Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thầy BCDT (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Bến Thu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=532)

VỀ MIỀN TRUNG 30-05-10 09:32 PM

Bến Thu
 
Bến Thu

Trăng Thu xa vắng lại về đây
Réo rắt đồi thông gió lạnh đầy
Rặng liễu ơ hờ che bóng nguyệt
Hàng dừa ủ rũ lộng hiên mây
Bụi lau xơ xác nghiêng cành mõng
Khóm sậy tiêu sơ ngã dáng gầy
Bến nước âm thầm nghe sóng vỗ
Thuyền ai gác mái giữa lùm cây

bcdt
20/03/2007

luuvinhhiep 11-11-10 06:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 6458)
Bến Thu

Trăng Thu xa vắng lại về đây
Réo rắt đồi thông gió lạnh đầy
Rặng liễu ơ hờ che bóng nguyệt
Hàng dừa ủ rũ lộng hiên mây
Bụi lau xơ xác nghiêng cành mõng
Khóm sậy tiêu sơ ngã dáng gầy
Bến nước âm thầm nghe sóng vỗ
Thuyền ai gác mái giữa lùm cây

bcdt
20/03/2007

Hoa tím buồn xưa
(thuận nghịch độc)

Hoa tím dáng xưa nét vẫn đây
Cánh mềm thoa gió nhại hương đầy
Xa gần thoảng ngát say hương liễu
Khuất lẫn đêm mờ ủ tán mây
Tha thiết cảnh khuya trời khói nhẹ
Vấn vương mùa vãng bóng sương gầy
Ga chiều buổi trước nơi chờ đợi
Ta xót cảnh tàn lá rũ cây

11’11’2010
LVH

xin gửi cùng bài họa
chúc cui vẻ
thân ái

VỀ MIỀN TRUNG 11-11-10 10:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuvinhhiep (Gửi 24148)
Hoa tím buồn xưa
(thuận nghịch độc)

Hoa tím dáng xưa nét vẫn đây
Cánh mềm thoa gió nhại hương đầy
Xa gần thoảng ngát say hương liễu
Khuất lẫn đêm mờ ủ tán mây
Tha thiết cảnh khuya trời khói nhẹ
Vấn vương mùa vãng bóng sương gầy
Ga chiều buổi trước nơi chờ đợi
Hoa tím cánh tàn đã rũ cây

Cây rũ đã tàn cánh tím hoa
Đợi chờ nơi trước buổi chiều ga
Gầy sương bóng vãng mùa vương vấn
Nhẹ khói trời khuya cảnh thiết tha
Mây tán ủ mờ đêm lẫn khuất
Liễu hương say ngát thoảng gần xa
Đầy hương nhại gió thoa mềm cánh
Đây vẫn nét xưa dáng tím hoa

11’11’2010
LVH

xin gửi cùng bài họa
chúc vui vẻ
thân ái

Anh LVH !
Chân thành cảm ơn anh vì đã ghé thăm và họa bài của thầy Bcdt. Hiện nay, do tuổi tác thầy ít khi online được. Xin phép được họa cùng anh như một lời đáp lễ.
Do phần nghịch gieo "độc thanh" nên VMT chỉ tá vận với bài thuận thôi nhé
.

THU XA
Sương phủ tóc buồn nhỏ lệ đây
Lá khô vàng rụng úa sân đầy
Đường vang sáo ngọc lời ru gió
Núi vọng chiêng đồng tiếng quyện mây
Vương vấn chữ thề quên bóng lẻ
Dở dang tình hẹn nhớ vai gầy
Trường xa thuở mộng người đưa tiễn
Hương ngát lộc đài trổ rợp cây

Cây rợp trổ đài lộc ngát hương
Tiễn đưa người mộng thuở xa trường
Gầy vai nhớ hẹn tình dang dở
Lẻ bóng quên thề chữ vấn vương
Mây quyện tiếng đồng chiêng vọng núi
Gió ru lời ngọc sáo vang đường
Đầy sân úa rụng vàng khô lá
Đây lệ nhỏ buồn tóc phủ sương

VMT 11/11/2010

luuvinhhiep 12-11-10 05:42 AM

Hoa tím buồn xưa
(thuận nghịch độc)

Hoa tím dáng xưa nét vẫn đây
Cánh mềm thoa gió nhại hương đầy
Xa gần thoảng ngát say hương liễu
Khuất lẫn đêm mờ ủ tán mây
Tha thiết cảnh khuya trời khói nhẹ
Vấn vương mùa vãng bóng sương gầy
Ga chiều buổi trước nơi chờ đợi
Ta viếng cảnh tàn lá rũ cây

Cây rũ lá tàn cảnh viếng ta
Đợi chờ nơi trước buổi chiều ga
Gầy sương bóng vãng mùa vương vấn
Nhẹ khói trời khuya cảnh thiết tha
Mây tán ủ mờ đêm lẫn khuất
Liễu hương say ngát thoảng gần xa
Đầy hương nhại gió thoa mềm cánh
Đây vẫn nét xưa dáng tím hoa

11’11’2010
LVH


THU XA

Sương phủ tóc buồn nhỏ lệ đây
Lá khô vàng rụng úa sân đầy
Đường vang sáo ngọc lời ru gió
Núi vọng chiêng đồng tiếng quyện mây
Vương vấn chữ thề quên bóng lẻ
Dở dang tình hẹn nhớ vai gầy
Trường xa thuở mộng người đưa tiễn
Hương ngát lộc đài trổ rợp cây

Cây rợp trổ đài lộc ngát hương
Tiễn đưa người mộng thuở xa trường
Gầy vai nhớ hẹn tình dang dở
Lẻ bóng quên thề chữ vấn vương
Mây quyện tiếng đồng chiêng vọng núi
Gió ru lời ngọc sáo vang đường
Đầy sân úa rụng vàng khô lá
Đây lệ nhỏ buồn tóc phủ sương

VMT 11/11/2010

===========

Cảm ơn thi hữu có bài họa cùng
chúc vui vẻ
thân ái


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:24 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.