Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Cung đàn phố núi - Thơ Thanh Thống và bài họa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6788)

nguyenxuan 05-03-23 03:05 PM

Cung đàn phố núi - Thơ Thanh Thống và bài họa
 
CUNG ĐÀN PHỐ NÚI

Giữa cảnh êm đềm đẹp dáng tranh
Chiều nay gió nhẹ thổi giăng mành
Khi mùa hạ trải chùm mây tím
Lúc buổi xuân về ngọn liễu xanh
Cỏ khoác trời xinh mềm mại nõn
Rừng ôm nắng đượm nhởn nhơ cành
Cung đàn ủ mộng miền sơn cước
Nhịp phím say lòng giữ cả anh.

Thanh Thống
Bài đã đăng trong Thơ ĐLVN tập 17

Bài họa

1. XUÂN VỀ ĐẸP LẮM

Xuân này đẹp lắm rỡ ràng tranh
Liễu rủ trời lay tựa tấm mành
Giữ mộng hoa cài vương lối tỏ
Xua làn sóng vỗ ủ bờ xanh
Trường khơi lũ trẻ tưng bừng lớp
Núi gửi bầy chim rộn rã cành
Khúc nhạc chan hòa ươm cảnh dõi
Em về phố thị hẳn chờ anh.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

2. GÕ NHỊP YÊU THƯƠNG

Khu vườn nắng tỏa mượt mà tranh
Bóng mặt hồ in liễu thả mành
Cạnh ngõ cây đào nhen sắc đỏ
Bên đường bãi cỏ nhuộm màu xanh
Xuân về dí dỏm hồng đơm nụ
Gió thoảng đòng đưa mận trĩu cành
Những giọt thơ tình đang trở giấc
Ngân lời cuộc sống khảm tình anh

Berlin,28.2.23
Le Hoai Phuong

3. HẸN BẠN

Lãng mạn sông hồ thưởng thức tranh
Hàng cây ngõ nhỏ lắc lư mành
Quây quần lữ thứ trầm cung lộng
Gặp gỡ tao đàn bổng tứ xanh
Hảo ý trào dâng mềm mại nghĩa
Bình tâm lắng đọng ngẩn ngơ cành
Mong tình bạn hữu luôn ngời sáng
Nắng bể mưa ngàn vẫn đợi anh.

28/02/2023
Nắng Xuân

4. NHỊP BƯỚC

Say nhìn cỏ lá mượt hồn tranh
Rực rỡ trời mây gió chải mành
Đất dỗ hoa ngời ươm nhuỵ thắm
Sương rèn cội vững nảy mầm xanh
Chào tia nắng lụa vàng tươi ngõ
Gửi áng tình xuân trĩu ngọt cành
Lộc trổ hương tràn xao xuyến lạ
Tay mềm nắm chặt bước cùng anh!

Nguyên Xuân
1/3/2023

5. TIẾNG ĐÀN

Cảnh vật yên bình tựa bức tranh
Ngân nga tiếng nhạc thoảng qua mành
Cung trầm gửi gắm tình thơ trẻ
Nốt bổng phô bày mộng tuổi xanh
Ngọt sắc bằng lăng vừa trổ nụ
Nồng hương nguyệt quế mới bung cành
Tay ngà lả lướt mơn bàn phím
Dáng ngọc yêu kiều giữ bước anh.

Thu Vân Dương
01/03/2023

6. BỨC TRANH PHỐ NÚI

Tạo hóa dâng đời thuỷ mặc tranh
Bên sông thác đổ liễu buông mành
Chiều thu bảng lảng làn mây trắng
Sáng hạ êm đềm thảm lụa xanh
Giỡn nắng đào lan che bớt nụ
Đùa trăng mận cúc mọc thêm cành
Mài nghiên sửa bút rèn câu chữ
Nét họa như lồng bóng dáng anh.

TBD 01/3/2023
Trần Bá Dũng

7. CUNG ĐÀN PHỐ NÚI

Réo rắt đêm đàn cổ tích tranh
Màn sương óng ánh sợi tơ mành
Mây cười bẽn lẽn vòng tay ấm
Suối gọi thầm thì bóng nước xanh
Khảy điệu say lòng cây luyến đất
Hoà âm ngát dạ gió lay cành
Mưa ngàn phố núi so dây lạc
Vững bước cung đời nũng nịu anh

NGỌC QUỲNH
02/3/2023


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:48 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.