Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thơ tặng huynh tỷ muội đệ Cổ Mộ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5975)

Thập Cửu Yêu 31-08-20 12:30 PM

Thơ tặng huynh tỷ muội đệ Cổ Mộ
 
CỔ MỘ BỐN MÙA HOA

MẮC CỠ quanh vườn thẹn gió đông
QUỲNH hương thoảng nhẹ giấc THU nồng
Môi HỒNG xướng giọng thơ tràn ngõ
Mắt biếc LAN lời nhạc toả sông
Dệt chữ XUÂN ĐÀO xinh cánh lụa
Trau vần HẠ PHƯỢNG đỏ trời bông
LƯU LY quyến rũ chào mùa mới
Bé bỏng TIGON thắm ngát đồng
NGỌC QUỲNH
(Thập Cửu Yêu)
31/8/2020

CM4Q 31-08-20 02:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thập Cửu Yêu (Gửi 103917)
CỔ MỘ BỐN MÙA HOA

MẮC CỠ quanh vườn thẹn gió đông
QUỲNH hương thoảng nhẹ giấc THU nồng
Môi HỒNG xướng giọng thơ tràn ngõ
Mắt biếc LAN lời nhạc toả sông
Dệt chữ XUÂN ĐÀO khoe áo lụa
Trau vần HẠ PHƯỢNG kết vành bông
LƯU LY quyến rũ chào mùa mới
Bé bỏng TIGON thắm ngát đồng
NGỌC QUỲNH
(Thập Cửu Yêu)
31/8/2020


VƯỜN TRĂNG CỔ MỘ

GIÓ đã ru mềm buổi cuối đông
Ngàn HOA NẮNG trổ đóa xuân nồng
ĐÀO khoe dáng ngọc tưng bừng ngõ
NGUYỆT khỏa thân ngà lộng lẫy sông
Phẳng lặng hồ THU PHONG đỏ lá
Êm đềm sắc HẠ PHƯỢNG đầy bông
Non bồng nhược THỦY miền TIÊN cảnh
Cổ Mộ BÌNH YÊN cõi đại đồng

QN
31.08.2020

VỀ MIỀN TRUNG 31-08-20 02:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thập Cửu Yêu (Gửi 103917)
CỔ MỘ BỐN MÙA HOA

MẮC CỠ quanh vườn thẹn gió đông
QUỲNH hương thoảng nhẹ giấc THU nồng
Môi HỒNG xướng giọng thơ tràn ngõ
Mắt biếc LAN lời nhạc toả sông
Dệt chữ XUÂN ĐÀO khoe áo lụa
Trau vần HẠ PHƯỢNG kết vành bông
LƯU LY quyến rũ chào mùa mới
Bé bỏng TIGON thắm ngát đồng
NGỌC QUỲNH
(Thập Cửu Yêu)
31/8/2020

NẮNG GIÓ CỔ MỘ

Biệt gió lam chiều, nhím ẩn đông
Nắng xuân bừng tỏa sắc hương nồng
Niềm riêng tứ nhã tình ươm trái
Áo trắng tâm vàng nghĩa quyện sông
Mặc rẫy hồ ly đào rợp nhánh
Đây vườn ma nữ nguyệt ngàm bông
Miền trung cát bụi hồn thu vẫy
Tất cả hoài yêu hạ chữ đồng

VMT 31/08/2020

* Gió Lam Chiều: thầy sư tổ
* Nắng Xuân: Sư thúc Nguyễn Thanh Toàn
* Nhím: Ngũ Thập Đinh-ban giảng huấn
* Niềm Riêng: Diễn đàn thơ CM đã dừng chân
* Tứ Nhã: CM4Q - ban giảng huấn
* Áo Trắng: một ngôi nhà của CM
* Tâm: QTDĐ Áo Trắng, sau này ra trường tự là Nắng Quái
*Hồ Ly: tức Shiroi, tiếp tục dạy ở Đào Viên (phụ tá thầy Ái Hoa)
* Ma Nữ: tức Phale Trần, QTDĐ Nguyệt Viên - ban giảng huấn
* Đào: tức Xuân Đào - ban giảng huấn
* Nguyệt: tức Thanh Nguyệt - ban giảng huấn
* Miền Trung: tức Nhị Thập Tam Khôi - ban giảng huấn
* Bụi: Gió Bụi, tức Tứ Thập Cửu Phong - ban giảng huấn
* Hoài: tức Ngũ Hoài - ban giảng huấn
* Yêu: tức Thập Cửu Yêu - ban giảng huấn
* chữ Đồng: nhỡ mãi một thời Việt Đồng Tâm

Nắng Xuân 31-08-20 07:58 PM

QUÂY QUẦN

Rủ Nắng Xuân về tiễn Gió đông
Quỳnh Vân tuổi Ngọc Phước Tiên nồng
Vườn Trăng Trúc Phượng Hoài Minh Hải
Ngõ Thúy Mai Đào Thiện Ngát Sông
Hạc Cẩm An Bình Xanh Tím nhụy
Ngư Cường Vũ Hiệp bổng Trầm bông
Trường Thư Ngộ Bửu Văn Tường Thức
Ngõ Thúy Trần Châu Bảo Lợi Đồng.

Nguyễn Thanh Toàn
31/08/2020


CM4Q 31-08-20 11:23 PM


CỔ MỘ VĨNH HẰNG

Quảy GIÓ LAM CHIỀU tiễn biệt đông
ĐÀO MAI gọi NẮNG ủ thơm nồng
Lòng chân NGỌC gởi lồng thơ phú
Chữ THIỆN TÂM bồi rạng núi sông
NGUYỆT lả sân QUỲNH say mỗi tối
LAN cài gác PHƯỢNG trổ từng bông
Vườn Trăng CẨM TÚ BÌNH YÊN mãi
Cổ Mộ TRƯỜNG niên nhất dạ đồng

QN
31.08.2020

CM4Q 01-09-20 04:35 AM


KHÚC TƠ ĐỒNG


HOA Vườn Thuý rộ trải ngàn đông
LỮ KHÁCH HOÀI mơ chén rượu nồng
HẠC vẫn tung trời PHIÊU cuối nẻo
MAI còn dõi mắt đợi đầu sông
Cung TRẦM lỗi nhịp đời quay gót
GIÓ nhẹ vương thềm nghĩa trổ bông
NHÃ nhạc TÂM lành gieo THIỆN PHƯỚC
TRƯỜNG thiên NGUYỆT khởi tiếng tơ đồng

QN
31.08.2020


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:54 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.