Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Nhặt Thu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5075)

nguyenxuan 08-07-14 05:42 PM

17. XOAY VÒNG

Ngày xuân hối hả tiễn mai vàng
Lộng lẫy mây chàm gửi hạ sang
Tím đọng đìu hiu vài kẻ nhớ
Hồng phai lặng lẽ mấy ai màng
Mùa xanh tỏa nắng la đà trỗi
Ráng đỏ ngưng chiều thổn thức mang
Sóng bạc xô bờ thu khắc khoải
Triền đông xám xịt ngẩn ngơ bàng!

Nguyên Xuân
8/7/2014

Song Hà 08-07-14 05:50 PM

TRỜI THU
Hỏi có trời thu lộng lẫy vàng
Âm thầm hạnh phúc mỗi lần sang
Ngoài kia nắng đỏ mây gầy guộc
Góc nọ vườn xanh cỏ mỡ màng
Chập chững cầu tre mùa nước nổi
Đong đầy kỷ niệm cõi lòng mang
Về đây khắc khoải con đường cũ
Lặng lẽ hồn say bởi tán bàng
Song Hà

Huyền Minh 27-02-16 09:09 AM

Tranh thơ thật đẹp cùng bao cảm xúc, hay lắm anh!

Gió Bụi 29-02-16 01:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 101141)
Tranh thơ thật đẹp cùng bao cảm xúc, hay lắm anh!

ihhihi cảm ơn Huyền Minh đã ghé thăm và những lời khen tặng.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:57 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.