Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi thơ "XUÂN 2011" (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=120)
-   -   Những bài thi xuân phạm quy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2297)

phale 13-02-11 10:17 AM

Những bài thi xuân phạm quy
 
..............

phale 13-02-11 10:39 AM

MXTD - 16

HƯƠNG XUÂN


Mùa xuân thơm ... ngan ngát cả đất trời
Con tim say, bồi hồi ... rung đến lạ
Cơn gió nhẹ mơn man đôi gò má
Như lần nào khe khẽ vuốt ve em

Một chút hương dìu dịu, rất quen quen
Mùi xuân mới đọng trên môi âm ấm
Em lại ngỡ... nụ hôn anh nồng thắm
Buổi chúng mình trao nhận một lời yêu

Đôi mắt anh sáng rực góc xuân chiều
Em đắm đuối trong vòng tay anh khát
Lắc rắc mưa bay, gieo từng chuỗi hạt
Sợi xuân tình mê hoặc níu bàn chân

Hai chúng mình ngây ngất dưới trời xuân
Tay trong tay, thả hồn say mộng ước
Tóc em bay, gió vờn theo nhịp bước
Xuân mới về dâng vị ngọt mềm môi


Bài này tác giả viết 20/2/2010 đã đăng trên blog Buồn Tàn Thu

phale 13-02-11 10:48 AM


MXTD - 30

Mừng xuân vắng em

Chiều ba mươi , trời âm u trầm mặc
Lá sân vườn lác đác rụng rơi
Tiếng chổi tre sào sạc bên nhà
Đôi bím tóc… sao mà giống quá

Kỉ niệm xưa bổng chợt ùa về:
Cô gái nhỏ hay cười , nũng nịu…
Bảo anh trai phụ giúp một tay-
Đón xuân về - trước sau sạch sẽ
Giọng hồn nhiên tôi buông lời nói khẻ
Giỏi đi em, mai mốt lấy chồng
Kẻo quở trách cha buồn mẹ khổ
Anh cũng sầu chẳng biết cách dạy em.
Mắt long lanh má hồng sang đỏ
Vội cúi khom cặm cụi chuyên cần…

Mới hôm nào nay đã mươi năm
Nhớ da diết đêm nằm trăn trở!
Buồn chiến chinh phân ở âm - dương
Áng bàn thờ khói hương mờ lạnh…
Tiếng chim chiều cũng chạnh cất vang
Lay hồn tôi trở về thực tại
Bụi vô tình làm mắt cay cay
Hay vắng em- lòng mình quặn thắt


Quote:

20-01-2011, 07:03 PM

Tham gia ngày: Sep 2010

Bài gửi: 597
Cảm ơn thành viên : 1.177
Được cảm ơn 701 trong 331 bài gửi
Mặc định
Mừng xuân vắng em

Chiều ba mươi , trời âm u trầm mặc
Lá sân vườn lác đác rụng rơi
Tiếng chổi tre sào sạc bên nhà
Đôi bím tóc… sao mà giống quá

Kỉ niệm xưa bổng chợt ùa về:
Cô gái nhỏ hay cười , nũng nịu…
Bảo anh trai phụ giúp một tay-
Đón xuân về - trước sau sạch sẽ
Giọng hồn nhiên tôi buông lời nói khẻ
Giỏi đi em, mai mốt lấy chồng
Kẻo quở trách cha buồn mẹ khổ
Anh cũng sầu chẳng biết cách dạy em.
Mắt long lanh má hồng sang đỏ
Vội cúi khom cặm cụi chuyên cần…

Mới hôm nào nay đã mươi năm
Nhớ da diết đêm nằm trăn trở!
Buồn chiến chinh phân ở âm - dương
Áng bàn thờ khói hương mờ lạnh…
Tiếng chim chiều cũng chạnh cất vang
Lay hồn tôi trở về thực tại
Bụi vô tình làm mắt cay cay
Hay vắng em- lòng mình quặn thắt

phale 13-02-11 12:34 PM

MXTD - 37

XUÂN KỶ NIỆM

Tôi cầm bút viết thơ “XUÂN KỶ NIỆM”
Khi Thủ đô Hà Nội bước vào đêm
Khi ánh đèn rực rỡ sáng bừng lên
Khi đường phố đêm vui tràn sức sống
Cơn gió nhẹ qua hàng cây lay động
Đưa tôi về những kỷ niệm thời xuân...

Nhớ xuân xưa tôi tạm biệt người thân
Vai vác súng vào chiến trường đánh Mỹ
Tổ quốc gọi! Không ngại ngần suy nghĩ
Tôi đã đi biết mấy nẻo đường
Mấy năm trời ngang dọc giữa Trường Sơn
Góp phần nhỏ cho mùa xuân Đại thắng...
Bao mùa xuân đến với tôi thầm lặng
Giữa rừng già nằm võng ngóng chờ xuân
Đài yếu pin, cố chỉnh sóng nghe thầm
Mở gói lương khô, đợi Bác Hồ chúc tết!
Đêm giao thừa, máy bay thù gầm thét
Xe vượt ngầm, thần chết bám đằng sau
Bom nổ xung quanh, pháo sáng nổ trên đầu
Tiền tuyến gọi! Nghĩ đâu giao thừa đến!
Lính Trường Sơn: Mùa xuân – mùa vận chuyển
Buồng lái là nhà, rừng núi bạn đường quen
Xe chạy đêm không có kính, không đèn
Nước suối, lương khô,thức đêm, ngày ngủ...

Bao mùa xuân đã đi vào lịch sử
Mỗi độ xuân về, nỗi nhớ lại về theo
Đối với tôi: giờ xuân đẹp, xuân yêu
Nhưng mãi mãi không quên xuân thời chiến
Xuân đánh Mỹ - xuân mang nhiều kỷ niệm
Xuân của thời trai trẻ chiến trường xưa
Sống chết, buồn vui, bao chuyện lạ bất ngờ...
Cho người lính hôm nay
ngồi viết thơ "XUÂN KỶ NIỆM"


Bài này đã được đăng trên Blog của anh TP.

phale 13-02-11 12:39 PM

MXTD - 42

Xuân nhớ mẹ

gió bấc thổi làm lòng người lạnh lẽo.
nhịp sống trôi thật chậm dãi biết bao.
thương mẹ già giờ đang còn mong mỏi
tết năm nay chắc nó sẽ trở về.

mẹ ơi mẹ!
mấy mùa nay nước lũ có vào?
bờ dậu thưa có mọc cánh hoa?
luống rau cải nhà ta còn tốt?
cành đào thắm đã nảy lộc chưa?

con thương mẹ mỗi sớm chiều vất vả
lạnh thế này mẹ có ngại lắm không?
ồ con hỏi một câu thật ngớ ngẩn
mẹ ngại gì một chút gió sương thôi!

mẹ ơi mẹ.
tết năm này con không hứa được đâu.
con khao khát trở về quê với mẹ.
nhưng lòng trai như cánh chim phiêu bạt.
ở chốn này toàn những kẻ không quê.

họ muốn mẹ có được tết yên vui
mà ngậm ngùi làm đơn xin ở lại
con với họ lại ở cùng chiến tuyến.
có lẽ nào con ích kỷ hay sao?

mẹ ơi mẹ
mùa xuân đến con nợ mẹ yêu thương.
nợ mẹ tiếng ca, nợ mẹ nụ cười.
nợ mẹ cả nồi bánh trưng nóng hổi.
và con nợ cánh cửa sổ lung lay.
con nợ mẹ hơn những gì có thể
chỉ mong mẹ có một chút yên vui.

cầu xin trời đừng thổi những cánh hoa
mang cơn gió cho lòng người thêm lạnh
hé chút nắng cho lều tranh ấm cúng.
mang xuân về cho rộn rã tiếng ca.



Quote:

RE: Chúc Mừng Xuân Tân Mão 2011 - bach minh - 13-01-2011 03:38 PM

mợ chính đang tu nhân tích đức đấy sao? ngửi mùi thơ thum thủm là biết mợ rồi. hehe.
cho a góp mấu câu nhé.

gió bấc thổi làm lòng người lạnh lẽo.
nhịp sống trôi thật chậm dãi biết bao.
thương mẹ già giờ đang còn mong mỏi
tết năm nay chắc nó sẽ trở về.

mẹ ơi mẹ!
mấy mùa nay nước lũ có vào?
bờ dậu thưa có mọc cánh hoa?
luống rau cải nhà ta còn tốt?
cành đào thắm đã nảy lộc chưa?

con thương mẹ mỗi sớm chiều vất vả
lạnh thế này mẹ có ngại lắm không?
ồ con hỏi một câu thật ngớ ngẩn
mẹ ngại gì một chút gió sương thôi!

mẹ ơi mẹ.
tết năm này con không hứa được đâu.
con khao khát trở về quê với mẹ.
nhưng lòng trai như cánh chim phiêu bạt.
ở chốn này toàn những kẻ không quê.

họ muốn mẹ có được tết yên vui
mà ngậm ngùi làm đơn xin ở lại
con với họ lại ở cùng chiến tuyến.
có lẽ nào con ích kỷ hay sao?

mẹ ơi mẹ
mùa xuân đến con nợ mẹ yêu thương.
nợ mẹ tiếng ca, nợ mẹ nụ cười.
nợ mẹ cả nồi bánh trưng nóng hổi.
và con nợ cánh cửa sổ lung lay.
con nợ mẹ hơn những gì có thể
chỉ mong mẹ có một chút yên vui.

cầu xin trời đừng thổi những cánh hoa
mang cơn gió cho lòng người thêm lạnh
hé chút nắng cho lều tranh ấm cúng.
mang xuân về cho rộn rã tiếng ca

(anh nghĩ mãi mà ko thể viết hay hơn chú. có lẽ cái tình của chú nó mạnh hơn a.hi anh chỉ liên tưởng mình là người lính chiến thương mẹ ở quê nhà thôi . lấy cảm hứng từ bài hát XUÂN NÀY CON VỀ MẸ Ở ĐÂU.)



phale 13-02-11 01:10 PM

MXTD - 57

Trà xuân

Nhăm nhi từng giọt mùa xuân (ví xuân như nước trà)
Tan mau những nỗi bâng khuâng muộn phiền
Vừa thơm vừa quá dịu hiền
Làm ta ngây ngất đảo điên vì nàng (nàng xuân)
Niềm vui như đã ngập tràn
Hôn thơ trổi dậy mơ màng cùng ta
Nắng xuân ùa lại từ xa
Mang bao ấm áp cho ta yêu đời
Nét xuân duyên dáng rạng ngời
Mong xuân đẹp mãi đời đời bên ta........



Quote:

Trà Xuân.........Em út kính mời "all" các "a móc" thơ ca vào đây chia sẽ nhé hihi ;-)?
Nhăm nhi từng giọt mùa xuân (ví xuân như nước trà.......đá kaka)
Tan mau những nỗi bâng khuâng muộn phiền
Vừa thơm vừa quá dịu hiền
Làm ta ngây ngất đảo điên vì nàng (nàng xuân)
Niềm vui như đã ngập tràn
Hôn thơ trỗi dậy mơ màng cùng ta
Nắng xuân tràn lại từ xa
Mang bao ấm áp cho ta yêu đời
Nét xuân duyên dáng rạng ngời
Mong xuân đẹp mãi đời đời bên ta........
ĐHL
Chúc tất cả các a còng tết tràn tài lộc, đầy hạnh phúc, ngập niềm vui, và full may mắn haha......

cách đây 2 tuần

phale 14-02-11 04:34 AM


MXTD - 64

Mẹ ơi hãy yên lòng

Mẹ ơi! Xuân đã về
Muôn cánh hoa rực rỡ
Đàn chó con hớn hở
Quấn quýt theo bước chân.

Cây bưởi trồng trước sân
Đưa hương thơm ngào ngạt
Sầu rơi khi gió tạt
Trắng xóa góc hiên nhà.

Bầu mướp trái là đà
Đung đưa cười trước ngỏ
Lệ con dường đã nhỏ
Nhớ dáng mẹ xa xưa.

Xuân này vắng dạ thưa
Ba nén hương kính cẩn
Nguyện cầu lòng con khẩn:
Mẹ ơi hãy yên lòng!
Edit/Delete Message


Quote:

RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC
16 bài đăng - 5 tác giả - Bài đăng mới nhất: ngày hôm qua
Mẹ ơi! Xuân đã về. Muôn cánh hoa rực rỡ. Đàn chó con hớn hở. Quấn quýt theo bước chân. Cây bưởi trồng trước sân. Đưa hương thơm ngào ngạt ...
vnthuquan.net/diendan/(S(q4xcnfy5r5rwp455juyfgv45))/tm.aspx?m...

phale 14-02-11 04:37 AM

MXTD - 68

Xuân và tình người

Mùa xuân mới
Khắp nơi nơi xanh chồi biếc lộc
Vàng hoa mai, đỏ thắm hoa đào
Rộn rã phố, người người sắm Tết
Náo nức lòng trăm họ đón xuân sang.

Bao trẻ thơ được mẹ nuông chiều
Cứ nũng nịu đòi sắm mua đủ thứ
Nào đồ chơi, áo hoa và bánh mứt
Đã có thừa nhưng vẫn cứ đòi thêm...

Có ai hay một em bé bên thềm
Thân gầy tong mặt mũi lấm lem
Manh áo mỏng che không kín ngực
Biết tìm đâu hơi ấm đêm đêm.

Trên tay em mấy tờ vé số
"Con mời cô, mời chú mua dùm"
Người hờ hững, kẻ lạnh lùng
Em bình thản, có lẽ thường vẫn thế.

Chợ Tết bày bao nhiêu hàng hóa
Em đứng nhìn một chiếc áo thun
Một câu bé vừa bĩu môi vứt xuống
Và người mẹ dỗ dành âu yếm.

Rồi em lặng lẽ dời chân
"Mời cô chú mua dùm con tờ vé số"
Người tấp nập lách vai nhau trên phố

Dáng xiêu gầy khuất lấp giữa phồn hoa...



Quote:

Chủ đề: Thơ hoang
10 bài đăng - 5 tác giả - Bài đăng mới nhất: 20 Tháng 2 2010
Mùa xuân mới. Khắp nơi nơi xanh chồi biếc lộc. Vàng hoa mai, đỏ thắm hoa đào. Rộn rã phố, người người sắm Tết Náo nức lòng trăm họ đón xuân ...
thivien.net/forum_viewtopic.php?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache

phale 14-02-11 04:40 AM

MXTD - 72

Bao giờ chim én nhìn thấy núi

Cũng đôi cánh , cũng trời mây ,
Cớ sao chim Phượng vút bay tới ngàn ...
Én kia lượn giữa bầy đàn ,
Mùa Xuân , rợp cả ngàn hàng cánh non ...

Cũng lông vũ , cũng mắt tròn ,
Phượng Hoàng đứng ở trên non vẫy vùng ...
Én mà lạc bạn , mông lung ,
Xứ xa , đôi cánh soãi cùng bão giông ...

Phượng Hoàng chúa của mùa Đông ,
Én là tin báo rạng hồng mùa Xuân ...
Vút đôi cánh nhỏ lượn mừng ,
Núi cao còn đợi Én vòng giữa Thu ...

Én ơi ...


Quote:

Yahoo! Hỏi & Đáp - Có ai biết - Bao giờ Chim Én nhìn thấy núi ...
Đã được giải quyết - 5 câu trả lời - 1 Tháng Mười 2010
Cũng đôi cánh , cũng trời mây , Cớ sao chim Phượng vút bay tới ngàn ... Én kia lượn giữa bầy đàn , Mùa Xuân , rợp cả ngàn hàng cánh non . ...
vn.answers.yahoo.com/.../index?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache

phale 16-02-11 02:09 PM

MXTD - 81

ĐƯỜNG TÔI VỀ

Đường tôi về lá sầu đông phủ kín
Che dấu giầy ngày tiễn biệt năm xưa
Bóng thời gian đồng cảm với làn mưa
Bôi xóa hết nỗi niềm trong dĩ vãng

Đường tôi về một ngày mưa lãng đãng
Bóng đông tàn nhường lối ánh xuân qua
Nụ hoa xinh nép mình sau cánh lá
Đón tôi về bên mái ấm tình xuân

Đường tôi về có ánh mắt bâng khuâng,
Của mùa xuân ngày xưa còn sót lại
Tôi đã nghe bước chân mình ngần ngại
Thoáng bồi hồi xao xuyến của con tim

Đường tôi về-Huế chiều nay mây tím
Nghe đâu đây Thiên Mụ vọng chuông hờ
Nhịp cầu cong Trường Tiền bao trăn trở
Đợi chờ ai từ độ ấy chia xa

Đường tôi về sao chiều nay rộn rã
Phút giao thừa năm mới đợi bên song
Trước hiên nhà bóng mẹ đã chờ mong
Nhánh mai vàng đây đó nở đầy bông.


Quote:

Show Posts - DAO DUY BINH
Đường tôi về lá sầu đông phủ kín. Che dấu giầy ngày tiễn biệt năm xưa. Bóng thời gian đồng cảm với làn mưa. Bôi xóa hết nỗi niềm trong dĩ vãng ...
donghuongphuloc.com/.../index.php?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:20 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.