Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Lưu Bút Đường Thi (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4316)

Huyền Minh 12-07-12 09:42 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 77758)
@ Anh HM, cảm ơn anh HM đă đề tựa bài thơ giúp em ngé. Nhờ thế bài thơ đỡ bơ vơ hơn anh ha...

Thơ đỡ bơ vơ th́ được ích chi... Chủ nhân nó cảm ấm ḷng có phải tốt hơn không... :no:

phale 12-07-12 11:13 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 77764)
Thơ đỡ bơ vơ th́ được ích chi... Chủ nhân nó cảm ấm ḷng có phải tốt hơn không... :no:

Dạ, th́... là... mà...

Huyền Minh 12-07-12 11:44 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 77772)
Dạ, th́... là... mà...

Dạ, th́ đó, nhờ có tựa thơ ḷng em ấm ngay lên thôi :nhaymat:

phale 12-07-12 02:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 77780)
Dạ, th́ đó, nhờ có tựa thơ ḷng em ấm ngay lên thôi :nhaymat:


Dạ... th́ ... là... mà

Dạ...th́... em hổng biết đâu
Là... thôi hổng nói từ câu khó t́m
Mà... nghe tan những muộn phiền
Khi xem cái tựa thật hiền anh treo...

Huyền Minh 12-07-12 11:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 77792)

Dạ... th́ ... là... mà

Dạ...th́... em hổng biết đâu
Là... thôi hổng nói từ câu khó t́m
Mà... nghe tan những muộn phiền
Khi xem cái tựa thật hiền anh treo...

Đừng!... th́... là... mà

Th́... em chẳng cần phải nói đâu
Là... Đừng! Anh sợ những mùa Ngâu
Trái tim ngủ muộn ngại thao thức
Mà... trĩu vai mang gánh nợ sầu

HM

Huyền Minh 14-07-12 01:26 AM

CÁNH CHIM VIỄN XỨ

Ngổn ngang tâm sự chén đầy vơi
Men đắng trên môi nghe ră rời
Biển rộng chập chùng bờ khuất nẻo
Sông dài dồn dập bến xa khơi
Đâu vùng kỷ niệm tâm không nhớ!
Đây chốn xa xưa trí gọi mời
Viễn xứ chim bay vô định hướng
Trên cành lặng lẽ lá thu rơi

Huyền Minh

Huyền Minh 14-07-12 08:31 PM

NỬA VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Ai hiểu ḷng ai lạnh chốn này
Khi nh́n khắp nẻo lá vàng bay
T́nh xưa đà lụn c̣n loang đắng
Duyên mới chưa đơm đă nhuốm gầy
Hẹn ước vô t́nh rơi khoé lệ
Thề nguyền bất ư lọt khe tay
Vầng trăng khuyết nửa bao mùa đợi
Cánh nhạn xa xăm mộng những ngày...

PL 13.7.2012

BÊN ĐỜI QUẠNH HIU

Có những chiều thu lạnh nẻo này
Lá vàng rơi rụng - hạt mưa bay
Lối xưa áo lụa chừng phai nhạt
Đường cũ tóc mây hẳn nhuộm gầy*
Gió lướt ôm mây về đỉnh núi
Phấn loang ấp mộng trọ trên tay
Hoàng hôn trũng xuống đời hiu quạnh
Bóng tối âm u - ngục thất dày

Huyền Minh
Jul.13/12

* Ư nói tóc mỏng và thưa.

CM4Q 15-07-12 12:30 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 78042)
NỬA VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Ai hiểu ḷng ai lạnh chốn này
Khi nh́n khắp nẻo lá vàng bay
T́nh xưa đà lụn c̣n loang đắng
Duyên mới chưa đơm đă nhuốm gầy
Hẹn ước vô t́nh rơi khoé lệ
Thề nguyền bất ư lọt khe tay
Vầng trăng khuyết nửa bao mùa đợi
Cánh nhạn xa xăm mộng những ngày...

PL 13.7.2012

BÊN ĐỜI QUẠNH HIU

Có những chiều thu lạnh nẻo này
Lá vàng rơi rụng - hạt mưa bay
Lối xưa áo lụa chừng phai nhạt
Đường cũ tóc mây hẳn nhuộm gầy*
Gió lướt ôm mây về đỉnh núi
Phấn loang ấp mộng trọ trên tay
Hoàng hôn trũng xuống đời hiu quạnh
Bóng tối âm u - ngục thất dày

Huyền Minh
Jul.13/12

* Ư nói tóc mỏng và thưa.


ẢO ẢNH

Quạnh quẽ bao năm tủi chốn này
Hương đời một thuở lặng lờ bay
Ngày đem ước nguyện xây t́nh thắm
Tối nhặt tin yêu rải lối gầy
Ngắm mảnh trăng vàng xao xuyến dạ
Thương người bóng lẻ hững hờ tay
Dương trần muốn hỏi c̣n tao ngộ
Để trái tim hoang mộng chất dày

QN
14Jul2012

Huyền Minh 15-07-12 09:37 PM

@4Q: Cám ơn 4Q dừng chân họa thơ với HM và PL.
Hôm qua tại 4Q post bài thơ buồn nên thơ HM cũng buồn lây nhưng chỉ đồng cảm trong thơ thui nhe.
Mong 4Q lúc nào cũng vui nhất là trong ngày sinh nhật.


2/3 cuộc đời rồi vẫn...

TRẦM LUÂN

X̣e tay đếm tuổi hết xuân rồi
Ngẫm tủi thân bèo lặng lẽ trôi
Giữ mấy mùa trăng t́nh chẳng đượm
Chờ bao tiết hạ nghĩa không bồi
Sông đời dậy sóng thuyền xa bến
Biển ái chao ḷng gió đổi ngôi
Nửa kiếp ai hoài ôm ảo vọng
Tào khang lỗi đạo xót xa trồi ...

QN
14Jul2012

HAPPY BIRTHDAY TO 4Q

Chúc 4Q vui nhiều, luôn trẻ đẹp và đạt được mọi ư nguyện.

NHỚ DÁNG XUÂN XƯA

Sóng vỗ bờ xa lặng lại trồi
Ngân hà sao hoán vị thay ngôi
Điện đài hoang phế biển xô lấp
Đền ngọc tịch liêu cát đắp bồi
Tóc trắng bao mùa trăng tịnh độ
Mắt xanh mấy thuở gió êm trôi
Dáng xuân mờ khuất hồn thu thảo
Vài nhánh sương tan chết lịm rồi!

Huyền Minh
Jul.14/12

LẠC QUAN

Thổn thức bao năm mục ruỗng rồi
Xin rày gác lại mặc ḍng trôi
T́nh xưa chẳng trọn thời vất bỏ
Nghĩa mới ươm men phải đắp bồi
Giữ nét xuân th́ sông nhập biển
Khơi nguồn xúc cảm mộng về ngôi
Chân trời sáng lạn b́nh minh đến
Vẹn thắm gia cang phúc hạnh trồi…

VMT 15/07/2012

Huyền Minh 16-07-12 08:44 AM

BẼ BÀNG
Bài họa thơ ntd

Chậm chân dạm hỏi miếng trầu cau
Em bước sang ngang thấu nỗi đau
Hiu hắt phố hoang mưa hạ chớm
Năo nề ngơ vắng gió thu sau
Lời yêu bỏ ngỏ xuân hoa uá
Câu nhớ chưa trao đông lá nhàu
Duyên phận bẽ bàng, thôi trả hết
Đêm sâu tăm tối bóng không màu

Huyền Minh
Jun 02/12


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:07 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.