Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Lang thang (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=661)

langthangkhach 18-06-10 10:23 PM

Lang thang
 
Bên hồ đuổi hạc tiếu du ca
Rót rượu ṃ tôm giỡn tớ ta
Khói sóng thanh long vờn ẩn hiện
Mưa rừng bạch hổ thoáng gần xa
Chiều tà cánh nhạn mây lồng bóng
Nắng xế lưng trâu nước đậm trà
Gió quyện hương thầm say mắt phượng
Đàn thơ xướng nguyệt dế buông khà

langthangkhach 10-07-10 04:33 PM

Vườn xanh tóc rối gió reo ca
Bóng gấm ao nhung cảnh níu ta
Sắc thắm chen hoa tranh sau trước
Ḍng trong cuốn đá đấu gần xa
Hương gieo thánh thót ngầm tơ liễu
Ảnh đọng miên man thoảng vị trà
Tiếu táo ngâm nga dăm bảy chữ
Phong lưu lữ khách khẻ buông khà

phale 10-07-10 04:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 11094)
Vườn xanh tóc rối gió reo ca
Bóng gấm ao nhung cảnh níu ta
Sắc thắm chen hoa tranh sau trước
Ḍng trong cuốn đá đấu gần xa
Hương gieo thánh thót ngầm tơ liễu
Ảnh đọng miên man thoảng vị trà
Tiếu táo ngâm nga dăm bảy chữ
Phong lưu lữ khách khẻ buông khà

Ui, lăo Lang... lạc chốn nào hôm nay mới về nhà thăm PL dzị?
PL vẫn thích đọc những ḍng thơ tung tẩy này của anh mà anh th́ cứ như mây gió í nhỉ?
Chúc anh cuối tuần dzui nhe.

p/s: Nể tốc độ làm thơ của anh.

langthangkhach 10-07-10 04:42 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 11095)
Ui, lăo Lang... lạc chốn nào hôm nay mới về nhà thăm PL dzị?
PL vẫn thích đọc những ḍng thơ tung tẩy này của anh mà anh th́ cứ như mây gió í nhỉ?
Chúc anh cuối tuần dzui nhe.

p/s: Nể tốc độ làm thơ của anh.

Lâu lâu lếu láo một chút thôi chứ tài cán ǵ đâu. Tranh thủ làm một bài để gọi là cho có với người ta, hihi.
Mượn 2 câu thơ của ông Nguyễn Công Trứ
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Trót đem thân thế hẹn tang bồng

phale 10-07-10 04:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 11098)
Lâu lâu lếu láo một chút thôi chứ tài cán ǵ đâu. Tranh thủ làm một bài để gọi là cho có với người ta, hihi.
Mượn 2 câu thơ của ông Nguyễn Công Trứ
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Trót đem thân thế hẹn tang bồng

Hơ hơ..cho có với người ta mới ghê...
Anh bỗng dưng...khiêm tốn...
PL ngại quá hà...

langthangkhach 10-07-10 11:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 8147)
Bên hồ đuổi hạc tiếu du ca
Rót rượu ṃ tôm giỡn tớ ta
Khói sóng thanh long vờn ẩn hiện
Mưa rừng bạch hổ thoáng gần xa
Chiều tà cánh nhạn mây lồng bóng
Nắng xế lưng trâu nước đậm trà
Gió quyện hương thầm say mắt phượng
Đàn thơ xướng nguyệt dế buông khà

Phong trần nhẹ bước ngắm oanh ca
Mắt ngắm chàng cua rượu uống ta
Cảnh bụt đuôi công ôm mộng ẩn
Vườn tiên vẩy chép ấp mơ xa
Giang hồ lạc nhạn đường xanh liễu
Bị gậy trầm ngư ngơ nguyệt trà
Đuốc dựng dơi tranh bay loạn ảnh
Đàn buông ếch xướng gió ru khà


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:29 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.