Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Nàng thơ của tôi (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=500)

khungbotinhyeu 28-05-10 10:37 AM

Nàng thơ của tôi
 
http://i707.photobucket.com/albums/w...ui0302/doi.jpg

Vọng hiền thê

Hoàng hôn réo khẽ một cung đàn
Chốn cũ thu về gió lạnh sang
Ngóng đợi lòng mong người vợ thảo
Vào ra dạ nhớ Bút Thi Vàng
Nàng thơ cuối nẻo hồn tê tái
Lãng tử bên thềm lệ chứa chan
Phảng phất hình dung vòm mắt ngọc
Tình yêu sớm nở cũng mau tàn


KBTY

Anh nhớ em !

Đã lâu rồi , em ko còn dành cho anh một lần hoang dại , 1 lần kiêu sa .

Mình mãi là dĩ vãng của nhau ....

phale 28-05-10 03:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi khungbotinhyeu (Gửi 6113)
http://i707.photobucket.com/albums/w...ui0302/doi.jpg

Vọng hiền thê

Hoàng hôn réo khẽ một cung đàn
Chốn cũ thu về gió lạnh sang
Ngóng đợi lòng mong người vợ thảo
Vào ra dạ nhớ Bút Thi Vàng
Nàng thơ cuối nẻo hồn tê tái
Lãng tử bên thềm lệ chứa chan
Phảng phất hình dung vòm mắt ngọc
Tình yêu sớm nở cũng mau tàn


KBTY

Anh nhớ em !

Đã lâu rồi , em ko còn dành cho anh một lần hoang dại , 1 lần kiêu sa .

Mình mãi là dĩ vãng của nhau ....

Hoài niệm

Dường nghe réo rắt một cung đàn
Gọi tháng năm nào lững thững sang
Phố đợi chờ ai rêu lặng thẫm
Cây thương nhớ kẻ lá im vàng
Người xa mộng vỡ thừa tay nắm
Bóng lạc tim vùi đẫm lệ chan
Phượng đã lên màu da diết đỏ
Chợt như dạ bỏng dưới tro tàn...

PL 28.5.10

khungbotinhyeu 28-05-10 04:38 PM

http://i707.photobucket.com/albums/w...bui0302/wu.jpg

Wu !


Thu tàn buổi cuối lệ hoài rơi
Lá phủ thềm xưa nắng hợt hời
Mù mịt khói buông chiều bóng lẻ
Phạc phờ mây trải ngõ tình vơi
Ru lời bạc trắng đêm mòn mỏi
Hát điệu sầu đau dạ rã rời
Vù thổi gió đưa ngày biệt cách
Wu về nhớ nhạc khúc à ơi ?

=>

Ơi à khúc nhạc nhớ về Wu
Cách biệt ngày đưa gió thổi vù
Rời rã dạ đau sầu điệu hát
Mỏi mòn đêm trắng bạc lời ru
Vơi tình ngõ trải mây phờ phạc
Lẻ bóng chiều buông khói mịt mù
Hời hợt nắng xưa thềm phủ lá
Rơi hoài lệ cuối buổi tàn thu


KBTY

khungbotinhyeu 28-07-10 09:29 AM

Gửi nàng thơ
 

http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/medi...4-45-351-0.jpg

Nỗi lòng KBTY


Lâu rồi vẫn kiếm một nàng thơ
Vá mảnh sầu treo bớt đợi chờ
Ước kẻ vừa quen đừng hoảng sợ
Mong người mới gặp chớ làm ngơ
Trời se chữ phận thuyền neo bến
Nguyệt kết lời duyên sóng vỗ bờ
Một thoáng hồn vương trên lá cỏ
Hai lòng nối lại nửa đường tơ



KBTY

Biết rằng Khủng Bố vu vơ
Cũng mong sẽ được nàng thơ đáp tình


-------------------------

Lang thang đã lâu , muốn tìm một chỗ hữu tình để dừng chân . Khổ nổi , nàng thơ mà bấy lâu mình tìm kiếm vẫn đang ở đâu đó .

Chợt ghé qua chốn này , thấy có niềm cảm xúc lạ .





VỀ MIỀN TRUNG 28-07-10 10:31 AM

Quote:

Chợt ghé qua chốn này , thấy có niềm cảm xúc lạ .
Mình vừa off về, mới thấy NV có rất nhiều bông hồng gai.
KBTY đã đi vào đúng vườn rồi đó, chọn đi.

moc lan 28-07-10 11:00 AM

Biết rằng Khủng Bố vu vơ
Cũng mong sẽ được nàng thơ đáp tình.

Khủng bố chính xác còn bị te tua, khủng bố vu vơ không ăn thua đâu Bác ơi, hôm đó Bác kết nàng thơ màu gì em sẽ hỗ trợ Bác vậy?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:05 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.