Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi "Thơ T́nh Cuối Mùa Thu" (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=103)
-   -   Thơ t́nh mùa thu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1703)

Tường Thụy 03-11-10 12:31 PM

Thơ t́nh mùa thu
 

TT có một số bài thơ về chủ đề thơ t́nh mùa thu.
Tuy không có thơ dự thi (hoặc là chưa có, :p) nhưng TT xin gửi vào đây với ư nghĩa cổ động cho cuộc thi "Thơ t́nh cuối mùa thu" đang diễn ra.
TT cũng mong rằng bạn nào có "thơ t́nh mùa thu" khác (mà không tham gia thi) cũng giới thiệu luôn ở đây cho rôm rả.
Trước hết, TT xin giới thiệu bài "Lá thu phong". Đây là bài thơ TT viết tặng bạn thơ thuphong:


LÁ THU PHONG
Tặng bạn thơ thuphong


Chầm chậm trong chiều thu gió bay
Lối nhỏ rừng hoang lá phủ dày
Tha hương đă mấy mùa phong đỏ
Tôi nén tủi hờn trong đắng cay.

Quê hương xa cách mấy sơn hà
Kỷ niệm ngày nào măi xót xa
Nhớ chiều thu ấy hoàng hôn rụng
Nh́n lá phong rơi đỏ trước nhà.

Gió gọi sang đông, lạnh cuối mùa
Em rằng: anh ạ sắp tàn thu
Ngày mai người đă nơi xa lắm
Biết có c̣n thương, có đợi chờ.

Kỷ vật đơn sơ cuốn sổ hồng
Ép vào hai chiếc lá thu phong
Run run nét chữ mềm như lá
"Em măi chờ anh chẳng đổi ḷng".

Tôi đi rong ruổi kiếp phong trần
Mười hai bến nước chực ṃn chân
Lênh đênh muôn dặm phương trời thẳm
Những cánh thư đi cũng lạnh dần.

Cặp lá phong xưa tôi vẫn giữ
E ấp t́nh em tuổi má đào
Nhớ nhau lại mở ra thầm ngắm
Ḷng lại dâng tràn những ước ao.

Tôi về cũng một chiều thu vỡ
Bến cũ đ̣ ngang đă giữa ḍng
Ngập ngừng hỏi nhỏ người sang chợ
Biết được tin em đă lấy chồng …

Hôm nay t́m lại kỷ niệm xưa
Thấy bóng em trong mỗi ḍng thư
Người xưa … năm ấy … ai c̣n nhớ
Có biết rằng ai vẫn đợi chờ.

16/9/09
NTT


Tường Thụy 03-11-10 12:35 PM


MÀU EM

Sao biết anh cũng đến
Mà xiêm áo em vàng
Hôm ấy mưa cuối hạ
Dường như là thu sang.

Sao biết anh yêu thu
Lá trên cành sắp rụng,
vườn cải vừa trổ hoa,
nắng sớm mai rực rỡ
Một màu thu thiết tha.

Làm sao em biết được
Trời thử anh thôi mà
Nhúng tim anh sỏi đá
vào màu em
Tan ra.

29/8/2010
NTT



Tường Thụy 03-11-10 12:50 PM



MỘT THOÁNG XÔN XAO

Tặng DDT, em út của nhóm sẻ
(hi hi, cứ như là thật, em rất thích bài này)



Anh đă dối em buổi gặp gỡ hôm nào
Dù cố giấu nhưng dường như không thể
Ngày hôm ấy nắng thu vương nhè nhẹ
Gặp bạn bè, trời cho gặp thêm em.

Chẳng hiểu sao anh mất hết tự tin
Và chợt thấy ḿnh như người có lỗi
Mới kịp trao nhau cái nh́n rất vội
Đă thân t́nh dịu ngọt tiếng em thưa.

Ngồi gần em, anh toàn chuyện vu vơ
C̣n ánh mắt bâng quơ nơi cửa sổ
Ngoài khung cửa, nhành hoa vừa hé nụ
Sợi tơ trời tinh nghịch cứ đong đưa.

Em đẹp, em xinh? Biết nóí mấy cho vừa
Em không thế, sao ḷng anh bối rối
Anh chợt tỉnh khi bạn mời ly mới
Ly rượu đầy, ai sẻ lại đầy thêm.

Buổi tiệc tan, anh chẳng dám chào riêng
Cũng chẳng dám hỏi em qua bè bạn
Nơi em ở, ngày sinh em chẳng hạn
(Cái anh chàng kiếm cớ tặng quà chăng).

Đến bây giờ em vẫn cứ xa xăm
Chỉ gương mặt dễ thương c̣n đọng lại
Bức ảnh em anh chụp bằng mắt đấy
Để trong ḷng lưu măi dáng h́nh em.


10/2008
NTT


phale 03-11-10 01:11 PM

Được anh TT cổ vũ vầy, cuộc thi chắc sẽ nhận thêm nhiều bài trước khi kết thúc nhận bài nhỉ? Cảm ơn anh TT nhiều ha...

(Mờ sao không có bài nào tặng em ta?)

Tường Thụy 03-11-10 03:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 23091)
Được anh TT cổ vũ vầy, cuộc thi chắc sẽ nhận thêm nhiều bài trước khi kết thúc nhận bài nhỉ? Cảm ơn anh TT nhiều ha...

(Mờ sao không có bài nào tặng em ta?)

Ừ nhỉ. Mà phải nói chính xác là anh chưa có bài thơ thu nào tặng em. Hay là anh viết nhé. Mà gửi dự thi luôn, biết đâu nhỡ được giải.

Nào, bắt đầu nhá:

Mùa thu này em có nhớ anh không
Có hay thấy anh về trong giấc mộng.


(tạm thế đă, để anh nghĩ tiếp)
:nguong:

phale 03-11-10 03:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 23097)
Ừ nhỉ. Mà phải nói chính xác là anh chưa có bài thơ thu nào tặng em. Hay là anh viết nhé. Mà gửi dự thi luôn, biết đâu nhỡ được giải.

Nào, bắt đầu nhá:

Mùa thu này em có nhớ anh không
Có hay thấy anh về trong giấc mộng.


(tạm thế đă, để anh nghĩ tiếp)
:nguong:

Ư hay đấy anh ơi. Nếu lỡ mà được giải, mua vé cho em ra thăm anh ha...:cutesmile::ok:

Tường Thụy 03-11-10 04:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 23099)
Ư hay đấy anh ơi. Nếu lỡ mà được giải, mua vé cho em ra thăm anh ha...:cutesmile::ok:

Không cần trông vào giải thưởng đâu em, anh sẽ ăn trộm tiền của vợ mua vé cho em

:snicker:


phale 03-11-10 04:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 23111)
Không cần trông vào giải thưởng đâu em, anh sẽ ăn trộm tiền của vợ mua vé cho em

:snicker:


Hờ hờ... em đọc xong... rớt cái bịch xuống sàn,,,
Nhưng mà... anh đă nói th́ em phải.... ừ thôi chứ biết sao...
(Mong chị ấy xá tội...)

Tường Thụy 03-11-10 04:22 PM


TIỄN THU


Đă hết một mùa thu
Gió đông về se lạnh
Đă hết một t́nh thu
Cho câu thề cô quạnh.

Em về mùa thu trước
Trời vội vă sang đông
Bóng em in bến nước
Lệ rơi tan từng ṿng.

Thu nay em ở đâu
Câu thơ buồn xao xác
Con chim khách quen đùa
Giọt nắng vàng hiu hắt.

Trời sang đông rồi ư
Nàng Bân về đan áo
Anh nh́n theo gót thu
Bao giờ em trở lại.

17/11/09
TT


Bóng Đêm 03-11-10 04:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 23111)
Không cần trông vào giải thưởng đâu em, anh sẽ ăn trộm tiền của vợ mua vé cho em

:snicker:


Kiểu này là "không ở trong t́nh" rồi...Vợ bảo chú đi ngoại t́nh th́ chết đấy chú ạ!
Theo cháu th́... không được rồi! Chú phải nói với vợ của chú là "những ǵ em nh́n thấy không phải là sự thật"...để tránh rách việc chú ạ!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:48 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.