Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Minh Đức tập làm thơ Đường luật trở lại (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5013)

Minh Đức 08-01-14 02:51 PM

Minh Đức tập làm thơ Đường luật trở lại
 
Quote:

Một học kỳ trôi qua với những thành công bước đầu. Cuối cùng tôi cũng ḥa nhập lại với môi trường học tập, và đang dần t́m lại chính ḿnh. Bỏ lại sau lưng những lỗi lầm trong quá khứ, tôi đang hướng tới tương lai trước mắt dù rằng c̣n nhiều gian nan. C̣n 2 học kỳ nữa thôi là tốt nghiệp ra trường. Điều thành công nhất đối với tôi có lẽ không phải là tấm bằng kỹ sư trên tay mà là những bài học cuộc đời mà tôi đă nhận được. Ở cái tuổi 26, không c̣n trẻ nữa nhưng cũng chưa phải là đă già. Đường đời phía trước vẫn c̣n dài. Và tôi tin ḿnh sẽ làm được. Cố gắng lên. Mừng xuân và quyết thắng!

LẠC LỐI ĐỜI

Đă trót sa chân lạc lối đời
Tháng ngày tươi đẹp hóa mù khơi
Người quen chẳng dám bàn tay nắm
Bạn cũ đâu mong chén rượu mời
Chân bước âm thầm khuya vắng nẻo
Gió về lạnh lẽo điếu tàn hơi
Ḷng tin đánh mất làm sao nhặt
Có phải đem thân gánh tội đời

Minh Đức
9-2013
----------

Minh Đức 08-01-14 02:55 PM

GIẢNG ĐƯỜNG CHỦ NHẬT

Giảng đường Chủ nhật thoáng b́nh an
Góc lớp cô đơn một chiếc bàn
Ngắm bảng lem nhem màu phấn đọng
Buông rèm lững thững tiếng chuông tan
Bài ghi xao xuyến chiều mưa đổ
Chữ viết liêu xiêu ngọn gió ngàn
Phố vẽ mùa sang đông đậm nét
Trôi vào kư ức những miên man

Minh Đức
12-2013
--------

Lan Hương 08-01-14 03:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Minh Đức (Gửi 96310)
LẠC LỐI ĐỜI

Đă trót sa chân lạc lối đời
Tháng ngày tươi đẹp hóa mù khơi
Người quen chẳng dám bàn tay nắm
Bạn cũ đâu mong chén rượu mời
Chân bước âm thầm khuya vắng nẻo
Gió về lạnh lẽo điếu tàn hơi
Ḷng tin đánh mất làm sao nhặt
Có phải đem thân gánh tội đời

Minh Đức
9-2013
----------

Câu cuối sửa là "tội trời" th́ tránh được trùng vận

Minh Đức 09-01-14 12:13 PM

VAY T̀NH

Tôi muốn đi vay một chút t́nh
Ươm đời nở những nụ hồng xinh
Ngày lên gọi nắng vài tin nhắn
Tối lại mơ đêm một bóng h́nh
Gian khó chẳng thay ḷng đổi dạ
Sang giàu không hám lợi cầu vinh
Trần gian ai biết mà vay nhỉ
Để tháng năm thôi hết một ḿnh

Minh Đức
25-12-2013
-------

Minh Đức 09-01-14 05:18 PM

CƠM QUÊ

Nhà anh bếp rác củi đun thôi
Khói chắc là em chẳng thích rồi
Lửa nấu đôi khi bùng rát mặt
Tro cời lắm lúc nhọ đen bôi
Lạc rang thơm phức chờ ra chảo
Cơm cháy gịn tan vét sạch nồi
Bưng bát cơm rau ḷng ấm lại
Quê nghèo hạnh phúc của riêng tôi

Minh Đức
7-1-2014
------

Minh Đức 09-01-14 05:46 PM

Minh Đức xin phép đăng nốt mấy bài làm trong thời gian gần đây rồi trở lại lớp học. Xin chân thành cảm ơn thầy Nắng Xuân và Cổ Mộ v́ đă cho MĐ có cơ hội này. Chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và có thêm thật nhiều bài thơ hay.

SẦU ĐÔNG

Lá đợi xa cành giữa lặng im
Núi non man mác bởi sương ch́m
Mây trùm mặt đất hư hao nắng
Gió cuộn phương trời dáo dác chim
Khách chẳng quê về đâu kẻ nhớ
Thuyền không bến đỗ lấy ai t́m
Thu qua đông tới hồn cô độc
Mới nhận ra ḿnh lạnh nhói tim

Minh Đức
2012
---------------

THƯ GỬI SẮN LÙI

Đông về rồi đấy sắn lùi ơi
Nắng đă phôi pha gió ngập trời
Góc phố khoác thêm màu áo lạnh
Cây bàng thả bớt lá khô rơi
Bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ
Ánh mắt trao nhau ánh mắt cười
Hạnh phúc có khi là bất chợt
Đông về chẳng khiến nhớ nhung vơi

2013
--------------

MÙA ĐÔNG BÁCH KHOA

Gió bấc xoay tṛn những hạt mưa
Dưới sân rơi khẽ lá khô thừa
Trời xanh giấu nắng chiều se lạnh
Áo đỏ khoe màu lớp bỗng thưa
Tiết học buồn thiu nghe chẳng nhớ
Bài ôn chán ngắt nhét sao vừa
Biết t́m đâu thấy t́nh yêu nhỉ
Để hết đông dài hạnh phúc đưa

2013
--------------


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:11 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.