Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trà Sữa 37 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=133)
-   -   Gửi (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2623)

tra sua 30-03-11 02:29 PM

Gửi
 
GỬI

Kỉ niệm theo về phủ bến sông
Vầng trăng lấp lửng dạ phiều bồng
Bao nhiêu xót tủi người đang nhặt
Biết mấy thương sầu kẻ vẫn đong
Lệ đẫm bờ vai nhòa má thắm
Buồn dâng khóe mắt nhạt môi hồng
Ừ thôi cách biệt từ đây nhé
Xếp lại duyên tình gửi gió đông

TS 30.03.2011

ntd 30-03-11 03:49 PM

GỬI

Kỉ niệm theo về phủ bến sông
Vầng trăng lấp lửng dạ phiều bồng
Bao nhiêu xót tủi người đang nhặt
Biết mấy thương sầu kẻ vẫn đong
Lệ đẫm bờ vai nhòa má thắm
Buồn dâng khóe mắt nhạt môi hồng
Ừ thôi cách biệt từ đây nhé
Xếp lại duyên tình gửi gió đông

TS 30.03.2011



CHIA
(kỷ niệm 78)

Thuyền xuôi theo nước của dòng sông
Gãy cột buồm nên gió chẳng bồng
Ván cũ nên đành duyên lận đận
Tình xưa phải chịu cảnh long đong
Chờ hoài bến ấy trang quân tử
Đợi mãi bờ kia khách má hồng
Một nỗi buồn chia hai số phận
Xuân nào có thấy chỉ mùa đông

ntd

tra sua 31-03-11 12:11 PM

GỬI

Kỉ niệm theo về phủ bến sông
Vầng trăng lấp lửng dạ phiều bồng
Bao nhiêu xót tủi người đang nhặt
Biết mấy thương sầu kẻ vẫn đong
Lệ đẫm bờ vai nhòa má thắm
Buồn dâng khóe mắt nhạt môi hồng
Ừ thôi cách biệt từ đây nhé
Xếp lại duyên tình gửi gió đông

TS 30.03.2011

Chôn

Huyễn ảo trăng nằm ở đáy sông
Thuyền trôi lạc bến khỏi tiên bồng
Trời xưa vắng lặng bờ mi khép
Cảnh mới tiêu điều giọt lệ đong
Nén nỗi sầu thương vùi ý đẹp
Trào câu hận tủi lấp mơ hồng
Duyên mình chẳng vẹn ngàn năm nhớ
Hạnh phúc bây giờ tựa tiết đông

QN
30/3/2011


CHIA
(kỷ niệm 78)

Thuyền xuôi theo nước của dòng sông
Gãy cột buồm nên gió chẳng bồng
Ván cũ nên đành duyên lận đận
Tình xưa phải chịu cảnh long đong
Chờ hoài bến ấy trang quân tử
Đợi mãi bờ kia khách má hồng
Một nỗi buồn chia hai số phận
Xuân nào có thấy chỉ mùa đông

ntd

Trà tiếp với ntd và 4 Tỷ nè...

VÙI

Ánh nguyệt ơ hờ đợi cuối sông
Ngàn thương giữ lại nhớ thêm bồng
Nâng cành lan úa tình chưa đếm
Níu nhánh mai tàn nghĩa chẳng đong
Nghiêng ngả tim côi buồn khói trắng
Liêu xiêu bóng lẻ xót mấy hồng
Nhặt ái vùi sâu vào kỉ niệm
Nửa kiếp u hoài giữa phố đông

TS 31.03.2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:19 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.