Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Nhạc Việt Nam (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Giọng ca của đại ngàn đă về với đại ngàn... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1537)

tranquang 01-10-10 10:17 PM

Giọng ca của đại ngàn đă về với đại ngàn...
 
Giọng ca của đại ngàn đă trút hơi thở cuối cùng vào 15h chiều 1/10. Với giọng nói nghẹn ngào, Y Vol - con trai cả của NSND Y Moan chia sẻ với Dân trí: “Linh hồn ba tôi đă về với núi cao rừng thiêng, ở đó, ba sẽ được yên nghỉ vĩnh hằng”.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/20...oan_011010.jpg

Phải nói một sự thật, ngày xưa nhờ ông mà tôi yêu được nhạc Rock.

Nói về ông thế nào ư? "Bốc lửa"? "Hừng hực"? "Hoang dă"?... hay tất cả những thứ đó? E rằng c̣n quá ít...



Tôi thấy Trần Tiến là người hát hay nhất những nhạc phẩm của ḿnh nhưng có lẽ không dám hát lại bản này sau khi nghe Y Moan hát. Tôi đă thấy cả một khoảng trời thảo nguyên, đâu đây văng vẳng vài tiếng đàn Chapi mộc mạc của một dân tộc không có chữ viết, nhưng "ai nghèo cũng có cây đàn Chapi..."...

[YOUTUBE]dr7IyotKRzk[/YOUTUBE]

Với gă cowboy Nguyễn Cường, mọi lời kể về cao nguyên, dẫu đẹp đến đâu cũng như thừa, bạn hăy nghe xem thế là đủ chưa?

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/20...an3_011010.jpg


[YOUTUBE]tj1Wtt9nWqo[/YOUTUBE]

Ông đă ra đi, để lại những ca khúc không ai có thể hát hay hơn, những cảm xúc mà không thính giả nào c̣n có thể có được... chỉ cần ông đơn giản ngân lên :" Ơi M'Drak... M'Drak... ư.....".

Ông đă là nghệ sĩ nhân dân, cũng mừng cho ông, nhưng chắc chắn là ông sẽ vào những bài khan mà các già làng sẽ kể cho con cháu xứ cao nguyên đầy huyền bí.


Tôi biết ơn ông, Tây Nguyên sẽ cảm ơn ông và người Việt chắc không ai có thể quên ông - người đưa đại ngàn vào trái tim những ai yêu nhạc Việt.



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:35 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.