Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Góc thơ ... Đỏ mặt. (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1213)

Hoành Thi 17-08-10 06:25 PM

Góc thơ "bẩn" của Hoành Thi
 

http://hungdzo.files.wordpress.com/2...toilet_300.jpg


Vịnh Chuồng Xí



Bác mẹ sinh ra đă thế rồi

Người đời phỉ nhổ gọi chuồng hôi

Nghèo hèn tháo dạ vô cùng mỗ

Sang trọng lạnh ḷng đến với tôi

Chẳng chốn cao lương cần tích nạp

Cũng nơi ngũ cốc vẫn luân hồi

Há mồm nuốt cả nhân gian uế

Bổng lộc muôn đời có vậy thôi


Hoành Thi 17-08-10 06:27 PM

http://248.vn/images/image/Giai%20tr.../PIC_Giay1.jpg

Vịnh Giấy Nhị Môn

Thân làm bằng giấy, trắng như bông

Một cuộn vo tṛn có lỗ thông

Kẻ ghét vô t́nh lau cửa miệng

Người thương hữu ư quệt ngang mông.

Khi ḱm xoắn ruột bao thằng nhớ

Lúc xả mê người mấy đứa mong

Vạn vật đều là trong sạch cả

C̣n ḿnh ta bẩn! Có sao không?


O_T_o & TTOL

Hoành Thi 18-08-10 11:51 AM

http://www.nestle.com.vn/images/uima..._sinh_thot.jpg

Vịnh Cái Thớt.

Mặt mũi tṛn xoe đâu kém Rằm?

Vậy mà suốt kiếp bị dao băm

Miếng ngon nhân thế xơi hàng vạn

Của lạ trên đời nếm quá trăm

Thớt có tanh tao ruồi mới đậu

Dao không mật mỡ kiến nào thăm

Cả đời trơ mặt cùng thiên hạ

Có việc gọi em. Em sẽ nằm..

Hoành Thi 18-08-10 12:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 14626)

(Do bài họa chưa được như ư, CM4Q có yêu cầu BĐH tạm cất đi chờ hiệu đính)
@ Hoành Thi : lại gặp "cố nhân " th́ phải ??? Vui vài hàng với bạn . Chúc HT vui nơi đây


Cám ơn CM4Q đă hoạ cùng. Hoành Thi cũng mới vừa chân ướt chân ráo vào đây. Chưa kịp chào hỏi và cũng chưa kịp làm quen với ai. Lại cũng chưa từng được xướng hoạ với ai là CM4Q cả. Do đó đâu dám nhận là "cố nhân". Mấy câu thơ .... này e rằng chỉ làm giảm đi sự tao nhă của các vị thôi.

Hoành Thi 18-08-10 05:49 PM

http://www.ven.vn/Portals/0/users/ho...ongpm5/a22.png


Vịnh Đồ Tể


Một dao, một thớt, một quầy hàng
Sáng sáng bao nhà tiếng thét vang
Tục tử nên quen đâm với chọc
Phàm phu chỉ biết ruột cùng tràng
Tứ thời bát tiết canh chung thuỷ
Ngạn liễu đôi bồ dục điểm trang

Dẫu nắng hay mưa đời vẫn vậy
Miễn sao thịt đủ khắp trong làng

CM4Q 18-08-10 06:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Hoành Thi (Gửi 14706)
Cám ơn CM4Q đă hoạ cùng. Hoành Thi cũng mới vừa chân ướt chân ráo vào đây. Chưa kịp chào hỏi và cũng chưa kịp làm quen với ai. Lại cũng chưa từng được xướng hoạ với ai là CM4Q cả. Do đó đâu dám nhận là "cố nhân". ..................i.

Nếu 4Q không lầm th́ Hoành Thi là Oi_troi_Oi ???

Oi_troi_Oi có lẽ không biết CM4Q nhưng chắc biết Quỳnh Nguyễn chứ nhỉ :cutesmile:

......................Cứ chơi vui nhá:ok:



Quote:

Vịnh Đồ Tể


Một dao, một thớt, một quầy hàng
Sáng sáng bao nhà tiếng thét vang
Tục tử nên quen đâm với chọc
Phàm phu chỉ biết ruột cùng tràng
Tứ thời bát tiết canh chung thuỷ
Ngạn liễu đôi bồ dục điểm trang

Dẫu nắng hay mưa đời vẫn vậy
Miễn sao thịt đủ khắp trong làng


Bài thơ này là của HT làm đấy àh ??? Được đấy :nhaymat:

Nhưng nếu dùng câu đối của Cụ Tam Nguyên Yên Đỗ th́ nên chú thích để tránh nhầm nhọt ,.Đó cũng là cách tôn trọng và cảm tạ tiền nhân

Mong được thưởng thức thơ của Hoành Thi nhiều hơn

Chúc Hoành Thi vui nơi đây

CM4Q

Nắng Xuân 18-08-10 10:50 PM


Rất cảm phục thông điệp mà Hoành Thi gửi tới mọi người: "Vạn vật quanh ta không ít th́ nhiều, đều có ích! Nếu ta không biết trở thành người hữu dụng th́ chính ta mới "bẩn", c̣n thua những vật dụng rẻ tiền nhất.

"Bẩn" mà không hay ḿnh bẩn để chùi, để tẩy rửa th́ sẽ càng bẩn hơn! Đúng không bạn?

NX rất thích đọc những tác phẩm của bạn và thấy nó rất sạch, giống như ư thơ bạn đă nêu ra: "Vạn vật đều là trong sạch cả".


Cám ơn bạn thật nhiều.

Thân ái,

Nắng Xuân.

Nắng Xuân 18-08-10 11:45 PM

Vịnh Chuồng Xí

Bác mẹ sinh ra đă thế rồi
Người đời phỉ nhổ gọi chuồng hôi
Nghèo hèn tháo dạ vô cùng mỗ
Sang trọng lạnh ḷng đến với tôi
Chẳng chốn cao lương cần tích nạp
Cũng nơi ngũ cốc vẫn luân hồi
Há mồm nuốt cả nhân gian uế
Bổng lộc muôn đời có vậy thôi

Hoành Thi





MIỆNG CẦU

Cái miệng trần gian vốn bẩn rồi
Sao c̣n giễu cợt thứ này hôi
Giàu sang chẳng chút khinh thường bậu
Đói khổ thêm phần quư trọng tôi
Đă chịu dơ lầy ôm trọn kiếp
Càng quen uế tạp hứng bao hồi
Nhưng mà cóc phải đồ vô ích
Dũng tướng công hầu cũng lụy thôi!

Nắng Xuân
18/8/2010



(Thanks Nhím Con nhắc lỗi lặp tự)

thotinh_online 19-08-10 11:29 AM

Góc thơ bấn của ....(tiếp P2)
 
Vịnh Con Ếch

Thiên hạ c̣n đầy thứ dở hơi
Làm sao tả xiết bấy nhiêu lời
Trăm năm chỉ biết ḍng mương nhỏ
Ngh́n thuở chưa từng mặt biển khơi
Cóc ghẻ suốt đời c̣n bị ghẻ
Chồn hôi muôn kiếp vẫn là hôi
Cớ sao c̣n măi ngồi trong giếng
Giương mặt trông lên chả thấy trời

Hoành Thi 19-08-10 11:58 AM

Góc thơ ... Đỏ mặt.
 
Quote:

Vịnh Con Ếch

Thiên hạ c̣n đầy thứ dở hơi
Làm sao tả xiết bấy nhiêu lời
Trăm năm chỉ biết ḍng mương nhỏ
Ngh́n thuở chưa từng mặt biển khơi
Cóc ghẻ suốt đời c̣n bị ghẻ
Chồn hôi muôn kiếp vẫn là hôi
Cớ sao c̣n măi ngồi trong giếng
Giương mặt trông lên chả thấy trời

Thotinh Online
Cám ơn bạn Thotinh Online đă phụ hoạ với Hoành Thi.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...bikini.jpg&t=1
Vịnh cái quần X́ Líp

Một mảnh vải con khéo tạo h́nh
May liền ba góc hoá thành xinh
Banh ra ra hở đồ vô ư
Khép lại lại che cái hữu t́nh
Vài mụ lăo bà chen chúc hỏi
Dăm cô thiếu nữ ngượng ngùng rinh
Quần này tuy mỏng manh là thế
Đố có kẻ nào lại dám khinh


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:53 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.