Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Truyện Ngắn-Tiểu Thuyết (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=76)
-   -   Truyện cực ngắn vui- Nguyễn Trí Hiếu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5072)

hieua 27-06-14 10:09 PM

Truyện cực ngắn vui- Nguyễn Trí Hiếu
 
Lãi 99%


Thằng bạn mình nó làm một câu:
"Cầm tay nhau, sờ vào người nhau, ...rồi thôi."
Tôi đả lại:
"Thế cầm tay nhau, sờ vào người nhau, chơi nhau....rồi thôi...thì ai có lãi."
Nó trả lời lại:
"Tôi lãi... nhưng chắc chỉ được 99% thôi... Cô ấy vẫn được lãi mà."
Tôi hỏi:
"Sao lại thế?"
Nó trả lời:
"Thì tôi cũng định nhận lãi 100%, nhưng cô ấy cũng thừa nhận mình được lãi... Mà cả hai cùng lãi thì tôi không dám nhận hết."

hieua 30-06-14 12:32 AM

Khen

Bà chị nhìn ảnh mình và khen: Đẹp.
Tôi: E đẹp thật à?
Chị: Chị khen cái mầu xanh trong ảnh cơ.
Tôi: Thế là chị khen quần áo em đẹp. Hàng hiệu đấy!
Chị: Không chị khen cái mầu xanh của lá sen cơ.
Tôi: À! Hoá ra chị khen em biết chọn bối cảnh đẹp mà chụp.

Bà chị: Chịu mày rồi.

hieua 03-10-14 12:32 AM

HỌC ĐUA




Đi công tác với bác Công. Giữa đường, có người gọi. Tôi nghe máy xong, rồi quay ra hỏi bác Công.
-Có ông anh đang muốn rủ em mở quán nhậu, mấy đứa bạn em làm ăn cũng khá ở mảng này lắm. Theo bác nghĩ thế nào?
Ông Công ngắm nghía ra ngoài một lát, rồi quay lại nhìn tôi và nói.
-"Thuyền đua thì lái cũng đua
Con ếch nó nhẩy, con cua cũng học đòi".
-Ý bác là sao?
-Chú mở cái khác thì được. Ngành ăn uống e rằng chú phải phụ thuộc nhiều, vì chú hơi kém mảng này. Mà cũng phải xét tay cộng tác với chú có trình gì về ẩm thực hay không?...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:02 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.