Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Anh có nhớ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=606)

little Angel 09-06-10 11:56 AM

Anh có nhớ
 
ANH CÓ NHỚ


Anh có nhớ ngày xưa cùng chung buớc
Khẽ mỉm cười, câu hát tuổi tròn trăng
Tay trong tay gió thoảng đùa tóc mướt
Giờ người đi câu hát có còn chăng?

Anh có nhớ, giờ anh đâu còn nhớ?
Nơi phương trời cách biệt cõi lòng thơ
Còn đâu nữa khi chỉ là dĩ vãng
Phút ban đâu tình thắm tuổi mộng mơ.


LITTLE ANGEL

Nothing 09-06-10 12:15 PM

Anh vẫn nhớ

Anh vẫn nhớ ngày hai ta chung bước
Nép vào nhau nghe tim thổn thức thề

Mai này dẫu gập ghềnh đường em chọn
Sẽ cùng nhau đi trọn vẹn giấc mơ

Anh vẫn nhớ, giờ đây lại càng nhớ
Phút bên em ấm áp một vòng tay

Giờ cách biệt em – anh về hai lối
Vẫn mơ hoài một lần được đắm say

little Angel 14-06-10 11:00 AM

NẾu
 
Nếu

Nếu ngày mai gặp nhau?
Còn yêu không em hỡi
Câu yêu xưa mở lời
Giờ ước đừng xa cách

Nếu ngày xưa chung vách
Dễ gì ta xa nhau
Bởi tình yêu ban đầu
Anh trao người mãi mãi


LA

Huyzozo 15-06-10 01:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi little Angel (Gửi 7825)
Nếu

Nếu ngày mai gặp nhau?
Còn yêu không em hỡi
Câu yêu xưa mở lời
Giờ ước đừng xa cách

Nếu ngày xưa chung vách
Dễ gì ta xa nhau
Bởi tình yêu ban đầu
Anh trao người mãi mãi


LA

Anh ước về Cần Thơ
Vào một chiều dịu nắng
Sông hiền hòa sóng lặng
Phố êm đềm ..như thơ.

Nếu anh về Cần Thơ
Em có cùng đối ẩm
Ly trao ly nồng ấm
Giữa đất trời mê say?


Chúc em gái có thêm nhiều sáng tác hay nha...hê hê hê


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:27 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.