Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Dương Ngọc Di (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=150)
-   -   NĐT_Niềm riêng (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4919)

Phan Duy 15-08-13 07:50 AM

NĐT_Niềm riêng
 
NIỀM RIÊNG

Hương sầu trổ úa giữa đài tươi
Xõa gánh niềm riêng trải mộng vời
Phượng hỡi duyên nồng ta chửa bén
Thôi đành để lại nỗi buồn khơi
Tình trôi vạn nẻo gầy hoa tím
Sóng trả ngàn thu bạc nghĩa mời
Phận đã an bài theo gió mỏng
Xin đừng đổ lệ sắc hồng vơi.

PD

Nắng Xuân 15-08-13 08:47 AM

NX nghĩ PD nên tuân thủ phép đối truyền thống. Những thử nghiệm không chính thống chưa phù hợp. NX có cảm giác nó không c̣n là thơ ĐL.

Phan Duy 15-08-13 09:22 AM

Em xin sửa lại đôi chút, nhưng bản gốc vẫn giữ như một thử nghiệm riêng.
NIỀM RIÊNG

Hương sầu trổ úa giữa đài tươi
Xõa gánh niềm riêng trải mộng đời
Đã trót xa rời câu bạn gửi
Thôi đành bỏ lại nỗi lòng khơi
Tình trôi vạn nẻo gầy hoa tím
Sóng trả ngàn thu bạc nghĩa vời
Phận lỡ an bài theo nắng mỏng
Xin đừng đổ lệ sắc hồng vơi.

PD


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:02 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.