Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nothing 35 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Tuổi..."Tí" (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2082)

Nothing 16-02-11 12:50 PM

ĐỨT BÓNG

Chuyện muỗi mà sao vợ nó nhè
Nuôi nhặt tép để rồi nghe
Râu hùm lỡ vuốt đành tiu nghỉu
Vỏ ốc tìm chui dẫu hậm hè
Quạ thấy con thôi dám vọc
Mèo nhìn rán chỉ làm le
Dã tràng côi cút chiều thu lạnh
Cáo biệt ngao du bởi ngại dè

Cáo biệt ngao du bởi ngại dè
Bu nhà nổi giận cắt tè le
E vòi bọ cạp lơ đình đám
Sợ mắt bồ câu tránh hội hè
chậu sờn vây trơ miệng chép
Chim lồng mỏi cánh vểnh đầu nghe
Trùn đưa mỏ vịt lương còm cõi
Khỉ thật làm trai chẳng vậy nhè ?

VMT 10.6.10


Tuổi "Tí"

Tuổi cho nên lắm lúc nhè
Lươn người vợ oánh biểu im nghe
Lì thân lãnh nhao bờ ruộng
Rắn mặt ôm thoi rớt vỉa hè
Phượng trụi lông dài sao tí toáy
Lân cùn móng nhọn dễ lăm le?
Vượn hươu qua quít hòng xong chuyện
Ngại lắm nằm in gấu vẫn dè

Ngại lắm nằm im gấu vẫn dè
Mèo nhà cụt vuốt liệu đường le
Beo ròm xén móng toan luồn hậu
Báo rạc sờn râu định lộn hè
Hổ chảo tung lên đành đứng chịu
Ưng kình đẩy xuống ráng nằm nghe
Thò tay đuổi rận buồn ngao ngán
Cóc muốn mà thôi sợ lắm nhè

NT 20.12.11

phale 17-02-11 03:47 PM

ĐỨT BÓNG

Chuyện muỗi mà sao vợ nó nhè
Nuôi nhặt tép để rồi nghe
Râu hùm lỡ vuốt đành tiu nghỉu
Vỏ ốc tìm chui dẫu hậm hè
Quạ thấy con thôi dám vọc
Mèo nhìn rán chỉ làm le
Dã tràng côi cút chiều thu lạnh
Cáo biệt ngao du bởi ngại dè

Cáo biệt ngao du bởi ngại dè
Bu nhà nổi giận cắt tè le
E vòi bọ cạp lơ đình đám
Sợ mắt bồ câu tránh hội hè
chậu sờn vây trơ miệng chép
Chim lồng mỏi cánh vểnh đầu nghe
Trùn đưa mỏ vịt lương còm cõi
Khỉ thật làm trai chẳng vậy nhè ?

VMT 10.6.10


Tuổi "Tí"

Tuổi cho nên lắm lúc nhè
Lươn người vợ oánh biểu im nghe
Lì thân lãnh nhao bờ ruộng
Rắn mặt ôm thoi rớt vỉa hè
Phượng trụi lông dài sao tí toáy
Lân cùn móng nhọn dễ lăm le?
Vượn hươu qua quít hòng xong chuyện
Ngại lắm nằm in gấu vẫn dè

Ngại lắm nằm im gấu vẫn dè
Mèo nhà cụt vuốt liệu đường le
Beo ròm xén móng toan luồn hậu
Báo rạc sờn râu định lộn hè
Hổ chảo tung lên đành đứng chịu
Ưng kình đẩy xuống ráng nằm nghe
Thò tay đuổi rận buồn ngao ngán
Cóc muốn mà thôi sợ lắm nhè

NT 20.12.11


Vịnh sợ vợ

Hùng hổ nam nhi... vợ cấu... nhè
Thiệt chồn tai quá cố rình nghe
Trên chị tấn trông oai nhỉ
Dưới ngựa chàng co thấy yếu hè
tởn... ghè tay tiêu ngón chọc
Huênh hoang... cắt lưỡi hết đường le
Như cờ mắc bão... nhìn ngao ngán
Bồ tượng thân kia... lại sợ, dè...

Bồ tượng thân kia...lại sợ, dè
Anh hào vốn dĩ bỗng thôi le
Vừa vang tiếng chổi chuồn sâu ngõ
Mới thoảng mùi roi lẩn tuốt hè
Nói vượn nói hươu đành lặng nuốt
Chỉ chỉ vịt phải im nghe
Nào ai có mẹo bày NO với
Tội nghiệp, đầu ong... đứng khóc nhè...

PL 17.2.11

Shrek 17-02-11 08:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 34458)
ĐỨT BÓNG

Chuyện muỗi mà sao vợ nó nhè
Nuôi nhặt tép để rồi nghe
Râu hùm lỡ vuốt đành tiu nghỉu
Vỏ ốc tìm chui dẫu hậm hè
Quạ thấy con thôi dám vọc
Mèo nhìn rán chỉ làm le
Dã tràng côi cút chiều thu lạnh
Cáo biệt ngao du bởi ngại dè

Cáo biệt ngao du bởi ngại dè
Bu nhà nổi giận cắt tè le
E vòi bọ cạp lơ đình đám
Sợ mắt bồ câu tránh hội hè
chậu sờn vây trơ miệng chép
Chim lồng mỏi cánh vểnh đầu nghe
Trùn đưa mỏ vịt lương còm cõi
Khỉ thật làm trai chẳng vậy nhè ?

VMT 10.6.10


Tuổi "Tí"

Tuổi cho nên lắm lúc nhè
Lươn người vợ oánh biểu im nghe
Lì thân lãnh nhao bờ ruộng
Rắn mặt ôm thoi rớt vỉa hè
Phượng trụi lông dài sao tí toáy
Lân cùn móng nhọn dễ lăm le?
Vượn hươu qua quít hòng xong chuyện
Ngại lắm nằm in gấu vẫn dè

Ngại lắm nằm im gấu vẫn dè
Mèo nhà cụt vuốt liệu đường le
Beo ròm xén móng toan luồn hậu
Báo rạc sờn râu định lộn hè
Hổ chảo tung lên đành đứng chịu
Ưng kình đẩy xuống ráng nằm nghe
Thò tay đuổi rận buồn ngao ngán
Cóc muốn mà thôi sợ lắm nhè

NT 20.12.11


Vịnh sợ vợ

Hùng hổ nam nhi... vợ cấu... nhè
Thiệt chồn tai quá cố rình nghe
Trên chị tấn trông oai nhỉ
Dưới ngựa chàng co thấy yếu hè
tởn... ghè tay tiêu ngón chọc
Huênh hoang... cắt lưỡi hết đường le
Như cờ mắc bão... nhìn ngao ngán
Bồ tượng thân kia lại chịu đè...

PL 17.2.11

p/s: Mai PL làm tiếp nha...

ĐẠI HỘI THÚ VẬT

Ong đốt đau em tất khóc nhè
Bướm bèn tấu khúc để hoa nghe
Ruồi bu hết sức tùm lum hử?
Kiến đậu mần chi quá xá hè?
Rộn trứng Khỉ cười như lấy lệ
Nóng tớ quát chắc làm le
Trần gian rối rít tuồng đang hội
Riêng cáo tinh khôn vẫn dặt dè

(Hic! chào sân cùng các...bô lão một bài! Mong được đón nhận....)

phale 18-02-11 08:14 AM

ĐẠI HỘI THÚ VẬT

Ong đốt đau em tất khóc nhè
Bướm bèn tấu khúc để hoa nghe
Ruồi bu hết sức tùm lum hử?
Kiến đậu mần chi quá xá hè?
Rộn trứng Khỉ cười như lấy lệ
Nóng gà tớ quát chắc làm le
Trần gian rối rít tuồng đang hội
Riêng cáo tinh khôn vẫn dặt dè

(Hic! chào sân cùng các...bô lão một bài! Mong được đón nhận....)

Xin phép chủ nhà cho PL Welcome Shrek tí nhé.

Nguyệt Viên Hội Ngộ
Giới thiệu với Shrek nè:

Phale nhõng nhẽo lại hay nhè
Lão Hạc: chân tình, dí dỏm nghe
Nghịch nghịch: Nothing - chòi trước ngõ
Duyên duyên: Tứ Quái - quán bên hè
Hẻm Moon: Nguyệt rạng treo bờ trúc
Góc Cá: Sông dài quẩn bụi le
Chị Nhím mơ màng trong suối chữ
Người sang vui tận... chớ e dè

PL 18.2.11

Shrek 18-02-11 11:57 AM

VỀ RƯỢU

Đầu xuân xỉn quắc gã lè nhè
Tía nhắc: "say rồi" vẫn chẳng nghe
Ói mửa tà la nơi cuối ngõ
Hò dô thốc tháo ở bên hè
Ngôn tuông vô ý nên hồn loạn
Tửu nhập đa lời khiến lưỡi le
Ngoài bội trong chai vung vít tất
Ngọc hoàng cũng chợt thấy e dè


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:48 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.