Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trà Sữa 37 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=133)
-   -   Chờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2462)

tra sua 11-03-11 06:22 PM

Chờ
 
CHỜ

Bãi vắng còn neo ngóng đợi thuyền
Thôi rồi đã nát mộng uyên nguyên
Thềm xưa vẫn khắc câu hò hẹn
Lối cũ còn in tiếng ước nguyền
Cỏ úa hoài thương người bạc phận
Hoa tàn mãi xót kẻ truân chuyên
Nhiều đêm khắc khoải sầu rưng mắt
Hội ngộ cùng nhau chốn cửu tuyền

TS 11.03.2011

phuongnhiaodai 12-03-11 07:48 AM

CHỜ

Bãi vắng còn neo ngóng đợi thuyền
Thôi rồi đã nát mộng uyên nguyên
Thềm xưa vẫn khắc câu hò hẹn
Lối cũ còn in tiếng ước nguyền
Cỏ úa hoài thương người bạc phận
Hoa tàn mãi xót kẻ truân chuyên
Nhiều đêm khắc khoải sầu rưng mắt
Hội ngộ cùng nhau chốn cửu tuyền

TS 11.03.2011[/COLOR]


Nguyền…
(mượn vần)

Từ buổi dòng sông vắng bóng thuyền
Âu sầu mặt nước vẫn còn nguyên
Bờ xưa thổn thức trăm chiều gợi
Bến cũ lao xao một chữ nguyền
Lạc ngõ xa quê còn xót vọng
Thôi người biết kẻ để buồn chuyên
Câu hò ở lại cùng năm tháng
Rót mãi trong tim nỗi nhớ tuyền

12/03/2011
Phuongnhiaodai

tra sua 12-03-11 11:11 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phuongnhiaodai (Gửi 36831)
CHỜ

Bãi vắng còn neo ngóng đợi thuyền
Thôi rồi đã nát mộng uyên nguyên
Thềm xưa vẫn khắc câu hò hẹn
Lối cũ còn in tiếng ước nguyền
Cỏ úa hoài thương người bạc phận
Hoa tàn mãi xót kẻ truân chuyên
Nhiều đêm khắc khoải sầu rưng mắt
Hội ngộ cùng nhau chốn cửu tuyền

TS 11.03.2011[/COLOR]


Nguyền…
(mượn vần)

Từ buổi dòng sông vắng bóng thuyền
Âu sầu mặt nước vẫn còn nguyên
Bờ xưa thổn thức trăm chiều gợi
Bến cũ lao xao một chữ nguyền
Lạc ngõ xa quê còn xót vọng
Thôi người biết kẻ để buồn chuyên
Câu hò ở lại cùng năm tháng
Rót mãi trong tim nỗi nhớ tuyền

12/03/2011
Phuongnhiaodai

Trà ké lại với 4 và PN nè

RƠI

Nức nở tàn canh đợi dáng thuyền
Thôi đành gánh chịu khổ hoàn nguyên
Nhiều đêm thổn thức ghi vần hẹn
Mấy sớm bâng khuâng tạc ý nguyền
Khép cửa niềm thương còn mãi đọng
Buông rèm nỗi nhớ vẫn hoài chuyên
Còn đâu kỉ niệm ngày xưa ấy
Một mảnh tình rơi chẳng vẹn tuyền

TS 12.03.2011

tra sua 12-03-11 06:42 PM

[QUOTE=CM4Q;36909]CHỜ

Bãi vắng còn neo ngóng đợi thuyền
Thôi rồi đã nát mộng uyên nguyên
Thềm xưa vẫn khắc câu hò hẹn
Lối cũ còn in tiếng ước nguyền
Cỏ úa hoài thương người bạc phận
Hoa tàn mãi xót kẻ truân chuyên
Nhiều đêm khắc khoải sầu rưng mắt
Hội ngộ cùng nhau chốn cửu tuyền

TS 11.03.2011[/COLOR]




Nguyền…
(mượn vần)

Từ buổi dòng sông vắng bóng thuyền
Âu sầu mặt nước vẫn còn nguyên
Bờ xưa thổn thức trăm chiều gợi
Bến cũ lao xao một chữ nguyền
Lạc ngõ xa quê còn xót vọng
Thôi người biết kẻ để buồn chuyên
Câu hò ở lại cùng năm tháng
Rót mãi trong tim nỗi nhớ tuyền

12/03/2011
Phuongnhiaodai




RƠI

Nức nở tàn canh đợi dáng thuyền
Thôi đành gánh chịu khổ hoàn nguyên
Nhiều đêm thổn thức ghi vần hẹn
Mấy sớm bâng khuâng tạc ý nguyền
Khép cửa niềm thương còn mãi đọng
Buông rèm nỗi nhớ vẫn hoài chuyên
Còn đâu kỉ niệm ngày xưa ấy
Một mảnh tình rơi chẳng vẹn tuyền

TS 12.03.2011
TS 12.03.2011



ĐẮNG

Nhìn ai nuốt lệ bước lên thuyền
Đắng dạ cay lòng vẫn nhớ nguyên
Nghĩa đó sao đành phai tiếng hẹn
Tình đây lại nỡ nhạt câu nguyền
Nhờ mưa gợi lại bao niềm xót
Mượn gió khơi về lắm nỗi chuyên
Nửa kiếp chìm sâu vào bể khổ
Mình ta thổn thức giữa đêm tuyền

TS 12.03.2011

phuongnhiaodai 12-03-11 08:43 PM

CHỜ

Bãi vắng còn neo ngóng đợi thuyền
Thôi rồi đã nát mộng uyên nguyên
Thềm xưa vẫn khắc câu hò hẹn
Lối cũ còn in tiếng ước nguyền
Cỏ úa hoài thương người bạc phận
Hoa tàn mãi xót kẻ truân chuyên
Nhiều đêm khắc khoải sầu rưng mắt
Hội ngộ cùng nhau chốn cửu tuyền

TS 11.03.2011[/COLOR]


Nguyền…
(mượn vần)

Từ buổi dòng sông vắng bóng thuyền
Âu sầu mặt nước vẫn còn nguyên
Bờ xưa thổn thức trăm chiều gợi
Bến cũ lao xao một chữ nguyền
Lạc ngõ xa quê còn xót vọng
Thôi người biết kẻ để buồn chuyên
Câu hò ở lại cùng năm tháng
Rót mãi trong tim nỗi nhớ tuyền

12/03/2011
Phuongnhiaodai



Ủ MỘNG

Nức nở tàn canh đợi bóng thuyền
Thôi đành gánh chịu khổ hoàn nguyên
Nhiều đêm thổn thức ghi vần hẹn
Mấy sớm bâng khuâng tạc ý nguyền
Khép cửa niềm thương còn mãi đọng
Buông rèm nỗi nhớ vẫn hoài chuyên
Còn đâu kỉ niệm ngày xưa ấy
Lạc bước vườn trăng ủ mộng tuyền

TS 12.03.2011





ĐẮNG

Nhìn ai nuốt lệ bước lên thuyền
Đắng dạ cay lòng vẫn nhớ nguyên
Nghĩa đó sao đành phai tiếng hẹn
Tình đây lại nỡ nhạt câu nguyền
Nhờ mưa gợi lại bao niềm xót
Mượn gió khơi về lắm nỗi chuyên
Nửa kiếp chìm sâu vào bể khổ
Mình ta thổn thức giữa đêm tuyền

TS 12.03.2011


Nợ duyên…

Tình chưa ghé bến đã sang thuyền
Trái ngọt xa cành quả đắng nguyên
Bỏ lại câu thề trong hộc nhớ
Quên đi chữ hẹn dưới trăng nguyền
Nâng niu kỷ niệm bàn tay hứng
Thổn thức tơ hồng ngọn gió chuyên
Duyên nợ dễ dầu đem trút cả
Ngày sau biết gặp chốn sơn tuyền

12/03/2011
Phuongnhiaodai

tra sua 13-03-11 11:19 AM

CHỜ

Bãi vắng còn neo ngóng đợi thuyền
Thôi rồi đã nát mộng uyên nguyên
Thềm xưa vẫn khắc câu hò hẹn
Lối cũ còn in tiếng ước nguyền
Cỏ úa hoài thương người bạc phận
Hoa tàn mãi xót kẻ truân chuyên
Nhiều đêm khắc khoải sầu rưng mắt
Hội ngộ cùng nhau chốn cửu tuyền

TS 11.03.2011[/COLOR]

Hiiii cho 4 gởi "Giấc Hòe " nơi đây với 37 nghen...


Giấc hòe

Nguyệt lả ngoài hiên tựa dáng thuyền
Hồng trần một bóng vẫn trinh nguyên
Người đi có giữ lời trao gởi
Kẻ ở còn lưu tiếng thệ nguyền
Xót cảnh mây ngàn khe khẽ gọi
Thương tình gió núi vội vàng chuyên
Đôi bờ sóng cuộn niềm tin tới
Để giấc Nam Kha kết mộng tuyền

QN
11/3/2011


Nguyền…
(mượn vần)

Từ buổi dòng sông vắng bóng thuyền
Âu sầu mặt nước vẫn còn nguyên
Bờ xưa thổn thức trăm chiều gợi
Bến cũ lao xao một chữ nguyền
Lạc ngõ xa quê còn xót vọng
Thôi người biết kẻ để buồn chuyên
Câu hò ở lại cùng năm tháng
Rót mãi trong tim nỗi nhớ tuyền

12/03/2011
Phuongnhiaodai



Ủ MỘNG

Nức nở tàn canh đợi bóng thuyền
Thôi đành gánh chịu khổ hoàn nguyên
Nhiều đêm thổn thức ghi vần hẹn
Mấy sớm bâng khuâng tạc ý nguyền
Khép cửa niềm thương còn mãi đọng
Buông rèm nỗi nhớ vẫn hoài chuyên
Còn đâu kỉ niệm ngày xưa ấy
Lạc bước vườn trăng ủ mộng tuyền

TS 12.03.2011



Trà chạy nhanh quá 4 theo đứ đừ luôn .Đúng là xe đời mới có khac ha ...Bốc thiêt

Tiếp nà

Ước hẹn...


Buồn nghiêng nửa mảnh giống con thuyền
Một khúc ân tình mãi vẹn nguyên
Biển vắng ngày nao trao chữ thệ
Trăng non thưở ấy chứng lời nguyền
Sông đời tiến thoái người trung nghĩa
Bể ái thăng trầm kẻ chính chuyên
Nếu chốn dương trần không thỏa nguyện
Duyên tơ có kết ở hoàng tuyền

QN
12/3/2011


ĐẮNG

Nhìn ai nuốt lệ bước lên thuyền
Đắng dạ cay lòng vẫn nhớ nguyên
Nghĩa đó sao đành phai tiếng hẹn
Tình đây lại nỡ nhạt câu nguyền
Nhờ mưa gợi lại bao niềm xót
Mượn gió khơi về lắm nỗi chuyên
Nửa kiếp chìm sâu vào bể khổ
Mình ta thổn thức giữa đêm tuyền

TS 12.03.2011


Nợ duyên…

Tình chưa ghé bến đã sang thuyền
Trái ngọt xa cành quả đắng nguyên
Bỏ lại câu thề trong hộc nhớ
Quên đi chữ hẹn dưới trăng nguyền
Nâng niu kỷ niệm bàn tay hứng
Thổn thức tơ hồng ngọn gió chuyên
Duyên nợ dễ dầu đem trút cả
Ngày sau biết gặp chốn sơn tuyền

12/03/2011
Phuongnhiaodai


Trời à.... chạy theo 37 với PN ...ná thở luôn....Làm xong mà hoa cả mắt đói bụng tay run luôn nà....

Đi măm măm...


Bể dâu...


Vì sao bão nổi đánh tan thuyền
Cúi mặt im lìm dạ cứng nguyên
Nguyệt nhắn sương mờ đừng có phủ
Trời xin gió lạnh hãy thôi nguyền
Hờn ghen lệ đắng mi còn đọng
Giận dỗi tim hồng máu phải chuyên
"Thương hải tang điền" qua mấy cuộc
Bình an góp nhặt cõi lâm tuyền

QN
12/3/2011


SẦU RƠI

Khép mắt sầu rơi nửa mạn thuyền
Trăng vàng lấp lửng chốn đào nguyên
Dừng mây ngọn sóng ru lời nguyện
Thả gió vạt sông ủ tiếng nguyền
Một kiếp phong sương người mãi luyến
Nửa đời cát bụi kẻ còn chuyên
Bờ yêu lạnh lẽo tình xa khuất
Nức nở phòng khuê ướt ngọc tuyền

TS 13.03.2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:57 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.