Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Bầu xuân (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6837)

nguyenxuan 01-10-23 09:20 PM

Bầu xuân
 
BẦU XUÂN

Thầm khen tạo hoá nắn em tṛn
Núm ngọc tươi hồng ngự đỉnh non
Ở giữa triền cao xoà mẩy trái
Nằm trên đất nuột trải căng ḥn
Vương đời giá lạnh luôn mềm dẻo
Gặp cảnh khô cằn vẫn thắm son
Kết bởi thâm t́nh ơn nghĩa mẹ
Bầu xuân quyến rũ măi xinh gịn!

Nguyên Xuân
1/6/2023

nguyenxuan 01-10-23 09:32 PM

Bầu đôi Quản Bạ
 
BẦU ĐÔI QUẢN BẠ

Ai về Quản Bạ ngắm bầu đôi
Ngực mẩy nàng tiên biếc đỉnh đồi
Tuyết nơn cho chàng đong đẫy mắt
Lê tṛn để bé chụt hồng môi
Thiên nhiên khéo tạc hồn non nước
Tạo hoá thầm gieo nghĩa cội chồi
Lữ khách ngây người men lối mộng
Say t́nh ngọc nữ dáng hoa khôi!

Nguyên Xuân
2/6/2023

Bài họa

1. KHUÔN VÀNG QUẢN BẠ

Non bồng Quản Bạ nơn nà đôi
Điểm nhấn không gian mướt lũng đồi
Tuyệt tác thiên nhiên hồng dáng nhũ
Căng toà tạo hoá thắm màu môi
V́ say dáng ngọc cây đơm trái
Bởi trỗi đàn tiên đất nảy chồi
Bức hoạ phô bày xuân thiếu nữ
Khuôn vàng vóc lụa đẹp tinh khôi.

NGỌC QUỲNH
02/6/2023


2. TR̉N ĐÔI

Muôn trùng thử thách vẫn tṛn đôi
Lộng lẫy tươi xinh giữa núi đồi
Nắng tỏa màu son ngời dáng lụa
Mây lồng sắc đỏ ấm bờ môi
Từng mùa hạ đến hoa khơi nhuỵ
Mỗi độ thu sang lá khởi chồi
Quản Bạ về thăm nàng ngọc nữ
U buồn giữ vẻ đẹp nguyên khôi.

Trần Thành 30/6/2023
.

nguyenxuan 01-10-23 09:35 PM

Bầu xuân huyền thoại
 
BẦU XUÂN HUYỀN THOẠI

Trên đồi Quản Bạ nở bầu xuân
Ngọc nhũ nàng tiên gửi thế trần
Sữa ngọt thơm t́nh anh lẩy bút
Hoa ngời mẩy trái chị dừng chân
Rồi khi cảnh mộng dầm sương trắng
Lại buổi hồn trinh gội tuyết ngần
Trải bấy mưa ngàn theo tuế nguyệt
Son đào vẫn thắm vẻ thanh tân!

Nguyên Xuân
2/6/2023

Bài hoạ

1. XUÂN THỦY HỮU T̀NH

Giữa chốn non bồng rạng cảnh xuân
V́ vui để lại cơi dương trần
Tài nhân trước đỉnh rêm b́a cật
Lữ khách bên đèo rộn khuỷu chân
Nắng vỗ tầng mây bày diệu ảo
Trời soi mạch suối chảy trong ngần
Khèn ngân vẳng vọng ḥa nương rẫy
Vẻ đẹp bao đời lẫn cách tân.

VMT - 3/6/2023

nguyenxuan 01-10-23 10:12 PM

CỔ TÍCH TIÊN ĐÀO

Trên đồi bảng lảng trắng mây bông
Có phải nàng đang tiễn biệt chồng
Chín mẩy bầu xuân thơm sữa mẹ
Căng đầy nhũ ngọc thắm t́nh đông
Sông đời một kiếp sầu duyên lỡ
Biển nghĩa ngàn năm tạc núi hồng
Lữ khách vui đùa say thắng cảnh
Tiên đào hấp dẫn thoả nh́n trông!

Nguyên Xuân
14/6/2023

NẶNG NGHĨA

Mây chiều Quản Bạ trắng ngần bông
Phủ kín hàng đôi vợ lẫn chồng
Mẫu tử năm nào thương cánh nhạn
Duyên t́nh thuở nọ xót sầu đông
Ĺa xa hạ giới làm môi sẫm
Cách biệt vầng trăng ẩn nhũ hồng
Nặng nghĩa tiên đào ươm trái mẩy
Nhi thần khát sữa khỏi chờ trông

Lương Tú - 02/6/2023


Bài xướng của Minh Thư

VỀ THĂM QUẢN BẠ

Ẩn khuất lưng trời đẹp tựa bông
Kỳ quan tuyệt hảo đá xây chồng
Sương tràn lặng lẽ bao chiều hạ
Gió thổi âm thầm mỗi sáng đông
Nghĩa thiếp c̣n lưu g̣ tuyết mọng
T́nh con măi đọng khoé môi hồng
Về thăm Quản Bạ ḷng mê mẩn
Cặp nhũ căng tṛn thoả ngóng trông

Minh Thư - 01/6/2023


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:02 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.