Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Nhạc Thành Viên - Album Cá Nhân (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=53)
-   -   Nhạc tụng ru ngủ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=179)

Yeu100C 05-05-10 11:47 PM

Nhạc tụng ru ngủ
 
Tình hình là có một bài kinh ru ngủ Y mới làm dựa trên điệu ru huế
Ai khó ngủ thì nghe nghe xong không ngủ được thì ráng chịu ka ka

tựa bài hát là Nhớ lời ru của mẹ

Lời bài hát ( chẳng biết up lên rồi dán kiểu gì haiz)


Đêm buồn nhìn trăng lên
sao nhớ về quê xưa nơi câu hò man mác đêm Hè
Trăng nghiêng soi dáng mẹ ru con giấc ngủ à ơi
À ơi ơi à à ơi ơi à .
Me ru . Mẹ ru trăng nhìn - mẹ ru trăng tròn tuổi thơ.
Nay con đã lớn rồi thèm nghe mẹ ru con-
nhìn trăng nhớ người người ơi ru hời hời ru
Trên bước đường đời nhìn trăng như dáng mẹ ngày xưa
Trăng theo khắp nẻo đường đi ơi à . Khi buồn nhớ ai .
Nhớ ai - ai nhớ trăng nhìn lời ru thấm đượm tình quê
Đêm nay trăng sáng như nhìn đời ta như hờn như trách người đời ra đi ra đi
Ra đi chẳng nhớ quê nghèo đẻ cho man mác nỗi buồn lời ru.
À ơi à ơi ơi à à ơi ơi à à ơi
Ngày nay- phố thị- phồn hoa ai nhớ về quê xưa nơi cánh đồng man mác câu hò mẹ ru
Còn đâu cánh đồng còn đâu tre làng ngày xưa
À ơi ơi à à ơi ơi à à ơi

phale 06-05-10 09:40 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 2098)
Tình hình là có một bài kinh ru ngủ Y mới làm dựa trên điệu ru huế
Ai khó ngủ thì nghe nghe xong không ngủ được thì ráng chịu ka ka

tựa bài hát là Nhớ lời ru của mẹ

http://www.vosi.biz/folder/p12345670305179.aspx


Lời bài hát ( chẳng biết up lên rồi dán kiểu gì haiz)


Đêm buồn nhìn trăn lên
sao nhớ về quê xưa nơi câu hò man mác đêm Hè
Trăng nghiêng soi dáng mẹ ru con giấc ngủ à ơi
À ơi ơi à à ơi ơi à .
Me ru . Mẹ ru trăng nhìn - mẹ ru trăng tròn tuổi thơ.
Nay con đã lớn rồi thèm nghe mẹ ru con-
nhìn trăn nhớ người người ơi ru hời hời ru
Trên bước đường đời nhìn trăng như dáng mẹ ngày xưa
Trăng theo khắp nẻo đường đi ơi à . Khi buồn nhớ ai .
Nhớ ai - ai nhớ trăng nhìn lời ru thấm đượm tình quê
Đêm nay trăng sáng như nhìn đời ta như hờn như trách người đời ra đi ra đi
Ra đi chẳng nhớ quê nghèo đẻ cho man mác nỗi buồn lời ru.
À ơi à ơi ơi à à ơi ơi à à ơi
Ngày nay- phố thị- phồn hoa ai nhớ về quê xưa nơi cánh đồng man mác câu hò mẹ ru
Còn đâu cánh đồng còn đâu tre làng ngày xưa
À ơi ơi à à ơi ơi à à ơi


Ngủ gục, đầu u 1 cục.. rùi...
Đền đi....hông biết đâu........
:nguong:

New Beetle 08-05-10 12:37 AM

Em chưa nghe nửa bài đã ngủ rồi...:nguong:

Yeu100C 29-07-10 02:43 PM

1 File đính kèm
Thêm 1 bài hát mới của Y100



Thuyền Thơ – Nhạc và lời Y100C
Ngọn gió nào đưa em đến nơi đây
vầng trăng kia vằng vặc dẫn lối
Con thuyền thơ chẳng bao giờ vội
Chở đầy tim tâm sự của hai mình

Chở đi em thuyền tình theo ngọn gió
Chở đi riêng mình vui buồn giữa mùa trăng
Chở đi em cho long này thanh thản
Chở đi em mộc mạc vần thơ

Tôi và em có nhiều điều muốn nói
Những nghĩ suy trăn trở ở trong long
Có những lúc ta gần như tuyệt vọng
Cầu cho ai chỡ nỗi buồn đi

Cầu cho ai chở nỗi buồn đi …
Những vần thơ chất chứa tình đối lứa
Những lời ca cồn cào như có lửa
Những nghẹn ngào nức nở trong em
Hãy chở đi chia sẻ cùng nhau.

MinhThy 29-07-10 04:12 PM

Hic, làm mọi cách mà ko đc, mod xóa giùm MT với nhé

Pearly 29-07-10 05:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 13136)
Thêm 1 bài hát mới của Y100



Thuyền Thơ – Nhạc và lời Y100C
Ngọn gió nào đưa em đến nơi đây
vầng trăng kia vằng vặc dẫn lối
Con thuyền thơ chẳng bao giờ vội
Chở đầy tim tâm sự của hai mình

Chở đi em thuyền tình theo ngọn gió
Chở đi riêng mình vui buồn giữa mùa trăng
Chở đi em cho long này thanh thản
Chở đi em mộc mạc vần thơ

Tôi và em có nhiều điều muốn nói
Những nghĩ suy trăn trở ở trong long
Có những lúc ta gần như tuyệt vọng
Cầu cho ai chỡ nỗi buồn đi

Cầu cho ai chở nỗi buồn đi …
Những vần thơ chất chứa tình đối lứa
Những lời ca cồn cào như có lửa
Những nghẹn ngào nức nở trong em
Hãy chở đi chia sẻ cùng nhau.


mimosa 29-07-10 05:58 PM

Hic hic...anh Yêu ru mọi người ngủ trong giờ làm việc nha...phạt anh Yêu đee.........:nhaymat::nhaymat:

LonelyStar 29-07-10 06:09 PM

Phạt gì bây giờ nhỉ ... Phạt Yêu 1 phát chăng :music: :nhaymat: ... :rang:

mimosa 29-07-10 06:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lãng Du (Gửi 13153)
Phạt gì bây giờ nhỉ ... Phạt Yêu 1 phát chăng :music: :nhaymat: ... :rang:

Phạt Yêu ru cả nhà ngủ tiếp đeee....

LonelyStar 29-07-10 06:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 13136)
Thêm 1 bài hát mới của Y100



Thuyền Thơ – Nhạc và lời Y100C
Ngọn gió nào đưa em đến nơi đây
vầng trăng kia vằng vặc dẫn lối
Con thuyền thơ chẳng bao giờ vội
Chở đầy tim tâm sự của hai mình

Chở đi em thuyền tình theo ngọn gió
Chở đi riêng mình vui buồn giữa mùa trăng
Chở đi em cho long này thanh thản
Chở đi em mộc mạc vần thơ

Tôi và em có nhiều điều muốn nói
Những nghĩ suy trăn trở ở trong long
Có những lúc ta gần như tuyệt vọng
Cầu cho ai chỡ nỗi buồn đi

Cầu cho ai chở nỗi buồn đi …
Những vần thơ chất chứa tình đối lứa
Những lời ca cồn cào như có lửa
Những nghẹn ngào nức nở trong em
Hãy chở đi chia sẻ cùng nhau.

Quái Chiêu thích bài này à :votay::votay::votay:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:08 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.