Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Quán (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Nghe thơ online (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=135)

Thập Cửu Yêu 04-05-10 08:04 AM

Nghe thơ online
 

GIÓ LẠNH RỒI ANH




Sáng tác: PHA LÊ - Thể hiện: TRẦN NGUYỄN

Gió lạnh rồi anh!
Những chiếc lá cuối mùa vội rơi như tránh gió
Góc phố quen... ngôi nhà quen.. nằm trong sương vò võ
Cửa then cài đợi người mở xa xưa

Gió lạnh rồi anh!
thổi từ sáng sang trưa
Thông thốc xộc...vào từng ngăn ký ức
Em theo chân gió kỷ niệm run run lật
Chạm phải nỗi niềm thảng thốt lệ rơi ra

Gió lạnh lắm rồi anh, sao anh chẳng về qua
Chuyến tàu trống, gió chen vào buốt giá
Mùa đón mùa, sao mình thành xa lạ
"Chiếc áo tình" chia hai nửa bao lâu?

Gió lạnh rồi...buôn buốt cả đêm thâu!


PHA LÊ

VỀ MIỀN TRUNG 05-05-10 08:26 AM

19 tỷ ơi !
Mấy bài thơ của lão đệ mô hết rồi .
Đưa lên lão đệ nghe cái nào .

Thập Cửu Yêu 05-05-10 10:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 1920)
19 tỷ ơi !
Mấy bài thơ của lão đệ mô hết rồi .
Đưa lên lão đệ nghe cái nào .

OK đệ để 19 đi rinh dìa hén!

Thập Cửu Yêu 05-05-10 10:33 AM




ĐỜI VẮNG EM RỒI VUI VỚI AI

Sáng tác: VỀ MIỀN TRUNG - Thể hiện: TRẦN NGUYỄN

Phố vắng em rồi… ! Lòng trống không
Mây vần vũ và ngoài trời nổi gió
Xe hoa em đi ngang qua đầu ngõ
Áo trắng bay khỏa lấp nét trinh nguyên.

Anh ẩn mình như con thú hoang đêm
Bày vết thương liếm từng giọt nhớ
Xác pháo còn vương trên bậu cửa
Em có còn vương vấn ? Dại khờ ơi…!

Đêm huyền hoặc ai nghiêng ngã buông lơi
Bản tình ca chùng chình… dang dở…
Hôn nhân hay là kiếp nợ
Em tôi thổn thức ngàn năm…

Em đi rồi...
Em giết cả mùa trăng…

VMT
***

VỀ MIỀN TRUNG 05-05-10 10:56 AM

Còn nhớ chăng em những vần thơ
Nhỏ máu ghi để nhớ tuổi dại khờ
Em xa rồi, câu thơ còn dang dở
Vẫn ru hoài điệp khúc giữa mùa trăng...

Thập Cửu Yêu 05-05-10 11:17 AM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 1967)
Còn nhớ chăng em những vần thơ
Nhỏ máu ghi để nhớ tuổi dại khờ
Em xa rồi, câu thơ còn dang dở
Vẫn ru hoài điệp khúc giữa mùa trăng...

Tuổi ngọc qua rồi khép lại áng thơ
Mùa thân ái còn đâu tuổi ngây khờ
Bao kỷ niệm lạc vần còn ghi dở
Đợi gió về nũng nịu hát ru trăng
TN

Nắng Xuân 11-05-10 10:23 AM

Thúc gửi file MP3, nhờ Trần Nguyễn upload lên giùm mấy bài nghe.
Nếu được thì cho Thúc xin đ/c e-mail.

Thập Cửu Yêu 11-05-10 01:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 3252)
Thúc gửi file MP3, nhờ Trần Nguyễn upload lên giùm mấy bài nghe.
Nếu được thì cho Thúc xin đ/c e-mail.

Vâng ạ, email của TN: tran_nguyen_myheart@yahoo.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:31 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.