Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Cá Chuồn 31 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=126)
-   -   Tự ngẫm (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=33)

Cá chuồn 10-02-11 03:50 AM

Trả nợ đời!!!

Cắm cúi bao năm gánh nợ đời
Bây giờ trả hết bạn ḿnh ơi
Lời yêu giấu kín hồn ngơ ngác
Nỗi nhớ vùi sâu dạ rối bời
Tiếc lắm ṿng tay đành gác bỏ
Thương nhiều giọng nói vẫn buông lơi
T́nh duyên thiếu dưỡng t́nh duyên chết
Há chẳng v́ do tại số trời


VT10/02/2011 - Cá chuồn

phale 10-02-11 02:11 PM

Trả nợ đời!!!

Cắm cúi bao năm gánh nợ đời
Bây giờ trả hết bạn ḿnh ơi
Lời yêu giấu kín hồn ngơ ngác
Nỗi nhớ vùi sâu dạ rối bời
Tiếc lắm ṿng tay đành gác bỏ
Thương nhiều giọng nói vẫn buông lơi
T́nh duyên thiếu dưỡng t́nh duyên chết
Há chẳng v́ do tại số trời


VT10/02/2011 - Cá chuồn

Yểu duyên


Sánh bước đường chung đă nửa đời
Sao giờ lạnh lẽo hỡi người ơi
Tơ tằm vẫn mối mà hoang hoải
Loan phụng c̣n hương lại bă bời
Những tủi chăn này che gối lạnh
Thêm hờn nghĩa nọ ấp t́nh lơi
Duyên phần miễn cưỡng duyên phần yểu
Chẳng dám buồn nhau chỉ trách trời...

PL 10.2.11


p/s: Họa với anh. Chúc anh năm mới vạn sự an lành nhé!

CM4Q 10-02-11 04:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 33759)
Trả nợ đời!!!

Cắm cúi bao năm gánh nợ đời
Bây giờ trả hết bạn ḿnh ơi
Lời yêu giấu kín hồn ngơ ngác
Nỗi nhớ vùi sâu dạ rối bời
Tiếc lắm ṿng tay đành gác bỏ
Thương nhiều giọng nói vẫn buông lơi
T́nh duyên thiếu dưỡng t́nh duyên chết
Há chẳng v́ do tại số trời


VT10/02/2011 - Cá chuồn

Yểu duyên


Sánh bước đường chung đă nửa đời
Sao giờ lạnh lẽo hỡi người ơi
Tơ tằm vẫn mối mà hoang hoải
Loan phụng c̣n duyên lại bă bời
Những tủi chăn này che gối lạnh
Thêm hờn nghĩa nọ ấp t́nh lơi
Duyên phần miễn cưỡng duyên phần yểu
Chẳng dám buồn nhau chỉ trách trời...

PL 10.2.11


p/s: Họa với anh. Chúc anh năm mới vạn sự an lành nhé!


Giă biệt

Từ nay chiếc bóng ở trên đời
Hận nhuốm hồng trần tủi bạn ơi
Sóng nhớ xuôi ḍng hồn ră rượi
Thuyền yêu ngược nước dạ tơi bời
T́nh nồng thưở trước như mưa lạnh
Nghĩa nặng bây giờ tựa gió lơi
Nợ đă không ǵn th́ nợ dứt
Đành cam chấp nhận trách chi trời

QN
10/2/2011

VỀ MIỀN TRUNG 07-04-11 10:49 PM

Trả nợ đời!!!

Cắm cúi bao năm gánh nợ đời
Bây giờ trả hết bạn ḿnh ơi
Lời yêu giấu kín hồn ngơ ngác
Nỗi nhớ vùi sâu dạ rối bời
Tiếc lắm ṿng tay đành gác bỏ
Thương nhiều giọng nói vẫn buông lơi
T́nh duyên thiếu dưỡng t́nh duyên chết
Há chẳng v́ do tại số trời


VT10/02/2011 - Cá chuồn

Yểu duyên


Sánh bước đường chung đă nửa đời
Sao giờ lạnh lẽo hỡi người ơi
Tơ tằm vẫn mối mà hoang hoải
Loan phụng c̣n duyên lại bă bời
Những tủi chăn này che gối lạnh
Thêm hờn nghĩa nọ ấp t́nh lơi
Duyên phần miễn cưỡng duyên phần yểu
Chẳng dám buồn nhau chỉ trách trời...

PL 10.2.11


p/s: Họa với anh. Chúc anh năm mới vạn sự an lành nhé!


Giă biệt

Từ nay chiếc bóng ở trên đời
Hận nhuốm hồng trần tủi bạn ơi
Sóng nhớ xuôi ḍng hồn ră rượi
Thuyền yêu ngược nước dạ tơi bời
T́nh nồng thưở trước như mưa lạnh
Nghĩa nặng bây giờ tựa gió lơi
Nợ đă không ǵn th́ nợ dứt
Đành cam chấp nhận trách chi trời

QN
10/2/2011


MUỐN CHỬI

Cuồng điên muốn quẳng cái danh đời
Nặng gánh bao ngày khổ nhục ơi
Xót kẻ săn quần tham gắng gổ
Sầu ai lột yếm thỏa chơi bời
C̣n yêu rót mật…t́nh tha thiết
Đă ghét chêm dầu…ư lả lơi
Nước lă mà say v́ uất nghẹn
Gào than giở giọng chửi ông trời.

VMT 07/04/2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:11 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.