Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Ban Mai Xanh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=141)
-   -   Sang ngang (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3051)

Ban Mai Xanh 30-06-11 05:17 PM

Sang ngang
 
Thiếp phụ t́nh chàng, thiếp rẽ ngang
Chàng ơi có biết, biết không chàng?
Thu vàng lá rụng , thu thầm khóc
Đông trắng sương giăng, đông chít tang
Gió cuốn mây ngàn trôi vội vă
Sóng xô buồm trắng dạt lang thang
Thôi đành như thế, thôi đành vậy
Thiếp phụ t́nh chàng, thiếp rẽ ngang



em học đ̣i với mọi người , làm thơ DL này, nhưng em c̣n non nớt lắm, mong dc các thầy chỉ giáo thêm :)

Ban Mai Xanh 30-06-11 05:20 PM

Đêm lặng ru hời bến nước trong
Thuyền ai ghé bến, chợt nao ḷng
Trăng buồn vỡ nước khơi sầu nhớ
Hoa khóc tàn hương khắc khoải mong
Thao thức trông hoài, đâu lữ khách
Ngẩn ngơ ra ngóng, ngọn thông phong
Ḿnh ta lẻ bóng, ḿnh ta đứng
Thuyền đă quên rồi bến nước trong.

Ban Mai Xanh 30-06-11 06:33 PM

tương tư
 
Đêm về trăng dệt những cơn mơ
Đôi giọt t́nh buồn sáng hững hờ
Vài cánh sen tàn c̣n tiếc hạ
Đôi nhành liễu rủ ngóng trông thu
Mây c̣n phiêu lăng trôi hờ hững
Núi vẫn nhớ thương đứng thẫn thờ
Sột soạt ngoài hiên, đêm lặng hỏi
Bước Người hay bước gió vu vơ?

hahaha 30-06-11 06:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi banmaixanh (Gửi 46432)
Thiếp phụ t́nh chàng, thiếp rẽ ngang
Chàng ơi có biết, biết không chàng?
Thu vàng lá rụng , thu thầm khóc
Đông trắng sương giăng, đông chít tang
Gió cuốn mây ngàn trôi hờ hững
Sóng xô buồm trắng dạt lang thang
Thôi đành như thế, thôi đành vậy
Thiếp phụ t́nh chàng, thiếp rẽ ngang


Sao ngang?

Nàng nỡ ḷng nào lại bỏ ngang
Cho vừa ư thiếp, nát ḷng chàng
Đêm về một bóng, đêm đơn lẻ
Ngày đến riêng ḿnh, ngày tóc tang
Mệnh đẩy đời này lăn hạ dốc
Số đưa phận nọ bước lên thang
Nghĩa t́nh thuở ấy sao quên nhỉ?
Nàng nỡ ḷng nào, lại bỏ ngang?

phale 30-06-11 08:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi banmaixanh (Gửi 46433)
Đêm lặng ru hời bến nước trong
Thuyền ai ghé bến, chợt nao ḷng
Trăng buồn vỡ nước khơi sầu nhớ
Hoa khóc tàn hương khắc khoải mong
Thao thức trông hoài, đâu lữ khách
Ngẩn ngơ ra ngóng, ngọn thông phong
Ḿnh ta lẻ bóng, ḿnh ta đứng
Thuyền đă quên rồi bến nước trong.

Có người hỏi thăm Lữ Khách nè...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:07 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.