Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Nhật ký 2014 của Nguyễn Trí Hiếu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5052)

hieua 16-06-14 12:56 AM

Nhật ký 2014 của Nguyễn Trí Hiếu
 
3/3

Mưa quá, tôi quên hết công việc, chỉ muốn ngủ thôi. Công việc chẳng được như mong buốn. BUỒN.
Đọc được truyện ngăn. "Một ngày mưa đọc truyện BUỒN CHẾT!" lại sợ đọc chuyện. Viết thơ cũng chán. Thôi đi siêu thị một lát xem sao? Mua 2 gói bánh bao, hai gói bim bim, ít thịt bò khô. Về chiên bánh bao lên mời ba đứa bạn đến nhắm bia. 9h vào nhà Ngôn chơi. Nó mang chai rượu nếp ra uống. Chẳng uống nổi. 10 h về nhà viết nhật ký nè.

hieua 16-06-14 12:56 AM

3/4

Nó đã hận mình vì một vấn đề tế nhị. Suốt 2 năm ở gần mà không nói chuyện, không nhìn mặt nhau.
Nó sang Nga, 3 năm sẽ về. Gần 4 năm nó chưa về.
Hôm qua nó hỏi tôi trên facebook:
"Có nhận ra ai đây không?"
Tôi trả lời:
"Ai nhỉ? Hình như cũng thấy rất quen"
Hôm qua nó nhắn lại:
"Không nhớ ra ai thật à?"
Tôi cũng không biết phải trả lời tiếp như thế nào.

hieua 16-06-14 12:57 AM

4 Tháng 3 0:02

May con nhan ra ai k
Thứ ba 22:17chiều
Mày là ai ấy nhỉ? Nhìn cũng thấy quen quen
3:04

K nhan ra ak
7 giờ trước
Ai ấy nhỉ? Qủa thật không nhận ra. Cứ xưng danh tính đi cho nhanh.
57 phút trước

T vu cach day. M nhan ra k . M tn roi vk kon j chua

Chuẩn bị lĩnh cái bằng cử nhân tài chính ngân hàng, công việc chưa ổn định bà già k cho cưới. Nhà tao cũng vừa xây tầng 2 xong?2 năm nay tài nó biến đâu mất, Tết năm nay mới gặp lại nó ở nhà đứa bạn trên nông trường. Hôm nào tao với nó cũng đi chơi.Thế còn mày như thế nào? Công việc bên ấy tốt chư? Bao giờ về đây?

((((Đó là bạn tôi. Xa cách lâu lắm rồi. Trước khi chúng tôi từ biệt nhau, lại là lúc 2 đứa tức nhau, giận nhau. Và giờ chẳng biết bao giờ gặp nhau, bắt tay nhau, đàm đạo chuyện văn, chuyện đời?))))))

hieua 16-06-14 12:58 AM

Là buồn
Thở dài không việc
Vẫn ngồi đếm mộng ước
Đủ chuyện gia đình vẫn xảy ra...

Đau đầu
Bạn gái thì ngồi khóc
Thất nghiệp của tôi vẫn tràn ra nhẫy nhụa
Bao giờ hết cái cảnh này đây, mà thấy sáng hơn ra

Mai lại mưa...

4/4

hieua 16-06-14 12:59 AM

5/4

Đang ngồi buồn, nhà thơ Cố Hồng - lão Nguyễn Văn Ninh, gọi mình ra cầu Đuống uống nước. Từ nửa vòng Hà Nội lão sang mà lại k gặp.
Vừa gặp lão - lão vỗ vai và nói:
"Nhìn chú vẫn như ngày xưa
Không to không bé, đúng vừa củ khoai"
Đau quá đả lại ngay:
"Củ khoai nhỏ nhỏ , dài dài
Mấy em đặt mãi, chưa ai được dùng"

Ngồi lẩm bẩm thơ thẩn mới lão mãi chán chết. Cũng đã lâu mình không ôn Nghề, nên chậm mép hơn lão ta rồi.
Hắn ta xướng, hắn có cái nhà ở cầu giấy cho thuê 40 triệu 1 tháng, nên cần đếch gì kiếm ăn đâu. Lão rỗi hơi, là giáo viên cấp 2 , giờ cũng đang ý định nghiên cứu sinh tiến sĩ ở viên Văn học. Máy tính chẳng biết nhiều, tiếng anh mù mịt, giờ ôn thi tiến sĩ liệu có đỗ mà học không. Thôi lão cứ ngao du với cuộc sống của lão đi...
Ngồi độ nửa tiếng, tôi đi... Ngồi nữa chắc bung mất. Trước khi về, lão có lời mời sang nhà lão ấy chơi. Hồi xưa qua nhà lão ấy luôn, mới có hơn một năm không qua mà có " Lời Mời " rùi.
Lão viết vội ra tờ giấy tặng tui câu thơ bình phẩm về tôi. Điên người, lão vừa đi, tôi xé luôn cho bõ tức. Lão có ý ngoáy mình đấy mà.

hieua 16-06-14 12:59 AM

Ngày 29 sinh nhật tài.

hieua 16-06-14 01:00 AM

Ngày 30 họp lớp cấp 3. Thằng ninh rủ đi ăn ốc. Về rẽ vào quán nước làm tia nữa

hieua 16-06-14 01:00 AM

Ngày 1/5 ra Hà Nội ăn họp. Bờ Hồ Gươm nó quây kín xe máy không vào được. Các điểm chốt thì không có, mà giữa đường sao lắm công ai thế, thiết chút nữa bị túm. Chiều về vào nhà Tài Hà Mã ăn lẩu. Ra sinh nhật thìn. Qua 113 uống nước.

hieua 16-06-14 01:02 AM

2/5

Một ngày ảm đạm
Bà cô nhờ đứa con xin lên khu công nghiệp
Ông anh (bạn) đang giới thiệu vào làm công ty truyền thông, gần với chuyên ngành đào tạo của mình. Lương có ba triệu, làm tận Phạm Văn Đông, đang lưỡng lự. Lương thấp mà đi xa vậy, mỗi tháng mất đứt hơn triệu tiền xăng rồi còn đâu nữa. Ra trường lâu rồi, công việc không ổn định nên vất vả quá. Qua tay bao nhiêu công ty rrooif, toàn làm trái ngành thôi.

Tối

Đi uống nước quán 113
Đi điện tử, lại ngồi facebook
Đi bia, uống được 2 cốc thôi phải chuồn.
Gọi thằng Ninh ra bia thì đang bận rượu lẩu, tan tầm rồi lại gặp nó đi về qua. Anh em làm thêm cốc bia đến đêm muộn, cho khỏi chán cái mảnh đời.
Về chát fecebook với bạn Ngôn, nhân tiện viết nhật kí cho đỡ buồn.

hieua 16-06-14 01:04 AM

3/5
Ngày hôm nay nhà mình khoan giếng ầm quá.
Trưa sang nhà Dực xin ít gốc rau muống hộ bà cô để trồng, nhưng nhà nó hết mất rồi. Lấy ít lá vối...
Chiều sang Hà Nội mấy thằng bạn mời. Nó làm một mâm hoa quả to.
3 giờ qua nhà em Hương. Nó dẫn lên là bá, ngồi mất hai tiếng đồng hồ, nói chuyện với bá và bác với chị. 6 giờ mới về.
Vừa về tới nhà đang tưới rau cho hai thùng xốp. Tài lại rủ ra uống nước.
Bảo nó ra trước.
Tắm xong ra quán 113, thì nó lại gọi ra ngõ sáu uống rượu ốc.
Uống xong mới 9 giờ.
Bá Thành mời lên từ Sơn uống nước. Gọi ông anh ra, 9 giờ ông anh mới ra, nói chuyện được độc tý . Về ngấm men rượu ốc mệt quá, uống một cốc nước mà buồn ngủ chết đi được.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:20 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.