Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Ntd (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=135)
-   -   Một Kiếp Hoa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5676)

ntd 26-10-17 10:14 AM

Một Kiếp Hoa
 
https://scontent.fvca1-2.fna.fbcdn.n...d8&oe=5A6ABB8C


MỘT KIẾP HOA
(Mẫn Thanh-151)


Hoa bày giữa chợ lắm người mua
Chẳng quư nào thương họ giỡn đùa
Cánh rủ đài khô t́nh bỗng nhạt
Hương tàn nhụy héo nghĩa liền chua
Hờn duyên tuổi ngọc sầu năm tháng
Vỡ mộng đời xuân tủi bốn mùa
Một kiếp hồng nhan đành phải lănh
Bao giờ cũng nhận lấy phần thua

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN

CM4Q 17-08-20 12:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi ntd (Gửi 101871)
https://scontent.fvca1-2.fna.fbcdn.n...d8&oe=5A6ABB8C


MỘT KIẾP HOA
(Mẫn Thanh-151)


Hoa bày giữa chợ lắm người mua
Chẳng quư nào thương họ giỡn đùa
Cánh rủ đài khô t́nh bỗng nhạt
Hương tàn nhụy héo nghĩa liền chua
Hờn duyên tuổi ngọc sầu năm tháng
Vỡ mộng đời xuân tủi bốn mùa
Một kiếp hồng nhan đành phải lănh
Bao giờ cũng nhận lấy phần thua

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN



MỘT KIẾP HOA

Cỏ dại nhưng đời vẫn bán mua
Trời cao nỡ đọa thích trêu đùa
Hương c̣n tỏa sắc lời yêu ngọt
Nhụy đă phai màu biển ái chua
Lại ngẫm thương t́nh khi đổi áo
Rồi nghe nẫu dạ lúc sang mùa
Hoa hèn trọn kiếp đành thôi nhẫn
Phải nuốt bao điều dẫu thiệt thua

QN
17.08.2020




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:25 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.