Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Sonata (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=93)
-   -   Mộng trầm (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=773)

Phieuvan_Thlangdu 13-12-10 09:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sonata (Gửi 28228)
Kính Thầy/ anh Phiêu Vân
Nhận được một tin nhắn là SO vội vào ngay mới biết thầy/anh trách. SO sai rồi, thầy/anh đừng trách nữa ha.
Thật ra có lần SO post bài bình Nửa Giọt Tỳ Bà của thầy/anh bên một web kia, rồi tự ý họ thay đổi một chữ trong lời tựa của thầy/anh, SO bị thầy/anh khiển trách nên giờ cứ còn ấn tượng.
Bây giờ coi như SO được phép rồi. Thầy/ anh không được la đó nghen

Bỏ học lo đi chơi thì ai dại gì lưu lại dấu chân đâu kia chứ. Giờ thì du qua dị lại cái sai trở về đúng lão Phiêu Vân. Thầy cũng chết mà anh cũng hết cửa nói chứ dám trách ư?!

Giờ post nhiều bù phải không Sonata. Kiểu này thày cũng ngắc ngư mà anh cũng chết một cửa tứ.
Vui nhé! Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

sonata 17-12-10 04:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Phieuvan_Thlangdu (Gửi 28271)
Bỏ học lo đi chơi thì ai dại gì lưu lại dấu chân đâu kia chứ. Giờ thì du qua dị lại cái sai trở về đúng lão Phiêu Vân. Thầy cũng chết mà anh cũng hết cửa nói chứ dám trách ư?!

Giờ post nhiều bù phải không Sonata. Kiểu này thày cũng ngắc ngư mà anh cũng chết một cửa tứ.
Vui nhé! Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

Chào Vân Lãng

Giờ So sẽ Post nhiều cho thầy hơn cả ngắc ngư và cho anh chết chắc luôn !


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:48 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.