Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Tâm sự 8/3 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4054)

phale 08-03-12 04:22 PM

Tâm sự 8/3
 
Tâm sự 8/3

Một năm chỉ có một hai ngày
Hỡi các anh chàng thử nhúng tay
Phòng ốc lau đi đừng nạnh hén
Cơm canh nấu hỉ chớ lười này
Đưa con đến lớp về đi chợ
Phơi áo lên tầng xuống tưới cây
Hết việc nhà xong sang việc nước
Còn đâu sức nữa bảo đêm cày…

Còn đâu sức nữa bảo đêm cày
Tóc rối đầu bù tựa chổi cây
Mở mắt tiền nong chờ tính nhé
Tan ca cá thịt đợi lo này
Ghế bàn dọn dẹp nào ngơi lúc
Bếp núc phơi chùi chẳng hở tay
Thử ví trần gian không phụ nữ
Đàn ông hỏi thật sống bao ngày…?

PL 8.3.2012

langthangkhach 08-03-12 06:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 68938)
Tâm sự 8/3

Một năm chỉ có một hai ngày
Hỡi các anh chàng thử nhúng tay
Phòng ốc lau đi đừng nạnh hén
Cơm canh nấu hỉ chớ lười này
Đưa con đến lớp về đi chợ
Phơi áo lên tầng xuống tưới cây
Hết việc nhà xong sang việc nước
Còn đâu sức nữa bảo đêm cày…

Còn đâu sức nữa bảo đêm cày
Tóc rối đầu bù tựa chổi cây
Mở mắt tiền nong chờ tính nhé
Tan ca cá thịt đợi lo này
Ghế bàn dọn dẹp nào ngơi lúc
Bếp núc phơi chùi chẳng hở tay
Thử ví trần gian không phụ nữ
Đàn ông hỏi thật sống bao ngày…?

PL 8.3.2012

Nghe qua tả khổ chỉ một ngày
Sướng quá răng nhe quýnh quáng tay
Chén bát lung tung hừ rửa nhé
Mùng mền lấm tấm hả giặt này
Vua la dạ bẩm kiêng bay chén
Vợ quát thưa vâng tránh hứng cây
Ráng sức cho qua ngày nợ nước
Quờ qua quẹt lại để còn cày ...

Quờ qua quẹt lại để còn cày
Đít nhức chân run mỏi suốt cây
Gió hắt môi gom nè nhớ đấy
Sương sa lưỡi hốt chớ quên này
Phòng sau lạch bạch mềm xèo cẳng
Gác trước lăng xăng cứng ngắc tay
Mớm ngược chăm xuôi đâu dể nuốt
Thôi thì hý hoáy cũng xong ngày ...

:congratulate::congratulate::congratulate:

Lan Hương 09-03-12 09:50 AM

Biển khổ từ xưa đã biết ngày
Duyên tình sao cứ buộc vào tay
Phấn son lòe loẹt đong giai ấy
Quần áo se sua dụ gã này
Con cái không sinh đừng đến lớp
Cửa nhà chớ dựng khỏi chăm cây
Gây nhiều chướng nghiệp lầm ma giới
Ruộng sẵn ai ai chẳng muốn cày

Ruộng sẵn ai ai chẳng muốn cày
Cày rồi gieo hạt tất lên cây
Nhân nào quả nấy đừng than nữa
Nghiệp nọ duyên kia chớ trách này
Giữ hổ trông nhà nên mất lợn
Cầm than nhóm lửa mới đau tay
Bồ đề một cội ngồi chơi mát
Rũ sạch trần ai rộng tháng ngày

Đùa cô PL và chị em PN chút mong đừng giận

hoabeodai 09-03-12 12:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 68950)
Biển khổ từ xưa đã biết ngày
Duyên tình sao cứ buộc vào tay
Phấn son lòe loẹt câu chàng nọ
Quần áo se sua mị gã này
Con cái đừng sinh thì khỏi lớp
Cửa nhà không có sẽ thôi cây
Gây nhiều chướng nghiệp lầm ma giới
Ruộng sẵn ai ai chẳng muốn cày

Ruộng sẵn ai ai chẳng muốn cày
Cày rồi gieo hạt tất lên cây
Nhân nào quả nấy đừng than nữa
Nghiệp nọ duyên kia chớ trách này
Giữ hổ trông nhà nên mất lợn
Cầm than nhóm lửa mới đau tay
Bồ đề một cội ngồi chơi mát
Rũ sạch trần ai rộng tháng ngày

Đùa cô PL và chị em PN chút mong đừng giận

Giọng thơ sao giống của nhà sư quá dzậy cà?

langthangkhach 09-03-12 01:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 68969)
Giọng thơ sao giống của nhà sư quá dzậy cà?

Chí phải. Nghe có hơi của Nam mô a di phò phò

langthangkhach 09-03-12 02:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 68950)
Biển khổ từ xưa đã biết ngày
Duyên tình sao cứ buộc vào tay
Phấn son lòe loẹt câu chàng nọ
Quần áo se sua mị gã này
Con cái đừng sinh thì khỏi lớp
Cửa nhà không có sẽ thôi cây
Gây nhiều chướng nghiệp lầm ma giới
Ruộng sẵn ai ai chẳng muốn cày

Ruộng sẵn ai ai chẳng muốn cày
Cày rồi gieo hạt tất lên cây
Nhân nào quả nấy đừng than nữa
Nghiệp nọ duyên kia chớ trách này
Giữ hổ trông nhà nên mất lợn
Cầm than nhóm lửa mới đau tay
Bồ đề một cội ngồi chơi mát
Rũ sạch trần ai rộng tháng ngày

Đùa cô PL và chị em PN chút mong đừng giận

Lan Hương gõ mõ bảo buông cày!
Áo xống quăng đi chỉ níu cây!
Chướng nghiệp ôm mang đừng nữa nhé!
Duyên tình gán ghép thế thôi này!
Khe xuân nén mãi thì đau óc!
Cống hạ dồn lâu tất mệt tay!
Khéo nhắc ai ơi đừng tưởng bở!
Kiêng khem khổ lắm khóc muôn ngày!

Lan Hương 09-03-12 10:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 68969)
Giọng thơ sao giống của nhà sư quá dzậy cà?

Đồi hoang núi trọc gắng công cày
Hướng thiện gieo mầm sẽ có cây
Bảy lối mê lầm mau lấp lại
Mười nguồn sai sử sớm ngăn này
Di đà cõi tuệ chờ thêm đuốc
Bát nhã thuyền từ đợi góp tay
Biển khổ không bờ ai tế độ
Bè lau bến hạnh đã lâu ngaỳ

hahaha 10-03-12 01:03 AM

Đọc thơ PL là nóng gà ròi mà phải ráng nhịn, thank LH!:rang::khoa:

phale 10-03-12 12:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 69041)
Đọc thơ PL là nóng gà ròi mà phải ráng nhịn, thank LH!:rang::khoa:

Dễ nóng nhỉ? :congratulate:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:03 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.