Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thu Phong 27 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=66)
-   -   Một ḿnh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=248)

Thu Phong 08-05-10 08:51 PM

Một ḿnh
 
.

Một ḿnh

Chiều tàn góc biển một mình tôi
Nghe sóng còn lay dạ rối bời
Mấy cánh buồm xa hờ hững vẫy
Dăm làn gió nhẹ thản nhiên chơi
Dã tràng cuối bãi còn xe cát
Còng gió đầu hang vẫn ngóng trời
Vắng bóng người ta mây ngại tím
Tình nồng thưở ấy đã buông xuôi

08/05/2010
Thu Phong

Nguyên Thoại 09-05-10 10:42 PM

.
Bài họa 1
(Vui là chính nha... h́)


Ngược xuôi

T́nh đă bay vèo thả lại tôi
Buồn chân chốn cũ dạ tơi bời
Đèn đêm lặng đứng bơ phờ gục
Ghế đá im nằm lặng lẽ chơi
Tưởng đă ôm đồm bao lối mộng
Nào hay cách biệt một phương trời
Người mang theo nắng ươm vườn lạ
Nỗi nhớ quay cuồng chạy ngược xuôi

09/05/2010
Nguyên Thoại


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:29 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.