Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Thất Ngôn Tứ Tuyệt (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Tứ Tuyệt Trầm (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5940)

Hạ Phượng 16-08-20 09:20 PM

Tứ Tuyệt Trầm
 

Góc Trầm

Lặng lẽ nơi đây một góc trầm
Chong đèn học chữ thật từ tâm
Ru mình tạm lánh đời hư ảo
Giữ chút bình yên dệt mộng thầm.

20100729

HP


Hạ Phượng 16-08-20 09:22 PM

Tứ Tuyệt Trầm
 

Tưởng Niệm

Gió chở hoàng hôn về tĩnh lặng
Sương mờ ẩn hiện bóng phù du
Cung đàn vắng tiếng người tri kỷ
Khói quyện tình xưa tỏa mịt mù.

20090507

HP


Hạ Phượng 16-08-20 09:23 PM

Tứ Tuyệt Trầm
 

Thôi

Then cài rũ mộng, ái tình treo
Bởi thiếp đời vương những nếp nghèo
Phận liễu âu đành cô lẻ bóng
Xin chàng trở gót kẻo sầu gieo.

20090509

HP


Hạ Phượng 16-08-20 09:23 PM

Tứ Tuyệt Trầm
 

Hoài Niệm

Ta ngồi nhặt chút hương tình cũ
Ủ kín hồn thơ một nét sầu
Ngấn lệ dâng tràn bao nỗi nhớ
Theo dòng ký ức chảy về đâu?

20090514

HP


Hạ Phượng 16-08-20 09:24 PM

Tứ Tuyệt Trầm
 

Biển Nhớ

Trăng vàng ngửa mặt soi hờ hững
Sóng bạc nghiêng vai vỗ lạnh lùng
Một bóng chơi vơi tìm mộng cũ
Cung sầu thổn thức tiếng lòng rung.

20090807

HP


Hạ Phượng 16-08-20 09:25 PM

Tứ Tuyệt Trầm
 

Quạnh

Xa người tiếng nhạc chừng hiu hắt
Vắng bạn lời thơ chỉ não nùng
Khuất nẻo tri âm hồn giá lạnh
Ngàn đời sóng vỗ cõi mông lung.

20090810

HP


Hạ Phượng 16-08-20 09:26 PM

Tứ Tuyệt Trầm
 

Tự Nhủ

Một kiếp vương mang phận dãi dầu
Quen rồi bão táp nghĩa gì đâu
Nhìn xem thế sự vô thường lắm
Ấp ủ làm chi vạn nỗi sầu.

Rồi Cũng Sẽ Qua !

20100416

HP


Hạ Phượng 16-08-20 09:27 PM

Tứ Tuyệt Trầm
 

Chốn Cũ

Quay về chốn cũ một chiều mưa
Bóng nhỏ liêu xiêu dưới rặng dừa
Đếm giọt cà phê hồn lạnh giá
Nghe chừng gió vọng tiếng người xưa.

20111012

HP


Hạ Phượng 16-08-20 09:28 PM

Tứ Tuyệt Trầm
 

35

Ngẫm lại ba lăm bỗng thấy già
Thân tàn khắc khoải giọt buồn sa
Cù lao nghĩa nặng chưa đền đáp
Ắt sợi tơ duyên chẳng mặn mà.

20121102

HP


Hạ Phượng 16-08-20 09:29 PM

Tứ Tuyệt Trầm
 

Ngậm Ngùi

Đông tàn liễu bạc trách trời xui
Một nén trầm hương quá ngậm ngùi
Ở trọ dương trần bao nỗi khổ
Mai về đất lạ lẽ nào vui ?

20150205

HP



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:00 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.