Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tủ Thơ Lưu Trữ (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Thủ Nhất Thanh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=426)

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 08:42 AM

Có - CM Thất Bảo
 


Có tiền có bạc người cho có
Có nghĩa có t́nh kẻ nói không
Có phận có danh ta muốn có
Có tài có đức bạn cần chăng
Có nhiều lư ấy rằng đường có
Có ít lẽ nào đặng hướng cùng
Có đến có đi đời vốn vậy
Có rồi lúc tử cũng thành không.

BTN

--------------------------------------------------------------------------------
Cổ Mộ Thất Bảo

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 08:45 AM

Yêu
 
Yêu là …

Yêu là quư mến ai giao cảm
“Yêu trộm nhớ thầm” thuở học sinh
Yêu cuộc sống… không quên kẻ khó
“Yêu con cậu… mới đậu con ḿnh”
“Yêu v́ nết …” tốt hơn người đẹp
“Yêu củ ấu …” thương cho chữ t́nh
Yêu mẹ muôn ḷng sao kể xiết
Yêu cuồng bỏ hết để theo anh …

Thiềng Đức-18/3/2007


Yêu là...

Yêu làn mắt biếc rồi tim đập
Yêu nét môi cười để ... chuyện sinh
Yêu lắm biển dài ôm đất mẹ
Yều nhiều núi thẫm dựa quê ḿnh
"Yêu cho roi vọt" tṛn câu huấn
"Yêu cả đường đi" đẹp nẻo t́nh
Yêu những chiều tà ru nắng nhạt
Yêu che tàu lá cũng v́ anh

th - Shiroi
20/04/2008


Yêu là ...

Yêu nét hồn nhiên tim rạo rực
Yêu niềm ưu ái dạ hy sinh
Yêu tà áo trắng khơi hồn nước
Yêu chén cơm thanh dậy nỗi ḿnh
Yêu tiếng ru hời yên giấc điệp
Yêu câu ngâm khúc đẹp duyên t́nh
Yêu vầng trăng sáng buông tơ trải
Yêu nụ môi cười chỉ với anh

Mỹ Linh
23/04/2008

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 09:14 AM

Chữ Lễ

Lễ nhân trí tín nghĩa mong đầy
Lễ độ vào trường phải học ngay
Lễ hội giao du t́nh thắm đậm
Lễ mưa cầu đảo đức lâu dài
Lễ kinh bỏ xó người sinh loạn
Lễ nhạc làm màu cáo mượn oai
Lễ mễ cơi trầu xin chút chữ
Lễ vô địa táng xác tầy huầy

AH

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 09:18 AM

TRỐNG

Trống nọ ưa dùi nhịp rất hay
Trống om cả phố điệu như thày
Trống cơm bé mặt i ́ nhức
Trống cái to ḿnh ứ hự ngay
Trống nghịch thơ cuồng da chửa nứt
Trống ṃ rượu nhát máu đương say
Trống bung đạo lư non choèn choẹt
Trống bỏi dăm tang liệu có tày .

tnqs0117


Hề ...hề ...hề ....

Phạm Văn Hiệp 03-02-11 12:04 PM


thanh_tuyen 14-03-11 04:43 PM

VUI

Vui đón b́nh minh ánh nắng hồng
Vui mừng đấ hết lạnh mùa đông
Vui xuân náo nức ba ngày tết
Vui vẻ bên nhau sưởi ấm ḷng
Vui tính toan chi việc nhỏ nhặt
Vui đừng lo ǵ chuyện mênh mông
Vui cứ vui đi cho thoải mái
Vui gạt giận, buồn, tủi, hờn...mong.


Thơ ko hay nhưng xin hoạ vài câu v́ trên đây em thấy toàn buồn, giận, tủi, hờn... ko hà. Mong các anh chị đừng chê nhé !

Lan Hương 31-12-13 09:41 AM

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 96120)
XUÂN

Xuân tươi ánh ngọc điểm trang ngày
Xuân đượm tơ hồng quyện gió say
Xuân đến tưng bừng khoan khoái thưởng
Xuân rời lặng lẽ ngập ngừng hay
Xuân đời rạng rỡ ḥa tia mắt
Xuân mộng êm đềm xiết nắm tay
Xuân dậy bồi hồi trong ngực trẻ
Xuân vui nhạc trỗi khúc ca này.

Nguyên Xuân
2013

Phải chăng rộn ră Xuân về
Mà chơi từ láy ê hề như kia
Phải chăng khắc khoải xuân đi
Mà ôm bệnh nặng lâm ly cơi ḷng

Lan Hương 31-12-13 09:44 AM

Xuân buồn khủng hoảng đă lâu ngày
Xuân rượu pha cồn chẳng dám say
Xuân nước triều cường hơi bị khoái
Xuân mưa tuyết đổ quá là hay
Xuân vào đến viện thầy quăng xác
Xuân chạy ra đường cướp chặt tay
Xuân định về nhà không có vé
Xuân đành chết dí ở trong này


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:52 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.