Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thầy BCDT (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Có bầu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2818)

VỀ MIỀN TRUNG 11-05-11 01:28 AM

Có bầu
 
Có Bầu


Đă lỡ ham vui để dính bầu
Như thuyền mắc cạn chốn bùn sâu
Ba năm ǵn giữ khôn khôn dại
Một phút buông lơi khổ khổ sầu
Xóm dưới xù x́ thêm nhức óc
Làng trên xỉa xói muốn điên đầu
Thị phi kệ tiếng đời cay đắng
Phúc lộc trời cho há cưỡng cầu.

Lỡ rồi


Nếu biết ai ham để có bầu
Đường bằng chẳng thích, thích hào sâu
Nồng nàn mấy khắc thân đành khổ
Thắm thiết vài canh xác phải sầu
Quạt lửa than van càng hổ mặt
Nằm than kể lể chỉ đau đầu
Bụng làm dạ chịu sao nàng nỡ
Lấy thúng che voi chuyện khó cầu

bcdt

luuvinhhiep 20-11-11 09:50 AM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 42177)
Có Bầu


Đă lỡ ham vui để dính bầu
Như thuyền mắc cạn chốn bùn sâu
Ba năm ǵn giữ khôn khôn dại
Một phút buông lơi khổ khổ sầu
Xóm dưới xù x́ thêm nhức óc
Làng trên xỉa xói muốn điên đầu
Thị phi kệ tiếng đời cay đắng
Phúc lộc trời cho há cưỡng cầu.

Lỡ rồi


Nếu biết ai ham để có bầu
Đường bằng chẳng thích, thích hào sâu
Nồng nàn mấy khắc thân đành khổ
Thắm thiết vài canh xác phải sầu
Quạt lửa than van càng hổ mặt
Nằm than kể lể chỉ đau đầu
Bụng làm dạ chịu sao nàng nỡ
Lấy thúng che voi chuyện khó cầu

bcdt

Xuân t́nh nhớ vọng

Ai chờ cảnh muộn trắng mây bầu
Đến lại mong chờ nỗi lắng sâu
Đài nguyệt luyến xưa t́nh dứt hận
Thoảng hương mê ảo giấc quên sầu
Phai chiều gió đọng hồn mơ ước
Thắm mộng t́nh say phút vọng cầu
Dài bước thả về đêm rộn phố
Mai hoa nét họa nhớ xuân đầu

Lưu Vĩnh Hiệp
20.11.2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:02 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.