Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Cá Chuồn 31 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=126)
-   -   Cá chuồn họa thơ bạn bè tại VC 3 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3171)

Cá chuồn 25-07-11 10:35 AM

Cá chuồn họa thơ bạn bè tại VC 3
 
KHÁCH ĐÃI CHỦ !

Đế xịn nguyên bình hắn chửa khui
Giờ mang thết bạn nức thơm mùi
Gân hầm tráng lực nguyên nồi sướng
Cật hấp sung tì cả đĩa vui
Rước chị về chơi xin nếm ngọt
Mời anh đến dạo cố xơi bùi
Nhà quê dọn sẵn mâm cơm trọng
Nhậu hết em còn món chó thui .

tq0117

hề ... hề ... hề ...

Cho NA ké với nà...

Nào... khui

Rượu anh hí hửng chị em khui
Rõ xịn cho nên sực nức mùi
Cất ủ trăm ngày... ờ há... đã
Đem dùng một bữa... ái chà... vui
Ly chờ, ly đợi...hương mì đẫy
Chén hứng, chén đong... vị sắn bùi
Bõ dạ mong mâm cười hỉ hả
Còn cần chi nữa đĩa cầy thui

p/s: Muội chạyyyyy tiếp....Đừng ký đầu muội nha huynh....




Tỷ NA dọa món kia nên em lại vô món này vậy…ke ke ke

MẦN LUÔN

Luẩn quẩn chưa tìm được món khui
Dè ai rượu đế ngát hương mùi
Khách đà dạng cẳng ôm bình sướng
Chủ cũng thò vòi nhấp chén vui
Xỉn xỉn quơ bừa đôi cật ngọt
Say say túm phứa miếng gân bùi
Chán chê phè phỡn rồi vô nếm
Đặc sản quê nhà món cẩu thui..

Hzz-21.12.2009


ĐẠI GIA

Nghe đồn hắn có bệnh thèm khui
Hẳn đã quen ăn mới bén mùi
Mấy món cường dương nhai đủ sướng
Dăm bài bổ thận uống vừa vui
Non rau luộc tái ôi thôi ngọt
Già gốc hầm lâu ứ ự bùi
Lúa gặt xong rồi xin nắm rạ
Ngày mai đãi bạn món cầy thui
CC 21.12.09


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:18 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.