Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Quán (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Cơi riêng... chúng ḿnh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1729)

phale 05-11-10 10:14 AM

Cơi riêng... chúng ḿnh
 
PL mở topic này làm nơi "ḥ hẹn" của những người tặng thơ cho nhau nhé!

phale 05-11-10 10:16 AM

Anh Tường Thụy vào đây tặng thơ cho em đi nè... Nơi này chỉ có "chúng ḿnh" thôi...:nguong::nguong:

phale 05-11-10 10:26 AM

For Bụi
Xương tặng Bụi đường nè...

Ước ǵ Lê hóa thành nam
Trầu cau sang cưới Bụi làm vợ ha
Tương phùng một buổi mà ra
Tương tư Bụi chắc đến già c̣n tương..

Bắt đền... tại Bụi dễ thương
Trái tim con gái cũng dường rung rinh
Trời xanh giá hiểu cho ḿnh
Một hôm thức dậy đem t́nh se vô

Lê về vẽ một giấc mơ
Có cầu Ô Thước... Bụi chờ không ta?

PL 5.11.10

MoonRiver 05-11-10 10:28 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 23371)
PL mở topic này làm nơi "ḥ hẹn" của những người tặng thơ cho nhau nhé!

Tặng thơ ǵ mà phải moi tim móc ruột lồng vào nhau thế kia??? :cutesmile:

phale 05-11-10 10:31 AM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 23374)
Tặng thơ ǵ mà phải moi tim móc ruột lồng vào nhau thế kia??? :cutesmile:

Moon hỏi lạ hen...
Người ta chẳng bảo thơ là tơ ḷng c̣n ǵ...

Nên:

Tơ ḷng Lê rút tặng ai
Đến nay chắc cũng đă dài khó đo
Thế mà ai vẫn làm ngơ
Thơ không tặng lại Lê chờ... tội không?

MoonRiver 05-11-10 11:06 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 23375)
Moon hỏi lạ hen...
Người ta chẳng bảo thơ là tơ ḷng c̣n ǵ...

Nên:

Tơ ḷng Lê rút tặng ai
Đến nay chắc cũng đă dài khó đo
Thế mà ai vẫn làm ngơ
Thơ không tặng lại Lê chờ... tội không?

Moon đây thấy trái tim lồng
Là chân bủn rủn cơi ḷng xẩm xây
Thơ nợ th́ tớ đền ngay
C̣n tim đó luộc chia hai...bát nhờ....:snicker:

phale 05-11-10 11:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 23391)
Moon đây thấy trái tim lồng
Là chân bủn rủn cơi ḷng xẩm xây
Thơ nợ th́ tớ đền ngay
C̣n tim đó luộc chia hai...bát nhờ....:snicker:

Đọc xong sợ muốn ngây đờ
Tim Lê có kẻ đang chờ luộc ăn
Ông trời ơi có thấu chăng
Nợ thơ chưa trả...hàm răng thế vào...

Ấy ác dữ...
PL chờ thơ ấy... dù chết cũng cam ḷng...hic hic...

Nothing 05-11-10 01:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 23373)
For Bụi
Xương tặng Bụi đường nè...

Ước ǵ Lê hóa thành nam
Trầu cau sang cưới Bụi làm vợ ha
Tương phùng một buổi mà ra
Tương tư Bụi chắc đến già c̣n tương..

Bắt đền... tại Bụi dễ thương
Trái tim con gái cũng dường rung rinh
Trời xanh giá hiểu cho ḿnh
Một hôm thức dậy đem t́nh se vô

Lê về vẽ một giấc mơ
Có cầu Ô Thước... Bụi chờ không ta?

PL 5.11.10

Ôi trời ơi, bùn ghê, mất cơ hội rùi

Sáng nay nóng ruột…th́ ra
Có người tặng Bụi của ta thơ T́nh
Bữa trước coi Bụi chụp h́nh
Thành ra….ngớ ngẩn, thiệt t́nh….khùng ghê

Tỏ t́nh chỉ sợ Bụi….chê
Đắn đo suy nghĩ th́ Lê…cướp cờ
Số tôi cũng thiệt là khờ
Biết vậy bữa trước ngỏ lời cho xong

Bụi xem có duyệt nữa không
Để Thing ôm mộng trong ḷng Bụi ơi

phale 05-11-10 01:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 23423)
Ôi trời ơi, bùn ghê, mất cơ hội rùi

Sáng nay nóng ruột…th́ ra
Có người tặng Bụi của ta thơ T́nh
Bữa trước coi Bụi chụp h́nh
Thành ra….ngớ ngẩn, thiệt t́nh….khùng ghê

Tỏ t́nh chỉ sợ Bụi….chê
Đắn đo suy nghĩ th́ Lê…cướp cờ
Số tôi cũng thiệt là khờ
Biết vậy bữa trước ngỏ lời cho xong

Bụi xem có duyệt nữa không
Để Thing ôm mộng trong ḷng Bụi ơi

Làm răng bây giờ Bụi ơi... :pitiful::pitiful:

Bụi đường 05-11-10 02:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 23426)
Làm răng bây giờ Bụi ơi... :pitiful::pitiful:

Pha lê ơi, Nothing ơi! Đọc thơ của người mà tim B nó rung rinh sắp vỡ ra rồi nè...Bụi biết làm răng bây chừ???:coy:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:55 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.