Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Sài Gòn mùa nắng (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4289)

phale 26-06-12 01:34 PM

Sài Gòn mùa nắng
 
Sài Gòn mùa nắng

Trốn nắng mà sao nắng lại tìm
Muôn đường, khắp nẻo nóng như điên
Hoa chưa kịp nở đài khô úa
Lá mới vừa đơm phiến rũ mềm
Tán ngộp chim chuyền tưa móng nữa
Hồ oi cá lội rát vây thêm
Găng tay áo khoác che không hở
Vẫn cứ đen thui thiệt quá phiền…

PL 26.6.2012

Lan Hương 26-06-12 10:05 PM

Đã trốn mà sao để nắng tìm
Đem đầu hứng lửa có là điên
Ngày thì nấp kỹ chui phòng lạnh
Tối lại leo cao hứng gió mềm
Lexus ngồi xe đi work mãi
Paris đặt vé lấy tour thêm
Nhà nông khổ cực nào ai biết
Một nắng hai sương ấy mới phiền

TRUNGTHU 14-08-12 02:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 76131)
Sài Gòn mùa nắng

Trốn nắng mà sao nắng lại tìm
Muôn đường, khắp nẻo nóng như điên
Hoa chưa kịp nở đài khô úa
Lá mới vừa đơm phiến rũ mềm
Tán ngộp chim chuyền tưa móng nữa
Hồ oi cá lội rát vây thêm
Găng tay áo khoác che không hở
Vẫn cứ đen thui thiệt quá phiền…

PL 26.6.2012

NGẠI

Phố trưa đường đọng bước son tìm
Khô đắng vành môi tưởng hóa điên
Mắt khép đôi bờ sao trĩu nặng
Tay che một mẩu ngại đen mềm
Gió im mây lặng mồ hôi giọt
Hồ vắng bến nồng gót mỏi thêm
Chật chội xe nêm làn khói bụi
Biếng trông ngại chốn lắm ưu phiền...

TThu

phale 14-08-12 03:10 PM

PL cảm ơn anh TT đã họa cùng nhé. Dạo này thi hứng của PL rong chơi chốn nào rồi nên đành khất anh TT bài họa đáp nhé!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:01 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.