Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Tuấn Phong (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Thơ Tuấn Phong (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4491)

Tuấn Phong 02-10-12 05:16 PM

Thả Thơ yêu
 
Thả Thơ yêu

Vườn t́nh thi nữ thả thơ yêu
Đón khách văn chương những buổi chiều
Câu chữ bổng trầm như gió cuốn
Ư lời mờ tỏ tựa trăng treo
Say sưa xướng họa không e núi
Thích thú giao lưu chẳng ngại đèo
Thương nhớ đầy vơi trao với nhận
Thơ, Nàng quyến rũ lắm chàng theo...


30 – 9 – 2012, Tuấn Phong

Tuấn Phong 02-10-12 06:07 PM

Trăng ơi
 
Trăng ơi !

Chợt tỉnh giấc nồng , đêm sắp qua
Bâng khuâng ngồi dậy ngắm Trăng tà
Trời mây thăm thẳm nh́n anh Cuội
Vũ trụ mênh mông ngắm chị Nga
Thương Cuội , bao nhà thơ cảm tác
Vịnh Trăng , lắm nghệ sỹ đàn ca
Trăng ơi ! Muôn thuở trăng thầm lặng
Chiếu sáng cho T́nh yêu ... nở hoa !


Tuấn Phong

Tuấn Phong 11-12-12 10:12 PM

Quán Gió - Thơ Tuấn Phong
 
Khoan khoái

Một đĩa lạc rang, rượu một bầu
Bạn thơ t́m đến, có "ṿi " đâu
Từng câu xướng họa : t́nh say đắm
Mỗi tứ giao lưu : nghĩa nặng sâu
Thương nhớ đổi trao từng buổi sáng
Vui buồn chia sẻ những canh thâu
Giang tay nối nhịp cầu thơ - bạn
Khoan khoái bên nhau, vợi nỗi sầu !


Tuấn Phong



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:59 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.