Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thúc Nắng Xuân (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Hoa lục bình (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=257)

Nắng Xuân 09-05-10 12:54 PM

Hoa lục bình
 

HOA LỤC BÌNH



Chạnh nghĩ mà thương cánh lục bình
Bồng bềnh trôi nổi kiếp hoa xinh
Triều dâng thấu dạ thừa phai nghĩa
Sóng dập đày thân đủ luỵ tình
Cạn nước bè còn xanh tận tuỵ
Hôi bùn lá vẫn tím trung trinh
Vì ghen phẩm hạnh hờn nhan sắc
Đất rộng, trời cao mới đoạ mình!

Nắng Xuân


Tuấn Phong 01-12-10 10:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 2955)

HOA LỤC BÌNH



Chạnh nghĩ mà thương cánh lục bình
Bồng bềnh trôi nổi kiếp hoa xinh
Triều dâng thấu dạ thừa phai nghĩa
Sóng dập đày thân đủ luỵ tình
Cạn nước bè còn xanh tận tuỵ
Hôi bùn lá vẫn tím trung trinh
Vì ghen phẩm hạnh hờn nhan sắc
Đất rộng, trời cao mới đoạ mình!

Nắng Xuân



KIẾP LỤC BÌNH
(Họa thơ Nắng Xuân)

Quần tụ bên nhau : cảnh thái bình
Sắc màu huyền ảo : đẹp - tươi - xinh
Lá xanh hy vọng ngời nhân nghĩa
Hoa tím thủy chung sáng đạo tình
Dông bão nổi chìm còn trọn vẹn
Nắng mưa vùi dập vẫn nguyên trinh
Lênh đênh số kiếp muôn đời thế
"Bèo dạt - mây trôi" sống hết mình!

1 - 12 – 2010, Tuấn Phong

phale 11-12-10 03:41 PM


HOA LỤC BÌNH



Chạnh nghĩ mà thương cánh lục bình
Bồng bềnh trôi nổi kiếp hoa xinh
Triều dâng thấu dạ thừa phai nghĩa
Sóng dập đày thân đủ luỵ tình
Cạn nước bè còn xanh tận tuỵ
Hôi bùn lá vẫn tím trung trinh
Vì ghen phẩm hạnh hờn nhan sắc
Đất rộng, trời cao mới đoạ mình!

Nắng Xuân



KIẾP LỤC BÌNH
(Họa thơ Nắng Xuân)

Quần tụ bên nhau : cảnh thái bình
Sắc màu huyền ảo : đẹp - tươi - xinh
Lá xanh hy vọng ngời nhân nghĩa
Hoa tím thủy chung sáng đạo tình
Dông bão nổi chìm còn trọn vẹn
Nắng mưa vùi dập vẫn nguyên trinh
Lênh đênh số kiếp muôn đời thế
"Bèo dạt - mây trôi" sống hết mình!

1 - 12 – 2010, Tuấn Phong


Lục bình


Duềnh trên muôn nẻo vẫn an bình
Lặng lẽ dâng đời vạn đóa xinh
Cánh tím thanh tao ngời những nghĩa
Đài xanh nhã nhặn sáng bao tình
Kiên lòng vượt sóng vươn mình dẻo
Nhẫn dạ theo triều giữ sắc trinh
Bão nổi giông cuồng không sợ hãi
Dù cho nước đục chẳng hôi mình

PL 11.12.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:25 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.