Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Trang thơ xướng họa - Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3662)

luuvinhhiep 25-11-11 10:14 PM

Trang thơ xướng họa - Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
 
.

Bốn mùa kỷ niệm

(thuận nghịch độc)

Trời thoảng nhẹ lam tím nụ xoan
Cảnh tây hoa đỏ điểm thu vàng
Lơi
hồng ánh hạ trăng hờ hững
Nhạt
xám mây mưa tiếng ủi an
Trôi khẽ lá
xanh vườn liễu rủ
Lặng thầm
đông tuyết đẫm chiều sang
Lời than khó vọng sầu
nam bắc
Đời trắng bạc
xuân gửi lệ tràn

Tràn lệ gửi xuân bạc trắng đời
Bắc nam sầu vọng khó than lời
Sang chiều đẫm tuyếtđông thầm lặng
Rủ liễu vườn xanh lá khẽ trôi
An ủi tiếng mưa mây xám nhạt
Hững hờ trăng hạ ánh hồng lơi
Vàng thu điểm đỏ hoa tây cảnh
Xoan nụ tím lam thoảng nhẹ trời

Đông Hòa NCH
05.9.2010

(*) 8 màu / đông tây nam bắc / xuân hạ thu đông / thuận nghịch độc

luuvinhhiep 26-11-11 07:11 AM

Bài xướng của DangPhuong


Chiều Phú Quốc


Chiều nay Phú Quốc chắc mưa nhiều
Đồi núi còn đâu nét mỹ miều
Sóng biển bùng lên cơn thịnh nộ
Mây trời cúi xuống dáng liêu xiêu
Kẻ hiu quạnh dẫu là ngàn dặm
Người nhớ nhung sao chỉ bấy nhiêu?
Giọt nước hay là bong bóng vỡ
Rơi đầy trên phố vắng tiêu điều.
dp

Thân họa

Thú tiêu dao

Cái thú tiêu dao bỏ sức nhiều
Để nghe tiếng hót của chim miều(*)
Ngất ngây cái miệng hò như loạn
Hớn hở cặp giò nhảy té xiêu
Bạc giữ kiếp này dù có lắm
Cuộc đời thời chẳng có bao nhiêu
Tôi vừa được chỗ vui tao nhã
Ngẫm nghĩ trong tâm cũng mấy điều

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.11.2011

(*) Chào mào

luuvinhhiep 26-11-11 07:13 AM

Quote:

Nguyên văn bởi luuvinhhiep (Gửi 59830)
Bài xướng của DangPhuong


Chiều Phú Quốc


Chiều nay Phú Quốc chắc mưa nhiều
Đồi núi còn đâu nét mỹ miều
Sóng biển bùng lên cơn thịnh nộ
Mây trời cúi xuống dáng liêu xiêu
Kẻ hiu quạnh dẫu là ngàn dặm
Người nhớ nhung sao chỉ bấy nhiêu?
Giọt nước hay là bong bóng vỡ
Rơi đầy trên phố vắng tiêu điều.
dp

Thân họa

Thú tiêu dao

Cái thú tiêu dao bỏ sức nhiều
Để nghe tiếng hót của chim miều(*)
Ngất ngây cái miệng hò như loạn
Hớn hở cặp giò nhảy té xiêu
Bạc giữ kiếp này dù có lắm
Cuộc đời thời chẳng có bao nhiêu
Tôi vừa được chỗ vui tao nhã
Ngẫm nghĩ trong tâm cũng mấy điều

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.11.2011

(*) Chào mào


Họa nghịch vần

Thương nhớ nàng xuân

Ngẫm nghĩ trong tâm được mấy điều
Cái duyên tao ngộ cũng khê nhiêu
Anh kia muốn vợ mơ là té
Cụ nọ đợi mùa mắt đã xiêu
Đỏng đảnh cặp giò đeo gậy trúc
Rấm re con mắt kiếm Hòn Miều (*)
Thuyền dong cả tháng qua không tới
Chẳng gặp nàng xuân lại khóc nhiều

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.11.2011

(*) Hòn Miều Cẩm Phả Trung Du Bắc Phần

luuvinhhiep 26-11-11 02:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuvinhhiep (Gửi 59831)

Họa nghịch vần

Thương nhớ nàng xuân

Ngẫm nghĩ trong tâm được mấy điều
Cái duyên tao ngộ cũng khê nhiêu
Anh kia muốn vợ mơ là té
Cụ nọ đợi mùa mắt đã xiêu
Đỏng đảnh cặp giò đeo gậy trúc
Rấm re con mắt kiếm Hòn Miều (*)
Thuyền dong cả tháng qua không tới
Chẳng gặp nàng xuân lại khóc nhiều

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.11.2011

(*) Hòn Miều Cẩm Phả Trung Du Bắc Phần

Thắng cảnh ở Cao Bằng

Đồng bằng ruộng lúa thật phì nhiêu
Bỗng nhớ bậc thang suối chảy nhiều
Phía dưới Hoa Đào chen chúc vượt
Bên trên cành lá ngã liêu xiêu
Rừng xanh xanh thẳm miền biên giới
Mây trắng trắng bay cảnh Pắc Miều (*)
Một cõi sơn lâm trông thật tuyệt
Trong lòng tâm sự biết bao điều

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.11.2011

(*) Pắc Miều , Cao bằng , Lạng Sơn


luuvinhhiep 26-11-11 06:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuvinhhiep (Gửi 59863)
Thương nhớ nàng xuân

Ngẫm nghĩ trong tâm được mấy điều
Cái duyên tao ngộ cũng khê nhiêu
Anh kia muốn vợ mơ là té
Cụ nọ đợi mùa mắt đã xiêu
Đỏng đảnh cặp giò đeo gậy trúc
Rấm re con mắt kiếm Hòn Miều (*)
Thuyền dong cả tháng qua không tới
Chẳng gặp nàng xuân lại khóc nhiều

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.11.2011

(*) Hòn Miều Cẩm Phả Trung Du Bắc Phần


Leo núi

Chu du khắp chỗ ước đủ điều
Lại đến Quy Nhơn viếng Núi Miều (*)
Nai nịt dây thừng trèo khó té
Vớ giầy đinh thép bước không xiêu
Lưng chừng ngó xuống khu rừng thẳm
Tới ngọn nhìn quanh biển sóng nhiều
Lại thấy cảnh vườn xa lác đác
Đồng bằng ruộng lúa thật phì nhiêu

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.11.2011

(*) Núi Miều , Quy Nhơn


luuvinhhiep 28-11-11 01:07 AM

bài xướng

Bụi trần

Xóa sạch làm sao được nợ nần
Khi mà đời vẫn mãi tham sân?
Nhặt lên bỏ xuống câu danh lợi
Ôm chặt buông xuôi chuyện oán ân
Đã biết xác thân là khoảnh khắc
Đâu hay hoa lá chỉ phù vân
Ngửa bàn tay phủi đi nhân thế
Đừng để tâm tư vướng bụi trần
dangphuong


bài họa

Đơn côi

Đứng giữa rừng xanh nhớ củ nần
Mùa mưa phơi nắng khắp đầy sân
Phận nghèo cuộc sống không cầu lợi
Nỗi khổ đời người dứt oán ân
Bỏ mặc thời gian trăm vạn khắc
Quên luôn ngày tháng giấc phiêu vân
Chữ tình đã hết thôi duyên nợ
Số kiếp đơn côi giữa cõi trần

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
25.11.2011



luuvinhhiep 28-11-11 01:12 AM

bài xướng

http://i393.photobucket.com/albums/p...hCampus018.jpg


Chợt nhớ chợt quên

Chợt nhớ chợt quên cái tuổi đời
Giật mình ngó lại thấy chơi vơi
Khi mưa hạ nhạt nhòa buồn bã
Lúc nắng thu tan tác rã rời
Mấy độ lá vàng bay khắp lối
Bao mùa hoa trắng rụng đầy trời
Đêm khuya nghe gió về tình tự
Mới biết tâm tư vẫn rối bời …!
dp

bài họa


Dạo xuân


Xuân thích thú chơi bước dạo đời

Nhẹ lòng giây phút những đầy vơi
Thân tình nở rộ mơ tình thắm
Ái mộng hòa say giấc mộng rời
Tân khách dáng kiều duyên họa bút
Pháo hoa hồng nổ tiếng vang trời
Trần thế cảnh vui đêm phố hội
Xuân dạo ngắm xuân đến bã bời

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

26.11.2011

(*) buồn đọc xuôi , vui đọc ngược

luuvinhhiep 28-11-11 08:47 AM


bài xướng:


Hỏi hoa hỏi lá

Tôi sống ngàn năm vẫn dại khờ
Vẫn là muôn vạn kiếp ngu ngơ
Chắc gì ngọn suối không trông ngóng
Mà tưởng rừng cây chẳng đợi chờ …?
Nắng chiếu lung linh dường ngớ ngẩn
Mưa bay lất phất ngỡ bâng quơ
Hỏi hoa hỏi lá có hò hẹn
Và có bao giờ biết mộng mơ…?
dp

bài họa:

Lầu đông vương vấn

Lầu đông tôi ngắm ánh trăng khờ
Nửa khuyết ru hồn đến ngẩn ngơ
Ngàn ánh sao mờ như đón đợi
Khói sương liễu rũ những mong chờ
Lối xưa khách vãng đêm thầm vọng
Bến vắng đò sang mắt khẽ quơ
Giấc ngủ tưởng chừng không đến hẹn
Cõi lòng u ám phút hoài mơ…?

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.11.2011


luuvinhhiep 28-11-11 03:00 PM



bài xướng


Con gà trống già

Tiếng gáy oai phong của chú gà
Có làm hãi sợ cho người ta …?
Hiên ngang từ thuở cựa chưa bén
Lẫm liệt ngay khi tuổi đã già
Những sớm đứng nhìn hoa lá rụng
Bao chiều ngồi ngắm tháng ngày qua
Góc sân nho nhỏ chiều hiu hắt
Một hạt thóc rơi giữa nắng tà…!!!

dangphuong


bài họa

Con gà mái già

Cục tác hè sau có chị gà
Kiếm ăn lượm thóc kế bên ta …?
Hồi mơi lấm lét chờ anh bỏi
Tới xế cặp kè đợi trống già
Bất tận đạp cồ từng bữa tới
Tấm te thụt đít mấy đêm qua
Ổ rơm đẻ trứng hai mươi quả
Mới chịu dựa mông ấp đến tà…!!!

donghoa NCH
28.11.2011



luuvinhhiep 28-11-11 08:26 PM

bài xướng

Chiếc lá cuối mùa


Gió cứ thổi và mây cứ bay

Lá vàng từng chiếc rụng chiều nay
Đường trần hữu hạn bao người tỏ
Số kiếp vô thường mấy kẻ hay?
Định mạng chưa tường hoạ với phúc
Duyên phần nào biết rũi hay may
Tóc pha sương trắng đời dâu bể
Mưa nắng buồn vui mặc tháng ngày…!!!
dp



bài họa của Thị Phạm


Rượu cũ


Đâu còn lá úa để mà bay

Len lén gió mùa đến sáng nay
Thu lại bên kia người có biết
Đông về rồi đó ai nào hay
Đơn côi còn mỗi cành hoa dại
Lạnh lẽo bên đời bông cỏ may
Đối ẩm tri âm sao chẳng đến
Bình ngâm rượu cũ đã bao ngày .!?

Tp



bài họa của Đông Hòa


Số kiếp ăn mày


Lẽo đẽo bên đời cái xác bay

Ăn mày cầu thực mấy hôm nay
Phông tên nước lã đời không thiếu
Cá cặn cơm thừa bụng chẳng hay
Tối ngủ vỉa hè do phận rủi
Ngày xin bạc cắc cũng thời may
Mỗi năm mỗi thấy đời thêm khổ
Miệng cứ ngậm câm đến vạn ngày

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

26.11.2011

Đơn phương

Vẫn đợi gió thu gửi lá bay
Nàng ơi thương nhớ lắm đêm nay
Tình yêu cõi mộng nào đâu hỡi
Duyên ái con đò có biết hay
Trời vắng cảnh khuya không kẻ đón
Áo sờn vai rách chẳng người may
Âm thầm một bóng đêm tâm sự
Trở sáng bình minh lại thấy ngày…!!!

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

26.11.2011

Số giàu sang


Cái vận giàu sang tựa gió bay
Bạc tiền viếng cửa đúng trưa nay
Hợp đồng mua bán vừa lo ký
Đặc cọc đếm đo cũng mới hay
Cứ ngỡ cả đời trong khốn khổ
Nhè đâu một phút được cơ may
Bây giờ lại thấy đời vui vẻ
Sức khỏe ngon ơ đến triệu ngày

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.11.2011

Đơn phương

Vẫn đợi gió thu gửi lá bay
Nàng ơi thương nhớ lắm đêm nay
Tình yêu cõi mộng nào đâu hỡi
Duyên ái con đò có biết hay
Trời vắng cảnh khuya không kẻ đón
Áo sờn vai rách chẳng người may
Âm thầm một bóng đêm tâm sự
Trở sáng bình minh lại thấy ngày…!!!

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

26.11.2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:15 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.