Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sưu Tầm (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=62)
-   -   Rắn đầu biếng học - Lê Quư Đôn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=173)

Thập Cửu Yêu 05-05-10 10:03 PM

Rắn đầu biếng học - Lê Quư Đôn
 
RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC

Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà,
Rắn đầu biếng học, chẳng ai tha!
Thẹn đèn hổ lửa đau ḷng mẹ,
Nay thét mai gầm rát cổ cha.
Ráo mép chỉ quen tuồng nói dối,
Lằn lưng cam chịu vết roi tra.
Từ nay Trâu Lỗ chăm nghề học.
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia.

Lê Quư Đôn

Nắng Xuân 06-05-10 06:32 AM

Thúc có bài HỌA, viết từ 2005, post lên mọi người đọc cho vui.

HỎI QUAN THAM


Đón khách, sao không tiếp ở nhà
Lôi vào quán xá, nhậu bê tha
Gật nịnh nọt, bưng tai mẹ
Vờ vịt xun xoe, bịt mắt cha
Bạc két ḅn xoi, lừa kiểm toán
Quĩ công tỉa rút, lách thanh tra
Dân t́nh điêu đứng. Ai lo lắng ?
Ác tặc, coi chừng luật quốc gia !

Nắng Xuân


Thập Cửu Yêu 06-05-10 12:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 2140)
Thúc có bài HỌA, viết từ 2005, post lên mọi người đọc cho vui.

HỎI QUAN THAM


Đón khách, sao không tiếp ở nhà
Lôi vào quán xá, nhậu bê tha
Gật nịnh nọt, bưng tai mẹ
Vờ vịt xun xoe, bịt mắt cha
Bạc két ḅn xoi, lừa kiểm toán
Quĩ công tỉa rút, lách thanh tra
Dân t́nh điêu đứng. Ai lo lắng ?
Ác tặc, coi chừng luật quốc gia !

Nắng Xuân


Bài họa của Sư Thúc rất hay, TN tâm đắc ở chỗ những chữ in đậm của Sư Thúc vừa là tên của loài chim vừa có thêm nghĩa khác, tuyệt á! :hi:

Nắng Xuân 06-05-10 04:02 PM

Không có mấy chữ đó sao dám dán vô Topic này!
Có 1 lỗi nhỏ ở câu 6, nhưng v́ học thầy Bảng Đôn, chơi chữ nên đành chịu.
Cám ơn Trần Nguyễn, Phale, Trúc Quỳnh đồng cảm.

Huyzozo 06-05-10 10:10 PM

Tiếp đi cả nhà ơi..Huy mở hàng nè


Gạo nấu không ngon vẫn của nhà
Ôm nàng phởn chí có mà tha

Thập Cửu Yêu 06-05-10 10:17 PM

Tiếp đi cả nhà ơi..Huy mở hàng nè
Mỗi câu một loại rượu cả nhà ui! :D


Gạo nấu không ngon vẫn của nhà
Ôm nàng phởn chí có mà tha

Leo mấy bữa gầy thân mẹ
Lội đá bao ngày rạc cẳng cha


(Huyzozo- TN)

* Ghi chú:
- Rượu gạo
- Rượu Nàng Hương
- Rượu G̣ Đen
- Rượu Bàu Đá

phale 06-05-10 11:48 PM

Cá ươn

Đắm đuối nơi nao bỏ cửa nhà
Ngẫm thời ngao ngán dễ chi tha
Ruộng vườn lăn lóc oằn vai mẹ
Cơm áo bơ phờ nhọc sức cha
Chỉ trích như không nhờn thước gơ
Răn bày tựa chẳng mỏi roi tra
Theo bạn xấu lơ là học
Mai nữa sao thành kẻ vọng gia

PL 6.5.10


Ghi chú:

- Đuối - Ngao - Lóc - Trích - Tra - Bè - Mai: Tên các loài cá

phale 07-05-10 01:46 AM

Tiếp đi cả nhà ơi..Huy mở hàng nè
Mỗi câu một loại rượu cả nhà ui! :D


Quá chén

Gạo nấu không ngon vẫn của nhà
Ôm nàng phởn chí có mà tha

Leo mấy bữa gầy thân mẹ
Lội đá bao ngày rạc cẳng cha

Nết lặp tiền ḍ tủ kiếm
Thói quen cần bạc lục rương tra


(Huyzozo- TN - PL)

* Ghi chú:
- Rượu gạo
- Rượu Nàng Hương
- Rượu G̣ Đen
- Rượu Bàu Đá
- Rượu Mơ
- Rượu Cần

phale 07-05-10 09:44 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 2544)
Tiếp đi cả nhà ơi..Huy mở hàng nè
Mỗi câu một loại rượu cả nhà ui! :D


Quá chén

Gạo nấu không ngon vẫn của nhà
Ôm nàng phởn chí có mà tha

Leo mấy bữa gầy thân mẹ
Lội đá bao ngày rạc cẳng cha

Nết lặp tiền ḍ tủ kiếm
Thói quen cần bạc lục rương tra


(Huyzozo- TN - PL)

* Ghi chú:
- Rượu gạo
- Rượu Nàng Hương
- Rượu G̣ Đen
- Rượu Bàu Đá
- Rượu Mơ
- Rượu Cần


Ai điền giúp Huy, TN và PL 2 câu cuối đi ạ.... Hôm qua PL đi nếm rượu đến giờ c̣n ngất ngây. 19, 30 ác lắm nha...

Nắng Xuân 07-05-10 09:56 AM

Nhâm nhi thấy lạt, thêm tuần nữa
Mặt giống khăn nhàu, tội chủ gia!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:33 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.