Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thu Phong 27 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=66)
-   -   Vườn thu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=175)

Thu Phong 05-05-10 10:25 PM

Vườn thu
 
Vườn thu

Thu về trăng rọi đẹp như tranh
Gió hát mây ru khúc mộng lành
Mấy luống hoa tươi khoe nụ thắm
Dăm hàng trúc biếc trổ cành xanh
Sương sa nhẹ thả như vờn lụa
Cỏ múa êm lay tựa động mành
Lựa tứ làm thơ thơ muốn trỗi
Gieo vài nốt nhạc nhạc bay nhanh…

05/05/2010
Thu Phong

Nguyên Thoại 06-05-10 07:29 PM

.
Bài họa 1
(Mượn vần)


Giữ ấm

Hai quả tim chì một mái tranh
Cũng xin giữ ấm giấc mơ lành
Ngày xuân quấn quýt làn sương mỏng
Tháng hạ nô đùa ngọn cỏ xanh
Tối lửa tắt đèn ôm siết nghĩa
Trời quang mây tạnh phóng theo mành
Dẫu cho bão tố luôn rình rập
Má tựa vai kề lướt thật nhanh!

06/05/2010
Nguyên Thoại

Thu Phong 07-05-10 10:44 AM

.

Thưở ấy

Thưở ấy nhà mình chỉ lợp tranh
Tiền không, gạo hết áo mơ lành
Ngày mưa lạnh lẽo kề vai ấm
Tháng nắng êm đềm tựa mái xanh
Những ước hai thân luôn mạnh khỏe
Hoài mong bão tố chẳng lay mành
Giờ đây tất cả đều xa vắng
Thấm thoắt thời gian chạy quá nhanh

07/05/2010
Thu Phong


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:45 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.