Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Khắc ghi (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5664)

nguyenxuan 03-07-17 11:54 AM

Khắc ghi
 
9. KHẮC GHI

Măi nhớ công thầy chẳng để quên
T́nh sâu nghĩa nặng ước ao đền
Rèn thông trí tuệ nâng ḿnh lớn
Dưỡng đẹp tâm hồn học đức trên
Phúc tựa trời cao bồi vững tổ
Hồn như biển rộng giữ xanh nền
Ơn người dạy dỗ hoài trân trọng
Ở giữa tim hồng nguyện khắc tên!

Nguyên Xuân
22/11/2016



Bài xướng

NHỚ ƠN THẦY CÔ

Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ măi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân t́nh nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ quốc gắn liền tên.

TruongVu
17-11-2016

nguyenxuan 03-07-17 11:58 AM

Khúc buồn
 
KHÚC BUỒN

Khấp khởi thêu vần bởi hợp duyên
Hồn gieo thổn thức giọt mơ huyền
Êm đềm suối nhạc nguồn trong mát
Rộn ră trang đời nghĩa vẹn nguyên
Gió cuốn đ́u hiu sầu biển hẹn
Cành ru lắt lẻo chạnh non nguyền
Ḍng thu lặng lẽ tràn mi ướt
Khắc khoải đêm về lạc tiếng quyên.

Nguyên Xuân
16/11/2013



NHỨNG BÀI HOẠ


Đợi

Gặp gỡ nhau rồi ắt có duyên
Đàn ơi hăy dạo khúc tơ huyền
Đường xuân nắng gội trời châu thổ
Suối hạ mây đùa gió thảo nguyên
Mượn đóa quỳnh kia gieo sắc hẹn
Nhờ hoa cúc nọ kết hương nguyền
Ḱa ai tri kỷ đừng quên nhé
Chớ để ta ngồi vọng đỗ quyên

Tiểu Vy


NHẮN

Sông đời gặp gỡ bởi v́ duyên
Lảnh lót đường tơ trỗi nhịp huyền
Biển nhớ âm thầm gom muối mặn
Trăng thề lặng lẽ kết vàng nguyên
T́nh thơ ủ nghĩa mơ màng hẹn
Suối mộng ngào hương thổn thức nguyền
Tri kỷ người ơi hoài vẹn vẽ
Thu chiều nhắc nhở giữ ḍng quyên.

Nguyên Xuân
23/11/2013


TIẾNG CHIM QUYÊN

Kề bên giậu trúc vẫn mờ duyên
Chỉ ngắm từ xa suối tóc huyền
Bến đợi ngày xưa giờ chẳng đổi
Bờ trông thuở trước đúng y nguyên
Ṭng phu thiếp hứa luôn tṛn ước
Dưỡng tử nàng mơ măi vẹn nguyền
Khép ánh hoàng hôn vào nỗi nhớ
Chuông chùa quyện lẫn tiếng chim quyên.

Huy Thanh
24-11-2013


GIĂ BÓNG QUYÊN

Vói mảnh trăng liềm ngỡ thắm duyên
Hằng Nga giấu mặt giữa đêm huyền
Ṃn gương Nguyệt Các ḍng thanh thủy
Ră khúc Nghê Thường tiết hạ nguyên
Gói gọn câu t́nh chôn biệt ước
Buồn tênh dáng ngọc thả trôi nguyền
Lời chưa cạn hết sao ḷng đă
Nhạt nhẽo hương đời… giă bóng quyên.

Thanh Nguyệt – 23/11/2016
n

CHỜ DUYÊN

Trang đài bến cũ đợi chờ duyên
Những buổi đùa mây lọn tóc huyền
Tuyết phủ mùa đông ngào ngạt nơn
Sương choàng tiết hạ thẫn thờ nguyên
Cài trâm giữ ư luôn tṛn mộng
Thắp lửa thề tâm măi vẹn nguyền
Nguyệt xơa ḍng mơ ḷng khấp khởi
Giao ḥa lăng tử với thuyền quyên.

23-11-2016
Huy Thanh


CHỮ DUYÊN


Bao ngày thổn thức cũng từ duyên
Ấp ủ t́nh tôi kết mộng huyền
Mới đó niềm thương hoài chẳng cạn
Đây này nỗi nhớ măi c̣n nguyên
Dù cho chót lưỡi lời bay nhẩy
Vẫn cất trong tim tiếng thệ nguyền
Ánh mắt Tây Thi thành lũy đổ
Anh hùng đắm đuối bởi thuyền quyên .

TruongVu


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:24 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.