Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Có những người không thích mùa Xuân - MoonRiver (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4653)

phale 24-01-13 04:19 PM

Có những người không thích mùa Xuân - MoonRiver
 
Có những người không thích mùa Xuân

Lủng lẳng ai treo mấy nụ hồng
Như thầm tiễn biệt một mùa đông
Cho đàn bướm lượn loanh quanh khóm
Để lũ ong chao phấp phới đồng
Náo nức người chen quầy chợ tết
Tần ngần kẻ đứng mé bờ sông
Trông về đất mẹ lòng đau đáu
Nhớ bánh chưng xanh, nhớ khói nồng

MoonRiver 24/01/2013

Nỗi Niềm Sắp Tết


Đào đã manh nha trổ sắc hồng
Như dồn sớm lửa ruổi ngày đông
Tưng bừng lối nẻo giăng đèn đóm
Nhộn nhịp tàu xe lượn phố đồng
Chị vẫn miền kia thương đợi núi
Anh còn miệt nọ nhớ mong sông
Người treo lủng lẳng nhành hoa ấy
Lắm kẻ cay mi lặng chén nồng

PL 24.1.2013

CM4Q 25-01-13 12:43 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88616)
Có những người không thích mùa Xuân

Lủng lẳng ai treo mấy nụ hồng
Như thầm tiễn biệt một mùa đông
Cho đàn bướm lượn loanh quanh khóm
Để lũ ong chao phấp phới đồng
Náo nức người chen quầy chợ tết
Tần ngần kẻ đứng mé bờ sông
Trông về đất mẹ lòng đau đáu
Nhớ bánh chưng xanh, nhớ khói nồng

MoonRiver 24/01/2013

Nỗi Niềm Sắp Tết


Đào đã manh nha trổ sắc hồng
Như dồn sớm lửa ruổi ngày đông
Tưng bừng lối nẻo giăng đèn đóm
Nhộn nhịp tàu xe lượn phố đồng
Chị vẫn miền kia thương đợi núi
Anh còn miệt nọ nhớ mong sông
Người treo lủng lẳng nhành hoa ấy
Lắm kẻ cay mi lặng chén nồng

PL 24.1.2013

Nhanh với Mun & Phale

Thích xuân mà chẳng có xuân...


Đất mẹ giờ đây rực nắng hồng
Quê người mới chỉ giữa mùa đông
Mai vàng chốn cũ khoe đầy ngõ
Tuyết lạnh miền xa trải trắng đồng
Mắt dõi chân trời nơi cuối nẻo
Mơ tìm cánh nhạn chốn đầu sông
Ngây lòng bất chợt thèm hơi tết
Khẽ nhấp mình ta chén rượu nồng

QN
24Jan2013

Nắng Xuân 25-01-13 09:30 AM

Có những người không thích mùa Xuân

Lủng lẳng ai treo mấy nụ hồng
Như thầm tiễn biệt một mùa đông
Cho đàn bướm lượn loanh quanh khóm
Để lũ ong chao phấp phới đồng
Náo nức người chen quầy chợ tết
Tần ngần kẻ đứng mé bờ sông
Trông về đất mẹ lòng đau đáu
Nhớ bánh chưng xanh, nhớ khói nồng

MoonRiver 24/01/2013

Nỗi Niềm Sắp Tết


Đào đã manh nha trổ sắc hồng
Như dồn sớm lửa ruổi ngày đông
Tưng bừng lối nẻo giăng đèn đóm
Nhộn nhịp tàu xe lượn phố đồng
Chị vẫn miền kia thương đợi núi
Anh còn miệt nọ nhớ mong sông
Người treo lủng lẳng nhành hoa ấy
Lắm kẻ cay mi lặng chén nồng

PL 24.1.2013


Thích xuân mà chẳng có xuân...

Đất mẹ giờ đây rực nắng hồng
Quê người mới chỉ giữa mùa đông
Mai vàng chốn cũ khoe đầy ngõ
Tuyết lạnh miền xa trải trắng đồng
Mắt dõi chân trời nơi cuối nẻo
Mơ tìm cánh nhạn chốn đầu sông
Ngây lòng bất chợt thèm hơi tết
Khẽ nhấp mình ta chén rượu nồng

QN
24Jan2013


TRẢI LÒNG

Chào xuân rạo rực nắng mai hồng
Nghịch cảnh muôn nhà lạnh lẽo đông
Áo đẹp dân giàu vui dạo phố
Quần xô kẻ khó mải thăm đồng
Lều xơ vách nát nghèo sâu nhộng
Vợ đảm con tài lợi biển sông
Ước nguyện công bằng san bốn bể
Bừng khơi ngọn lửa ấm tim nồng.

Nắng Xuân
Jan 25, 2013

nguyenxuan 05-03-13 11:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 88644)
Có những người không thích mùa Xuân

Lủng lẳng ai treo mấy nụ hồng
Như thầm tiễn biệt một mùa đông
Cho đàn bướm lượn loanh quanh khóm
Để lũ ong chao phấp phới đồng
Náo nức người chen quầy chợ tết
Tần ngần kẻ đứng mé bờ sông
Trông về đất mẹ lòng đau đáu
Nhớ bánh chưng xanh, nhớ khói nồng

MoonRiver 24/01/2013

Nỗi Niềm Sắp Tết


Đào đã manh nha trổ sắc hồng
Như dồn sớm lửa ruổi ngày đông
Tưng bừng lối nẻo giăng đèn đóm
Nhộn nhịp tàu xe lượn phố đồng
Chị vẫn miền kia thương đợi núi
Anh còn miệt nọ nhớ mong sông
Người treo lủng lẳng nhành hoa ấy
Lắm kẻ cay mi lặng chén nồng

PL 24.1.2013


Thích xuân mà chẳng có xuân...

Đất mẹ giờ đây rực nắng hồng
Quê người mới chỉ giữa mùa đông
Mai vàng chốn cũ khoe đầy ngõ
Tuyết lạnh miền xa trải trắng đồng
Mắt dõi chân trời nơi cuối nẻo
Mơ tìm cánh nhạn chốn đầu sông
Ngây lòng bất chợt thèm hơi tết
Khẽ nhấp mình ta chén rượu nồng

QN
24Jan2013


TRẢI LÒNG

Chào xuân rạo rực nắng mai hồng
Nghịch cảnh muôn nhà lạnh lẽo đông
Áo đẹp dân giàu vui dạo phố
Quần xô kẻ khó mải thăm đồng
Lều xơ vách nát nghèo sâu nhộng
Vợ đảm con tài lợi biển sông
Ước nguyện công bằng san bốn bể
Bừng khơi ngọn lửa ấm tim nồng.

Nắng Xuân
Jan 25, 2013

TÊT

Rạng rỡ ngoài kia ngập ánh hồng
Đất trời thay áo tiễn ngày đông
Xui đàn trẻ nhảy tung tăng ngõ
Khiến lũ chim bay chấp chới đồng
Tất tả con đi mòn vạt núi
Nôn nao mẹ đợi mỏi lòng sông
Xuân là tụ họp xuân là nắng
Tết giữ hồn thiêng giữ lửa nồng.

Nguyên Xuân
(Nhị Xuân)


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:39 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.