Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Nhạc Thành Viên - Album Cá Nhân (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=53)
-   -   * Những bài hát thiếu nhi * (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=124)

Nhím con 03-05-10 01:15 AM

* Những bài hát thiếu nhi *
 
NHỮNG BÀI HÁT THIẾU NHI

=== & ===

Liên khúc "Cả nhà thương nhau"
Liên khúc "Alibaba"
-----
* Ba bà đi bán lợn con *
* Bà c̣ng đi chợ *
* Ba mẹ đi xa *
* Ba ngọn nến lung linh *
* Bé quét nhà *
* Bố là tất cả *
* Cả tuần đều ngoan *
* Cá vàng bơi *
* Cháu lên ba *
* Chị dắt em đi chơi *
* Chị ong nâu và em bé *
* Chim vành khuyên *
* Cho con *
* Chú ếch con *
* Chú mèo con *
* Chú vịt con *
* Chú voi con ở Bản Đôn *
* Chuột trộm trứng *
* Con heo đất *
* Con măi tuổi lên ba *
* Cưỡi ngựa tre *
* Đàn gà trong sân *
* Đội kèn tí hon *
* Hai con thằn lằn con *
* Mẹ đi vắng *
* Một con vịt *
* Năm ngón tay ngoan *
* Ông già Noel ơi *
* Thiên thần của mẹ *
* T́nh mẹ bao la *

Nhím con 03-05-10 01:17 AM

Liên khúc "Cả nhà thương nhau"
 


Liên khúc "Cả nhà thương nhau"

Nhím con 03-05-10 01:21 AM

Liên khúc "Alibaba"
 



Liên khúc "Alibaba"

Nhím con 03-05-10 01:22 AM

Cháu lên ba
 



Cháu lên ba

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu v́ cháu không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ trông cây trái
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy
là lá la là là là lá la là...

Nhím con 03-05-10 01:23 AM

Cả tuần đều ngoan
 


Cả tuần đều ngoan

( Sáng tác: Phạm Tuyên )

Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng
Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui v́ bé ngoan suốt tuần...
V́ bé ngoan suốt tuần...

Nhím con 03-05-10 01:24 AM

Bé quét nhà
 



Bé quét nhà

( Sáng tác: Hà Đức Hậu )

Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm
Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ.
Chổi to, chổi to bà quét sân kho
Ấy c̣n chổi nhỏ
Là để dành bé chăm lo quét nhà.

Nhím con 03-05-10 01:25 AM

Bà c̣ng đi chợ
 



Bà c̣ng đi chợ

( Sáng tác: Phạm Tuyên )

Bà c̣ng đi chợ trời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà c̣ng
Đưa bà đến quăng đường đông
Đưa bà về tận ngơ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Cái tôm nhặt được trả bà mua rau.

Nhím con 03-05-10 01:26 AM

Ba bà đi bán lợn con
 



Ba bà đi bán lợn con

( Sáng tác: Lê Cao Phan )

Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được lon ton chạy về
Ba bà đi bán lợn xề
Bán đi chẳng được chạy về lon ton

Ba thằng cu tí chạy theo
Lấy cây chọc lợn cho kêu rồi cười
Ba thằng cu tí học lười
Trốn đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo

Nhím con 03-05-10 01:27 AM

Cá vàng bơi
 



Cá vàng bơi

( Sáng tác: Hà Hải )

Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng
Hai vây xinh xinh, sao mà bơi nhanh thế
Cá vàng bắt ḅ gậy nên đuổi theo rất nhanh
Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong.

Nhím con 03-05-10 01:29 AM

Chị ong nâu và em bé
 



Chị ong nâu và em bé

( Sáng tác: Tân Huyền )

Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu ?
Bác gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy
Mà trên những cành hoa em đă thấy chị bay.
Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi
Chị bay đi t́m nhụy, làm mật ong nuôi đời,
Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười.

Trời xanh xanh xanh xanh xanh, chị ong bay nhanh bay nhanh,
Hoa nở những cánh thắm, trên ḿnh mật trĩu nặng,
Chị ong uốn ḿnh qua nghiêng đôi cánh chào hoa.
Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi
Đường vui hoa phuợng đỏ, ngày ngày nhớ ôn bài,
Đừng quên cô giáo dặn, chăm học không nên lười.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:25 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.