Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trà Sữa 37 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=133)
-   -   Mất (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2422)

tra sua 07-03-11 09:54 AM

Mất
 
MẤT
Gặp gỡ chi rồi để mất nhau
Tình như cỏ úa vội phai màu
Đôi ngày hội ngộ nguồn ân thẳm
Mấy phút tương phùng bể ái sâu
Chẳng nợ đành buông thương dạ nát
Không duyên phải thả xót tim nhàu
Chôn vùi kỉ niệm miền xa lắc
Tỉnh giấc canh tàn bóng nguyệt đau

TS 07.03.2011

phuongnhiaodai 07-03-11 05:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 36022)
MẤT
Gặp gỡ chi rồi để mất nhau
Tình như cỏ úa vội phai màu
Đôi ngày hội ngộ nguồn ân thẳm
Mấy phút tương phùng bể ái sâu
Chẳng nợ đành buông thương dạ nát
Không duyên phải thả xót tim nhàu
Chôn vùi kỉ niệm miền xa lắc
Tỉnh giấc canh tàn bóng nguyệt đau

TS 07.03.2011

Ước…

Cung đàn giọng hát réo tìm nhau
Tháng hạ ngày đông vẫn thắm màu
Ruộng lúa bờ tre đèo nghĩa nặng
Sân trường góc phố gửi tình sâu
Trang thư một thuở còn lưu đậm
Lối mộng bao năm chẳng úa nhàu
Biển ước non thề luôn mãi giữ
Cho vườn phúc lộc thoát nhành đau

07/03/2011
Phuongnhiaodai

tra sua 07-03-11 10:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phuongnhiaodai (Gửi 36098)
Ước…

Cung đàn giọng hát réo tìm nhau
Tháng hạ ngày đông vẫn thắm màu
Ruộng lúa bờ tre đèo nghĩa nặng
Sân trường góc phố gửi tình sâu
Trang thư một thuở còn lưu đậm
Lối mộng bao năm chẳng úa nhàu
Biển ước non thề luôn mãi giữ
Cho vườn phúc lộc thoát nhành đau

07/03/2011
Phuongnhiaodai

Thanks Phươngnhiaodai đã họa cùng với Trà :cutesmile::cutesmile:

ĐAU

Vô thường một cõi chẳng cùng nhau
Mộng thắm ngày xưa đã nhạt màu
Lạc phím niềm thương còn khắc đậm
Dây chùng nỗi nhớ vẫn hằn sâu
Vần thơ mặn đắng làm chăn nhíu
Khúc nhạc nồng cay để gối nhàu
Lối cũ bao chiều cây rụng lá
Đêm trường quạnh quẽ chỉ mình đau

TS 07.03.2011

phuongnhiaodai 08-03-11 07:10 AM

MẤT
Gặp gỡ chi rồi để mất nhau
Tình như cỏ úa vội phai màu
Đôi ngày hội ngộ nguồn ân thẳm
Mấy phút tương phùng bể ái sâu
Chẳng nợ đành buông thương dạ nát
Không duyên phải thả xót tim nhàu
Chôn vùi kỉ niệm miền xa lắc
Tỉnh giấc canh tàn bóng nguyệt đau

TS 07.03.2011


Ước…

Cung đàn giọng hát réo tìm nhau
Tháng hạ ngày đông vẫn thắm màu
Ruộng lúa bờ tre đèo nghĩa nặng
Sân trường góc phố gửi tình sâu
Trang thư một thuở còn lưu đậm
Lối mộng bao năm chẳng úa nhàu
Biển ước non thề luôn mãi giữ
Cho vườn phúc lộc thoát nhành đau

07/03/2011
Phuongnhiaodai


Thanks Phươngnhiaodai đã họa cùng với Trà

ĐAU

Vô thường một cõi chẳng cùng nhau
Mộng thắm ngày xưa đã nhạt màu
Lạc phím niềm thương còn khắc đậm
Dây chùng nỗi nhớ vẫn hằn sâu
Vần thơ mặn đắng làm chăn nhíu
Khúc nhạc nồng cay để gối nhàu
Lối cũ bao chiều cây rụng lá
Đêm trường quạnh quẽ chỉ mình đau

TS 07.03.2011





Vội…

Cứ ngỡ đường tình buộc lối nhau
Nào hay giọt nắng đã thay màu
Bâng khuâng gió núi xa rừng thẳm
Ngớ ngẩn mưa ngàn lạc biển sâu
Kẻ ở vùi chăn mưa nắng gượng
Người đi bỏ mộng tháng năm nhàu
Vườn yêu chửa kịp xanh mầm lá
Vội quá cây đời trổ nhánh đau!

08/03/2011
Phuongnhiaodai


@Trà Sữa: hì... tụi em liều mạng vào học hỏi, có chi Cô bỏ qua cho nha... Kính

tra sua 08-03-11 11:03 AM

@Phương Nhi : Trà chỉ mới tập tành thôi, cám ơn PN đã họa với Trà để Trà có dịp học hỏi.:smells::smells:

tra sua 08-03-11 12:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phuongnhiaodai (Gửi 36143)
MẤT
Gặp gỡ chi rồi để mất nhau
Tình như cỏ úa vội phai màu
Đôi ngày hội ngộ nguồn ân thẳm
Mấy phút tương phùng bể ái sâu
Chẳng nợ đành buông thương dạ nát
Không duyên phải thả xót tim nhàu
Chôn vùi kỉ niệm miền xa lắc
Tỉnh giấc canh tàn bóng nguyệt đau

TS 07.03.2011


Ước…

Cung đàn giọng hát réo tìm nhau
Tháng hạ ngày đông vẫn thắm màu
Ruộng lúa bờ tre đèo nghĩa nặng
Sân trường góc phố gửi tình sâu
Trang thư một thuở còn lưu đậm
Lối mộng bao năm chẳng úa nhàu
Biển ước non thề luôn mãi giữ
Cho vườn phúc lộc thoát nhành đau

07/03/2011
Phuongnhiaodai


Thanks Phươngnhiaodai đã họa cùng với Trà

ĐAU

Vô thường một cõi chẳng cùng nhau
Mộng thắm ngày xưa đã nhạt màu
Lạc phím niềm thương còn khắc đậm
Dây chùng nỗi nhớ vẫn hằn sâu
Vần thơ mặn đắng làm chăn nhíu
Khúc nhạc nồng cay để gối nhàu
Lối cũ bao chiều cây rụng lá
Đêm trường quạnh quẽ chỉ mình đau

TS 07.03.2011



Vội…

Cứ ngỡ đường tình buộc lối nhau
Nào hay giọt nắng đã thay màu
Bâng khuâng gió núi xa rừng thẳm
Ngớ ngẩn mưa ngàn lạc biển sâu
Kẻ ở vùi chăn mưa nắng gượng
Người đi bỏ mộng tháng năm nhàu
Vườn yêu chửa kịp xanh mầm lá
Vội quá cây đời trổ nhánh đau!

08/03/2011
Phuongnhiaodai


@Trà Sữa: hì... tụi em liều mạng vào học hỏi, có chi Cô bỏ qua cho nha... Kính

Họa với PN và 4 nè :luoi:

VỠ

Vỡ nát tim hồng cách biệt nhau
Buồn giăng khắp lối tủi trăm màu
Thương làn sóng bạc nơi bờ thẳm
Xót nụ hoa tàn chốn vực sâu
Thuở ấy chung đôi triền cỏ mượt
Giờ đây lẻ bóng vạt trăng nhàu
Khi nào hội ngộ tình nhân hỡi
Nửa mảnh trăng buồn dạ nhói đau

TS 08.03.2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:09 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.