cách.
Cô nhân khước ư khổ sầu.
Ô Thước kiều kiến
Thất tịch lệ lưu
Trầm trầm ưu hận di hựu tiếp
Vĩnh vĩnh biệt ly đồng lạc diệp
Văng sự cố niên
Tuyết vũ măn thiên.
Nhất kiến chung t́nh.
Dĩ t́nh hợp.
Dĩ t́nh tàn.
Biệt ly dị
Tái kiến nan.
Nhân gian phong vũ
Phong vũ vạn trùng san."


Măi măi biệt ly

Bên thành Biện tuyết rơi lă chă
Hoa tuyết rơi hay lá hoa rơi
Lặng nh́n thăm thẳm chân trời
Ánh hồng đă tắt bóng người đă xa
Người đă xa trời già có biết
V́ ai làm cách biệt ḍng Ngân
Người đi khoác áo phong trần
Người về bóng lẻ muôn phần nhớ thương
Cầu Ô thước khôn đường gặp lại
Đêm từng đêm lệ trải khăn hồng
Giọt thương giọt hận xé ḷng
Hận chàng thương thiếp theo cùng lá rơi
Chuyện ngày xưa hỏi ai c̣n nhớ
Xuân năm nao hoa nở tuyết bay
Cùng chàng gặp gỡ nơi này
T́nh trong một khắc mà đầy trăm năm
T́nh trăm năm ai làm chia cắt
Duyên trăm năm ai bắt ĺa xa
V́ ai mắt lệ nhạt nḥa
V́ ai thân thiếp như hoa giữa đường
Một lần thiếp với chàng ly biệt
Là muôn đời muôn kiếp xa xôi
Cơi người mưa gió cơi người
Trăm sông ngàn núi cách vời gió mưa
Hoa giữa đường thiếp chờ chi nữa
Nhạn phương trời chàng ở nơi đâu
Kiếp này lỡ phụ duyên nhau
Làm thân trâu ngựa kiếp sau xin đền


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:02 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.