Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Mãi sáng ngời - Thơ tác giả Nguyễn Viết Linh CM69 và bài họa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6774)

nguyenxuan 24-02-23 07:39 PM

Mãi sáng ngời - Thơ tác giả Nguyễn Viết Linh CM69 và bài họa
 
Bài xướng

MÃI SÁNG NGỜI

Cổ Mộ Vườn Xuân mãi chẳng rời
Tuy già tuổi xế vẫn còn chơi
Êm đềm thể luật ru từng chữ
Rộn rã từ câu tỏa mỗi lời
Giữ trọn vần thơ đời sóng vỗ
Lưu đầy khúc nhạc cảnh thuyền khơi
Ơn thầy nghĩa bạn tình vui thỏa
LỤC THẬP CỬU LINH hiệu tỏ ngời.

Nguyễn Viết Linh
22/03/2022


Bài họa

1. CÙNG VUI

Quí Mão ngày qua chẳng muốn rời
Ngâm bình xướng hoạ mặc lòng chơi
Mừng ông điệu ví tròn câu chữ
Tặng bạn vần thơ đẹp ý lời
Nắng tỏa Vườn Xuân ân đức vỗ
Trăng lồng Cổ Mộ nghĩa tình khơi
Gươm rèn võ luyện đời vui thoả
Mãi giữ tâm trong trí sáng ngời.

TBD 30/01/2023
Trần Bá Dũng


2. TÌNH CỔ MỘ

Vườn Xuân Cổ Mộ quyết không rời
Có bạn Cô Thầy xướng hoạ chơi
Biển Bắc gieo vần tươi vạn nẻo
Trời Nam ghép chữ đẹp muôn lời
Vui buồn bút hạ bài thơ trải
Sướng khổ nghiên mài ý nhạc khơi
THẤT THẬP THANH VÂN hoài nguyện ước
Nhà chung mãi ấm nghĩa tươi ngời.

THU VÂN DƯƠNG
30/01/2023

3. NGHĨA NẶNG ƠN SÂU

Nghĩa nặng ơn sâu chẳng thể rời
Gia đình CỔ MỘ dắt dìu chơi
Chuyên cần học hỏi ghi từng ý
Nhẫn nại cầu mong hiểu mọi lời
Lớn tuổi hay quên thầy gắng giúp
To đầu khó nhớ bạn thường khơi
Kiên trì luyện tập niềm vui mở
Xuống núi giao lưu nghĩa rạng ngời

Đà Nẵng 9/2/2023
LỤC THẬP NGŨ TRÂN CHÂU
Trần Thị Lợi


4. NẮNG TOẢ ĐƯỜNG XUÂN

Cùng chung mộng ước dễ đâu rời
Mặc tuổi đang già kết bạn chơi
Rót rượu mời trăng hồn nảy tứ
Tầm hoa dệt gấm chữ ngân lời
Vườn thơ hợp bút tiềm năng gọi
Cánh hạc nâng tầm khát vọng khơi
Thoả nghĩa say tình vui hội trẩy
Đường xuân toả rạng nắng xanh ngời!

Nguyên Xuân
9/2/2023



5. THẢ HỒN CHƠI

Lỗi bệnh đường thi quyết đẩy rời
Cho vườn xướng họa thả hồn chơi
Tình tha thiết giữ say từng vận
Cảnh đậm đà lo sáng những lời
Khấp khởi bờ mong lòng rõ nguyện
Chan hòa nẻo hẹn bóng còn khơi
Niềm da diết mãi hương ngào ngạt
Rạng rỡ trời Đông mở chói ngời.

Mạnh Trọng Kỷ - CM57


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:16 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.