Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thơ Chằn Xanh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2550)

Shrek 10-03-11 03:24 PM

Đàn bà có mùi ǵ?
 
http://i1211.photobucket.com/albums/...inh/thoteu.jpg

ĐÀN BÀ CÓ MÙI G̀?

An Nam phụ nữ thiếu chi mùi
Điếc mũi hay không cũng của tui
Dẫu hách trong nôi dành để ngửi
Dù hanh dưới cối ráng mà chui
Quen hơi nạp đại liều thân hẻo
Bén rễ phăng luôn thí mạng cùi
Cũng đáng đồng xu lưng bát gạo
Hương hoa bát ngát chẳng buồn lui

Shrek 17-03-11 12:06 PM

Rể ...đểu
 
Giải stress thui. Đừng ẩn giấu bài Chằn nhé. Hic!

CHƠI CỜ

Nhàn nông tía vợ rủ chơi cờ
Rách việc ừ ngay chẳng để chờ
Nhạc vụng ngây thơ chui thế cuộc
Rể ngoan láu cá chớp thời cơ
Tiền hung hậu kiết tui nghe vậy
Hạ thủ bất hoàn bố nhớ cho
Nóng gáy xô bàn ông lăo mắng:
“Gă con thứ đểu tiếc quân cờ…”

ntd 19-03-11 04:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Shrek (Gửi 37483)
Giải stress thui. Đừng ẩn giấu bài Chằn nhé. Hic!

CHƠI CỜ

Nhàn nông tía vợ rủ chơi cờ
Rách việc ừ ngay chẳng để chờ
Nhạc vụng ngây thơ chui thế cuộc
Rể ngoan láu cá chớp thời cơ
Tiền hung hậu kiết tui nghe vậy
Hạ thủ bất hoàn bố nhớ cho
Nóng gáy xô bàn ông lăo mắng:
“Gă con thứ đểu tiếc quân cờ…”

Đá… cờ!
(kỷ niệm 60)

Bố vợ cùng con rể đánh cờ
Trong nhà dọn sẵn bữa cơm chờ
Ông đi một nước xe ṃ thế
Hắn nhảy hai gị ngựa cướp cơ
Phát pháo vây quanh không nhịn nữa
Xua quân tiến tới chẳng nhường cho
Phùng mang lăo Nhạc tung chân đá
Tướng tượng lăn quay, sĩ cuốn cờ

ntd

Shrek 20-03-11 10:06 AM

CHƠI CỜ

Nhàn nông tía vợ rủ chơi cờ
Rách việc ừ ngay chẳng để chờ
Nhạc vụng ngây thơ chui thế cuộc
Rể ngoan láu cá chớp thời cơ
Tiền hung hậu kiết tui nghe vậy
Hạ thủ bất hoàn bố nhớ cho
Nóng gáy xô bàn ông lăo mắng:
“Gă con thứ đểu tiếc quân cờ…”

-------------------------------------------------------------------------

Đá… cờ!

(kỷ niệm 60)

Bố vợ cùng con rể đánh cờ
Trong nhà dọn sẵn bữa cơm chờ
Ông đi một nước xe ṃ thế
Hắn nhảy hai gị ngựa cướp cơ
Phát pháo vây quanh không nhịn nữa
Xua quân tiến tới chẳng nhường cho
Phùng mang lăo Nhạc tung chân đá
Tướng tượng lăn quay, sĩ cuốn cờ

ntd

--------------------------------------------------------------------------
Ta tha hồ trào phúng nhé!

ĐÁ ĐỂU

Đá đểu Ma Phia rượt có cờ
Kèo thơm chắc cú bơ công chờ
Thua ruồi mấy quả là êm độ
Vẽ rắn vài banh phải lỏng cơ
Của biển nên ḿnh ra sức hốt
Tiền chùa há họ mặc t́nh cho
Gieo chi gặt nấy đừng than văn
Chết sống ai hay cũng cuộc cờ

Shrek 22-03-11 02:05 PM

Thơ Chằn Xanh
 
Ỷ CHÚNG HIẾP CÔ

Đă bẩu rằng mi đếch được bay
Tụi tau tuyên chiến cũng dăm ngày
Thường dân nhảy sáo than như bọng
Quan nhớn chui hầm chửi ră tai
Chuyên chế phân chia nay đẫy bụng
Độc tài hưởng thụ đă ...quen tay
Ba thằng đánh một cho mày chột
Có tức th́ đi kiện củ khoai

Shrek 22-03-11 02:11 PM

CỨ ĐỢI ĐẤY!

Giải cứu cụ rùa chuyện xíu xiu
Nhẩn nha các bác cứ liu riu
Bày mưu tính kế dăm hôm xẹp
Gióng trống khua chiêng mấy bữa x́u
Bá tánh lo âu ḷng thổn thức
Lê dân bí xị mặt đ́u hiu
Nhân tâm bụng mỡ c̣n tuỳ thuộc
Sợ đếch ǵ đâu việc nhẹ h́u

Shrek 22-03-11 02:12 PM

ĐÓI TỚI NƠI

Pháp Mỹ cùng Anh bắn chíu chiu
Tuyên duơng công trạng nhánh ô liu
Gian trần vạn khổ dầu hôi cạn
Thiên hạ tam sầu mạng ghẻ tiêu
Con hĩm teo ṭm ḷng thắc thỏm
Thằng cu đói lả mặt buồn thiu
Mụ gia réo rắt luôn ch́ chiết
Gă Shrek phen này mỏ sẽ vêu

Shrek 22-03-11 02:18 PM

BỎ NGOÀI TAI TẤT

T́m nơi vắng vẻ để buông câu
Độc ẩm nhâm nhi vạn cổ sầu
Luyện gấp đề cương yêu trọn gói
Quên nhanh tư tưởng muốn gồm thâu
"Chính em" giả điếc theo môi thắm
"Chính chị" làm lơ kết má bầu
Sớt sẻ niềm riêng kinh nghiệm vặt
Cần chi khanh tướng với công hầu

Shrek 22-03-11 02:20 PM

LĂNG ̉M

Chú nhái ưa vui ấy ễnh ương
Rày đây mai đó khó ai lường.
Loè bao cậu nhóc ph́nh truơng bụng
Chộ các cô nuơng nhảy vượt tường.
Oàm oạp đinh tai khi tối mịt
Uềnh oang nhức óc lúc đêm trường.
Bông đùa thoả thích ao hồ suối
Chả chết tây nào hử ễnh ương?

minhlatiennu 22-03-11 04:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Shrek (Gửi 38202)
ĐÓI TỚI NƠI

Pháp Mỹ cùng Anh bắn chíu chiu
Tuyên duơng công trạng nhánh ô liu
Gian trần vạn khổ dầu hôi cạn
Thiên hạ tam sầu mạng ghẻ tiêu
Con hĩm teo ṭm ḷng thắc thỏm
Thằng cu đói lả mặt buồn thiu
Mụ gia réo rắt luôn ch́ chiết
Gă Shrek phen này mỏ sẽ vêu

Cũng Tại Cây Đàn
(kỷ niệm 65)
Ngọc Tiên

Cũng bởi yêu đàn phải chắt chiu
Đêm ngày réo rắt xự xề liu
Âm thanh chẳng được như giàn sáo
Tiếng nhạc không hề giống khúc tiêu
Xuống cống hai lần nghe đỡ đỡ
Sang ḥ một chút ngủ thiu thiu
Mê say cứ khảy quên giờ nghỉ
Chợt đứt dây liền búng mỏ vêu


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:44 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.