Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Dương Ngọc Di (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=150)
-   -   Thơ Phan Di (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4601)

Phan Duy 22-12-12 09:38 PM

Thơ TTT
 
XUÂN

Mai vàng nở rộ chuyển lời nhau
Lá nõn vờn nghiêng nắng trải màu
Quý Tỵ đang về gieo giọt phúc
Nhâm Thìn đã bước tẩy niềm âu
Tình trao ý đẹp dù ngăn lối
Tứ gửi vần hay cũng nối cầu
Mến nghĩa phương trời ta chúc bạn
Xuân vầy lộc thắm đặng dài lâu.

Di. 22/12/2012

Phan Duy 02-01-13 12:18 PM

Thơ Phan Di
 
CẢNH CHIỀU

Dường như vạt nắng đã giao mùa
Lạnh cũng vương đầy ngọn gió khua
Bổng nhịp chèo vang nơi bến nước
Trầm canh trống điểm phía sân chùa
Người gom lá vỡ chừng rao bán
Kẻ nhặt chiều tàn định hỏi mua
Để mặc sông buồn lan khói tỏa
Vô tâm chẳng biết áng mây đùa.

4D3

Phan Duy 03-01-13 09:37 AM

TIỄN ĐƯA

Con tàu chuyển bánh xé màn đêm
Bỏ lại đằng sau ngấn lệ mềm
Mắt biếc trăng len từng sợi nhẹ
Vai gầy gió phả những luồng êm
Người đi bụi nhuộm vương tà áo
Lá rụng mùa loang rải bậc thềm
Giữa buổi từ ly chưa kịp hẹn
Sương đà xuống phố gợi buồn thêm.

4D3

tra sua 03-01-13 12:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Dương Ngọc Di (Gửi 87518)
TIỄN ĐƯA

Con tàu chuyển bánh xé màn đêm
Bỏ lại đằng sau ngấn lệ mềm
Mắt biếc trăng len từng sợi nhẹ
Vai gầy gió phả những luồng êm
Người đi bụi nhuộm vương tà áo
Lá rụng mùa loang rải bậc thềm
Giữa buổi từ ly chưa kịp hẹn
Sương đà xuống phố gợi buồn thêm.

DI

Lâu lắm rồi Trà không viết được chữ nào, hôm nay không ăn trưa ngồi lượm vài chữ họa cùng Di đệ... Trà có quên bài thì mong 2 tỷ đừng có đánh đòn muội nha.

SẦU

Vai gầy rét lạnh giữa trời đêm
Chỉ ước bờ vai ủ tóc mềm
Áo bạc làm sao bằng má ấm
Khăn sờn đâu thể sánh tay êm
Nhà xưa khuất tiếng rêu tràn cửa
Phố cũ im hơi lá ngập thềm
Tưởng bước ai về tim lỗi nhịp
Đâu ngờ lỡ hẹn mắt sầu thêm

TS 03.01.2013

Phan Duy 03-01-13 01:31 PM

ĐÊM MƠ

Đêm dài trở giấc lạc vần thơ
Động khẽ ngoài song gió hững hờ
Nhịp thoảng quyên sầu buông tiếng hạ
Tay đều phím lạnh nhả đường tơ
Bên hồ nước gợn làn sương mỏng
Giữa xóm trăng đan dải lụa mờ
Bất chợt đầu thôn gà gọi sáng
Tan rồi cảnh vật chỉ là mơ.

4D3

Phan Duy 04-01-13 12:34 PM

CHÚC TẾT

Mai đào nở rộ đón xuân sang
Tiếng nhạc mùa vui trỗi rộn ràng
Lúa trĩu đầy đồng hương bát ngát
Tình hòa ngập phố gió mênh mang
Đôi vò rượu quý say bè bạn
Một ấm trà thơm thắm họ hàng
Chúc thảy bao người luôn thịnh vượng
Muôn nhà hạnh phúc mãi an khang.

4D3

Phan Duy 05-01-13 10:34 AM

CẢNH XUÂN
(Quý tặng huynh Pumanew)

Chúc ly rượu thắm đượm hương nồng
Mừng dáng xuân hiền trải phố thông
Năm cội phát tài vừa vượt lá
Mới bừng nụ tỷ đóa thành công
Cát vàng lấp lánh thơ đầu ngõ
Tường đỏ lung linh ngọc giữa đồng
Như cánh mai đào trong nắng lộng
Ý hòa gió trỗi điệu tình mong.

04/01/2013
4D3

Lan Hương 05-01-13 09:21 PM

Năm cội phát tài vừa vượt lá
Mới bừng nụ tỷ đóa thành công

Hai câu này xem ra đối chưa chỉnh lắm

Nắng Xuân 05-01-13 10:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 87657)
Năm cội phát tài vừa vượt lá
Mới bừng nụ tỷ đóa thành công

Hai câu này xem ra đối chưa chỉnh lắm

Phan Duy sử dụng phép "Giao cổ đối", nhưng chưa nhuyễn do còn ép từ ở cặp luận.
Năm cội phát tài vừa vượt lá
Mới bừng nụ tỷ đóa thành công


Năm cội phát tài >< tỷ đóa thành công
Mới bừng nụ >< vừa vượt lá

Ý nói là 5 gốc phát tài đang xanh tốt và đã trổ nụ hứa hẹn mang về may mắn cho chủ nhân ngay dịp đầu xuân.


Phan Duy 06-01-13 12:33 PM

THĂM THẦY

Năm dài tháng rộng cứ dần qua
Để tóc thầy thêm nhuộm ánh tà
Mỗi độ thu về vui hạt nắng
Bao lần hạ đến nghẹn lời ca
Chèo nghiêng vẫn gạt đôi dòng nước
Gió lộng còn in một chuyến phà
Trở gót chiều nay thăm bến cũ
Nghe lòng bỗng ấm những ngày xa.

4D3


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:54 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.