Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Những cuộc thi thơ (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=100)
-   -   Cuộc thi Biển Đảo Yêu Thương - 2014 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5049)

Song Hà 17-06-14 10:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 97889)
PL chỉnh lại theo góp ý của LH và PD

Chẳng lẽ…

Giấy mủn từ lâu chữ tịt rồi
Ra vào nhấp nhỏm cũng đành thôi
Nghiên mòn nản xác lười thay mực
Bút gãy nhừ tay oải lựa ngòi
Định nép cho người tung võ hổ
Toan lờ mặc kẻ xuất bài voi
Trường Sa sóng nổi tin dồn dập
Chẳng lẽ nằm im phận cá mòi…

PL 16.6.2014

CHẲNG THAN

Dù cho nắng hạn đỏ au rồi
Muội cứ đưa bài gửi mãi thôi
Đến hẹn mình theo người giữ lửa
Vèo ra bạn kết gã châm ngòi
Quây quần sảng khoái trèo lên mạng
Tấp tểnh thanh nhàn đợi cưỡi voi
Cuộc sống dường như là đã đủ
Rằng thi có trượt chẳng than mòi

Song Hà

Cá chuồn 24-06-14 12:10 PM

Có 2 bài dự thi mang cùng 1 mã số rồi Moon ui. Chắc bị ảnh hưởng từ World Cup quá :khoa::khoa::khoa:

phale 25-06-14 11:20 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 98379)
Có 2 bài dự thi mang cùng 1 mã số rồi Moon ui. Chắc bị ảnh hưởng từ World Cup quá :khoa::khoa::khoa:

Anh Cá có bài chưa?

phale 25-06-14 11:21 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Song Hà (Gửi 97909)
CHẲNG THAN

Dù cho nắng hạn đỏ au rồi
Muội cứ đưa bài gửi mãi thôi
Đến hẹn mình theo người giữ lửa
Vèo ra bạn kết gã châm ngòi
Quây quần sảng khoái trèo lên mạng
Tấp tểnh thanh nhàn đợi cưỡi voi
Cuộc sống dường như là đã đủ
Rằng thi có trượt chẳng than mòi

Song Hà

Than mòi là sao Song Hà?

Cá chuồn 25-06-14 11:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 98409)
Anh Cá có bài chưa?

Bí mật quốc gia mà tiết lộ sao được PL?

Cá chuồn 25-06-14 11:56 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 98410)
Than mòi là sao Song Hà?

Chắc là than "phận" mòi.

Song Hà 25-06-14 12:35 PM

@Pha Lê: Than mòi là than thân trách phận con cá mòi, thân phận nghèo hèn, cảm ơn Pha Lê ơi
@Cá Chuồn: Đúng như vậy đó bạn, than mòi là than phận cá mòi. "mòi" là chữ nói gọn , nói tắt của "cá mòi". Cá mòi tượng trưng cho thân phận cá mòi, tầng lớp nghèo. Cảm ơn Cá Chuồn

kiều thành 29-06-14 07:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 97803)
THỬ SỨC ĐI

Lại một mùa thi tới nữa rồi
Mau về đọ sức trổ tài thôi
Vài câu luyện võ người tung ý
Mấy bút xoay tua kẻ thử ngòi
Mời bác gieo vần chờ đón giải
Nhìn bà uốn chữ đợi xem voi
Bao nhiêu luật lệ cho vào nấu
Nửa chén đường thơ cũng mặn mòi


Hoàng Giao

LÀM CỔ ĐỘNG VIÊN

Kỳ thi hết hạn đến nơi rồi
Cũng gắng nhưng đành thúc thủ thôi
Mấy buổi vò đầu ta bạc tóc
Vài câu thử sức bút trơ ngòi
Gan bào ruột thắt căm thằng Khựa
Sóng dậy âm gào đuổi lũ voi
Khí thế tưng bừng khi cổ vũ
Tài năng đã biết chẳng ra mòi!
Kiều Thành(29/6/14)

hoanggiao 30-06-14 12:04 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 98499)
LÀM CỔ ĐỘNG VIÊN

Kỳ thi hết hạn đến nơi rồi
Cũng gắng nhưng đành thúc thủ thôi
Mấy buổi vò đầu ta bạc tóc
Vài câu thử sức bút trơ ngòi
Gan bào ruột thắt căm thằng Khựa
Sóng dậy âm gào đuổi lũ voi
Khí thế tưng bừng khi cổ vũ
Tài năng đã biết chẳng ra mòi!
Kiều Thành(29/6/14)

ĐỢI THÔI
(Nđt, nhất vận)
Giờ đây tỉnh táo nghĩ xuôi rồi
Chót thử nên đành cũng đợi thôi
Vững bước con cười êm ả nội
Bình tâm chữ trổ thiết tha ngòi
Nằm mơ hốt giải đem về hội
Ngã mộng băng rừng đuổi bắt voi
Có hẹn thơ đường vui kiểm lỗi
Đời ta phấn khởi phận không mòi
Hoàng Giao

Lan Hương 30-06-14 08:50 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Song Hà (Gửi 97909)
CHẲNG THAN

Vèo ra bạn kết gã châm ngòi

Song Hà

Câu này hình như mắc lỗi "khắc lục"


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:33 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.